Đôi bạn tri kỷ hoàn thành hành trình đi bộ xuyên Việt vì trẻ em mồ côi

Chia sẻ Facebook
23/11/2022 13:05:34

Cuộc sống sẽ càng trở nên tươi đẹp hơn khi quanh ta hiện hữu những tấm lòng nhân ái. Tham gia các hoạt động từ thiện với mong muốn giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn là mong ước của đôi bạn thân dưới đây.

Vốn yêu thích trải nghiệm và có tấm lòng thiện nguyện cao quý, đôi bạn thân 30 năm đã quyết định đi bộ xuyên Việt. Sau hơn 2 tháng, đôi bạn không chỉ cán đích thành công mà còn kêu gọi được một số tiền khá lớn ủng hộ trẻ em khó khăn.

Sau hơn 2 tháng, đôi bạn đã cán đích thành công. (Ảnh: Cù Thị Bích Ngọc)

Trải qua 74 ngày, đi qua 18 tỉnh thành, đôi bạn tri kỷ là Cù Thị Bích Ngọc và Vũ Thị Như Quỳnh, sinh năm 1981, hiện đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai đã đặt chân đến Thủ đô Hà Nội, kết thúc hành trình đi bộ xuyên Việt vào 9h ngày 20/11. Tại đây, hai người đã thành kính dâng hương tại tượng đài vua Lý Thái Tổ ở bờ hồ Hoàn Kiếm.

Tại chân tượng đài vua Lý Thái Tổ, hai người phụ nữ đi bộ xuyên Việt gây quỹ cho trẻ em mồ côi đã hoàn thành hành trình của mình. (Ảnh: Cù Thị Bích Ngọc)


Họ đã chinh phục hơn 1.750km, dài hơn dự kiến ban đầu 250km. Chia sẻ với chúng tôi, chị Ngọc cho biết thông điệp của hành trình đi bộ xuyên Việt là: “Nếu chúng tôi có thể đi bộ được 1.500km, bạn có sẵn lòng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 1.500 đồng?” . Tại thời điểm kết thúc, họ đã vận động được hơn 250 triệu đồng từ những người thân, bạn bè và đặc biệt là từ người dùng mạng đã theo dõi hành trình suốt hơn 2 tháng vừa qua.

Đôi bạn đã vận động được hơn 250 triệu đồng gây quỹ cho trẻ em mồ côi. (Ảnh: Cù Thị Bích Ngọc)

Chị Quỳnh, Ngọc cùng người bạn hỗ trợ trong suốt quá trình đi. (Ảnh: Cù Thị Bích Ngọc)

Được biết, hành trình đi bộ xuyên Việt gây quỹ cho trẻ em mồ côi của hai chị bắt đầu từ ngày 9/9 tại Văn Miếu Trấn Biên (TP Biên Hoà, Đồng Nai). Để chuẩn bị cho dự định của mình, 2 chị đã lên kế hoạch 9 tháng trước đó, từ tài chính đến thể lực.


Chuyến đi của hai người phụ nữ đã gặp rất nhiều khó khăn khi rơi đúng thời điểm mùa mưa “trắng trời” ở miền Trung. Thế nhưng ở góc độ tích cực, đây cũng là phép thử quan trọng cho ý chí kiên trì và họ đã vượt qua. "Mình đi vào đúng dịp bão Noru nên đã tránh bão ba ngày để chờ tin tức. Còn lại thì dù nắng, hay mưa như trút nước thì chúng mình vẫn đều bước" - chị Ngọc tâm sự.

Thời tiết không ủng hộ nhưng đôi bạn vẫn kiên trì bước tiếp. (Ảnh: Cù Thị Bích Ngọc)

Mục đích hành trình của họ là huy động các nhà hảo tâm tài trợ phát triển Quỹ thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt và thiên tai, tài trợ học bổng cho trẻ em kém may mắn. Đôi bạn thân cũng không ngại ngần xin ngủ nhà dân để tiết kiệm chi phí, dành kinh phí dự trù cho chuyến đi để làm các công việc thiện nguyện dọc hành trình của mình.

Họ đã mạnh dạn xin ở nhà dân dọc đường và tiết kiệm được rất nhiều chi phí ăn ở. (Ảnh: Cù Thị Bích Ngọc)

Trong hành trình, 2 chị cũng dừng lại để thực hiện các chương trình thiện nguyện. Khi tới Huế, hai người được Trường Du Lịch - Đại Học Huế mời phát biểu và chia sẻ về hành trình của mình để truyền cảm hứng cho các sinh viên. Tại đây chị Cù Bích Ngọc và Vũ Thị Như Quỳnh đã trao 12 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Hà Tĩnh, 15 học bổng trị giá 30 triệu đồng cũng được các chị gửi tặng những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Long Sơn, Hương Sơn.

Trong suốt quá trình đi, 2 chị cũng dừng lại các điểm để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Cù Thị Bích Ngọc)

Khi qua địa phận Hà Nam, 40 phần học bổng cũng đã được trao cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.


2 người phụ nữ cảm thấy rất hạnh phúc khi mọi hành động và quyết định của bản thân đều được gia đình hoàn toàn ủng hộ và động viên khích lệ rất nhiều. "Sau chuyến đi, dù cơ thể có gầy đi, đen hơn nhưng với những gì mình làm được đều là rất mãn nguyện " - chị Ngọc chia sẻ.


Đôi bạn còn cho biết thêm, trong suốt quãng đường đi đã gặp gỡ và nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ mọi người: "Người cho nước, người cho đồ ăn, người cho ngủ nhờ, xem chúng mình như con cháu trong nhà, chào đón rất niềm nở, mình thấy hạnh phúc vô cùng".

Với chị Ngọc và Quỳnh, thành quả của hành trình ngày hôm nay có lẽ không chỉ nằm ở việc các chị đã hoàn thành 1.750 km đi bộ xuyên Việt. Mà xa hơn, là một sự chắp cánh cho ước mơ, dành mọi thứ tốt nhất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của hai người phụ nữ.

Mục tiêu của họ là được giúp đỡ nhiều những hoàn cảnh kém may mắn hơn nữa. (Ảnh: Cù Thị Bích Ngọc)

Chị Ngọc tiết lộ thêm, toàn bộ số tiền hơn 250 triệu đồng của mọi người ủng hộ sẽ được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai theo dõi, giám sát quá trình giải ngân theo những tiêu chí cam kết của Doanh nghiệp Xã hội. Thời gian sắp tới 2 chị sẽ quay về tiếp tục công việc và hoàn thành những mong ước thiện nguyện tiếp theo của bản thân.

Mọi người không khỏi ngưỡng mộ trước tấm lòng vàng của 2 chị. (Ảnh: Cù Thị Bích Ngọc)

Hành trình mang hơi ấm, yêu thương đến với cộng đồng luôn ở mãi trong lòng những con người thầm lặng. Bạn nghĩ sao về câu chuyện trên? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé.


Và đừng quên, cùng YAN cập nhập thêm nhiều thông tin hấp dẫn!

Vốn yêu thích trải nghiệm, đôi bạn thân Quỳnh - Ngọc đã thực hiện hành trình đi bộ xuyên Việt 74 ngày qua 18 tỉnh. Sở dĩ họ chọn cách đi bộ là để có cơ hội tìm hiểu cuộc sống và hỗ trợ được nhiều mảnh đời bất hạnh. Họ không chỉ cán đích thành công mà còn kêu gọi được một số tiền ủng hộ cho trẻ em khó khăn. Hãy làm những việc có ích cho xã hội, đặt mục tiêu và chinh phục nó bằng được. Cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn khi chúng ta chung tay góp sức cho cộng đồng để quê hương, đất nước bớt cảnh nghèo khó, ngày càng nhân văn hơn.


Xem thêm thông tin tương tự TẠI ĐÂY!

Chia sẻ Facebook