Đôi vợ chồng bị lũ cuốn, để lại con nhỏ với số nợ chưa trả hết

Chia sẻ Facebook
02/10/2022 12:31:04

Cả ba em nhỏ đều vẫn còn rất bé, chưa hiểu hết được nỗi đau mất bố mẹ. Gia đình cũng rất khó khăn, đến nay số nợ vay để xây nhà vẫn còn chưa trả hết, nhưng hai vợ chồng đã không còn nữa.

Vừa qua, mạng xã hội không ngừng truyền tay nhau thông tin về đôi vợ chồng bị nước lũ cuốn khi đang trên đường trở về nhà. Sau nhiều giờ tìm kiếm, phép màu đã không xảy ra. Cả hai người đều đã không còn nữa, để lại 3 đứa con thơ nhỏ tuổi, chưa thể hiểu hết nỗi mất mát lớn đến nhường nào.

Cả ba đứa trẻ đều còn nhỏ tuổi, rất cần ở bên bố mẹ. (Ảnh: Fanpage Nghệ An)

Tổ Quốc đăng tải, chiều ngày 30/9 vừa qua, người dân địa phương đã cùng nhau đến đưa tiễn vợ chồng anh Nguyễn Văn A. (sinh năm 1984) và chị Nguyễn Thị L. (sinh năm 1985) về nơi an nghỉ cuối cùng. Đây chính là cặp vợ chồng đã không may ra đi do bị nước lũ cuốn tại Nghệ An.

Hình ảnh khiến nhiều người xót xa nhất trong buổi lễ chính là việc ba đứa trẻ đội chiếc khăn tang, cầm trên tay di ảnh của bố mẹ. Cháu bé lớn nhất cũng chỉ mới 11 tuổi, còn bé út năm nay lên 6. Mặc cho anh cả liên tục khóc nấc từng đợt, hai đứa em chỉ có thể đứng nhìn, ánh mắt ngơ ngác như không hiểu chuyện gì xảy ra. Có lẽ, chúng còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau này.

Người dân địa phương cũng đã đến đưa tiễn hai vợ chồng xấu số. (Ảnh: Tổ Quốc)

Chia sẻ với Tổ Quốc, người thân của đôi vợ chồng xấu số cho biết, năm 2010, anh A. quen chị L. rồi nên duyên vợ chồng, cùng về sinh sống tại xóm 12, xã Nghi Lâm. Cả hai người đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Vì vậy, khi lấy nhau về, họ cũng đã phải rất vất vả mới có thể lo toan được cho gia đình. Ngoài làm nông, anh A. còn làm thợ nề, thợ sơn, chị L. ngày ngày cũng tất bật chạy chợ.

Đến năm 2017, cả hai mới có thể xây được ngôi nhà mới, thay thế cho ngôi nhà cũ đã xuống cấp. Tuy nhiên, phải mất đến 3 năm, công trình mới hoàn thành do thiếu kinh phí. Thế nhưng, số tiền vay mượn còn chưa trả hết thì biến cố đột ngột ập đến. Cả gia đình chỉ còn lại 3 đứa con nhỏ.

Thời điểm xảy ra vụ việc là khi chị L. chở anh A. đi khám lại vết thương ở Trạm Y tế xã Nghi Lâm. Trước đó một tuần, anh đã không may gặp sự cố giàn giáo, bị thương ở chân, không đi lại được. Cả hai đang đi qua cầu Cố Hoà, xã Nghi Lâm thì bị nước lũ cuốn trôi. Mọi người phát hiện ra chỉ kịp giữ lại chiếc xe máy, còn hai vợ chồng lại không rõ tung tích.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này đang bị ngập rất sâu. (Ảnh: Fanpage Nghệ An)

Lực lượng chức năng cũng đã ra sức tìm kiếm đôi vợ chồng. (Ảnh: Fanpage Nghệ An)

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động hơn 200 người cùng nhau tìm kiếm đôi vợ chồng. Mặc cho trời tối, nước lũ không ngừng dâng cao, mọi người vẫn cố gắng hết sức, mong cho phép màu có thể xảy ra. Thế nhưng, đến sáng ngày 30/9, hai vợ chồng đã được tìm thấy trong tình trạng đáng tiếc. Lực lượng cứu hộ đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự.


Nỗi đau ập đến quá bất ngờ khiến người thân vợ chồng anh A. vô cùng bàng hoàng. Chia sẻ với Tổ Quốc, ông Nguyễn Văn T. (bố anh A.) cho biết: " Trước khi gặp nạn, vợ chồng nhờ tôi ở nhà chăm nom hộ 3 cháu để vào Trạm xá xã khám bệnh, chờ mãi đến tối không thấy về. Khi nhận được tin dữ, bà nhà tôi gào khóc, ngất lên ngất xuống đến tận giờ. Lâu nay tôi bị tàn tật, sức khỏe bà nhà tôi cũng yếu, không biết làm sao chăm các cháu đây".

Ngay cả khi trời đã tối, lực lượng chức năng vẫn không ngừng tìm kiếm đôi vợ chồng. (Ảnh: Fanpage Nghệ An)

Hiện tại, người con cả của anh A. đang học lớp 6 Trường THCS Nghi Lâm, còn 2 cháu bé học tại Trường Tiểu học Nghi Lâm. Cả ba em đều được thầy cô đánh giá là rất ngoan ngoãn, hiếu học. Sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu, công đoàn Trường Tiểu học Nghi Lâm và Trường THCS Nghi Lâm đã tổ chức quyên góp nhằm hỗ trợ tang lễ, đồng thời lập quỹ khuyến học nhằm giúp 3 em nhỏ.

Cũng trong sáng ngày 30/9, ông Phạm Hồng Quang - Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc đã cùng với các đồng chí đến tận nhà thăm hỏi, động viên thân nhân hai vợ chồng anh A. Đồng thời trao 50 triệu đồng tiền hỗ trợ cho gia đình lo hậu sự.

Những ngày vừa qua, lực lượng chức năng không ngừng hỗ trợ, cứu hộ người dân. (Ảnh: Fanpage Nghệ An)

Thời gian qua, nhiều nơi ở địa bàn tỉnh Nghệ An liên tục chìm trong biển nước. Nửa đêm ngày 29/9, nước bất ngờ dâng cao khiến bà con phải nhanh chóng di tản tới nơi an toàn. Có những em bé mới mấy chục ngày tuổi đã phải theo mẹ chạy lũ trong đêm. Nhiều tài sản trong nhà không kịp di dời vì nước lũ lên quá cao.

Rất nhiều khu vực tại miền Trung đang rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. (Ảnh: Thanh Niên)

Người dân cẩn phải hết sức cẩn trọng, cố gắng đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân. (Ảnh: Fanpage Nghệ An)

Chẳng có nỗi đau nào to lớn hơn việc mất đi những người thân yêu trong gia đình. Những ngày này, miền Trung đang phải đối mặt với tình trạng ngập lụt, bão lũ nghiêm trọng. Vì vậy, mọi người hãy luôn đề cao tính mạng của bản thân, cố gắng đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Dù cơn bão đã qua đi, thế nhưng nhiều khu vực tại miền Trung vẫn còn xuất hiện tình trạng ngập lụt, sạt lở đất... nghiêm trọng. Thậm chí, ở nhiều nơi, lực lượng chức năng đã phải cảnh báo bà con di tản ngay trong đêm.

Hiện nay, tình trạng vẫn còn rất hiểm nguy, vì vậy mọi người luôn phải đề cao cẩn trọng. Mong rằng bão lũ sẽ sớm qua đi để bà con có thể sớm quay trở lại cuộc sống thường ngày, không ai còn phải gặp mất mát, đau lòng nữa.


Theo dõi thêm bài viết TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook