[Độc quyền] ĐCSTQ đứng sau các công viên lừa đảo tại Myanmar

Chia sẻ Facebook
08/09/2023 04:41:06

Ông Xà Trí Giang, hiện bị giam tại nhà tù ở Thái Lan, tiết lộ với Vision Times sự hợp tác sâu sắc giữa các nhóm lừa đảo ở Đông Nam Á và ĐCSTQ.

Cách đây vài ngày, một lần nữa ông Xà Trí Giang (She Zhijiang), hiện đang bị giam giữ tại một nhà tù ở Thái Lan, tiết lộ với Vision Times câu chuyện nội bộ đáng kinh ngạc về sự hợp tác sâu sắc giữa các nhóm lừa đảo ở Đông Nam Á và ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc).

Ông Xà Trí Giang. (Ảnh: đương sự cung cấp)


Hiện tại, bộ phim “No More Bets” (Không còn đặt cược) phản ánh chủ đề lừa đảo viễn thông của Myanmar đang được chiếu ở Trung Quốc Đại Lục đã làm dấy lên sự phẫn nộ của người dân Trung Quốc đối với các nhóm lừa đảo. Truyền thông Chính phủ đưa tin, ông trùm của tổ chức lừa đảo Đông Nam Á là Xà Trí Giang, một tỷ phú đã bị bắt ở Thái Lan gần một năm.


Mới đây, phóng viên của Vision Times đã phỏng vấn ông Xà, người đang bị giam trong nhà tù ở Bangkok, Thái Lan. Vì lý do an ninh, tất cả nội dung phỏng vấn ông đều do một người phát ngôn chuyển lời.


Người phát ngôn này cho biết, kể từ khi Vision Times và truyền thông nước ngoài khác đăng tải những tiết lộ của Xà Trí Giang về câu chuyện nội bộ của ĐCSTQ vào tháng trước, ông đã bị ám sát 2 lần trong tù, nhưng đều sống sót.

Người này cũng nói rằng sau vụ ám sát, sự tức giận của ông Xà đối với ĐCSTQ đã lên đến đỉnh điểm, ông quyết tâm tiếp tục vạch trần mặt tối của ĐCSTQ trước giới truyền thông.

Sắp bị ĐCSTQ dẫn độ và hành quyết, tỷ phú tiết lộ bí mật chấn động

ĐCSTQ hợp tác với người dân địa phương, thành lập các công viên lừa đảo


Người phát ngôn của ông Xà Trí Giang nói với Vision Times rằng các ngành “công nghiệp xám” lừa đảo ở các quốc gia Đông Nam Á này đều liên quan đến dự án Vành đai và Con đường của ĐCSTQ, và tất cả các ngành lừa đảo viễn thông ở Đông Nam Á đều là các ngành phụ của dự án này.

Toàn bộ khu vực lừa đảo do Triệu Vĩ (Zhao Wei) điều hành ở Tam giác vàng, Myanmar cũng liên quan trực tiếp đến ĐCSTQ. ĐCSTQ đã thu được lợi ích to lớn từ đây.

Môt mặt ĐCSTQ tuyên truyền rầm rộ về việc chống gian lận trong nước, nhưng trên thực tế, đây chỉ là diễn tuồng. Tập đoàn lừa đảo này là kết quả của sự thông đồng giữa ĐCSTQ và người dân địa phương. ĐCSTQ mới là ông chủ thực sự đằng sau họ.

Người phát ngôn cho biết, ĐCSTQ cường điệu hóa ông Xà Trí Giang với tư cách là ông chủ của Công viên lừa đảo KK. Trên thực tế, công ty của ông (Oriental Eternity, tức Thành phố Châu Á Thái Bình Dương) không hề đầu tư vào Công viên KK.

Ông cũng không phải là người phụ trách. Có 5 người phụ trách Công viên KK, trong đó có chủ tịch Trần, chủ tịch Hồ. Họ mới là một nhóm lừa đảo thực sự. Họ hợp tác với nhân viên hệ thống an ninh quốc gia của ĐCSTQ, mua một mảnh đất cách Oriental Eternity 10 km ở khu vực bang Kayin, Myanmar và xây dựng Công viên KK.

Công viên KK có mối quan hệ có tổ chức với lực lượng vũ trang tại Myanmar. Mặc dù có đánh bạc ở Oriental Eternity, nhưng không có gian lận. Oriental Eternity và Công viên KK thực chất có mối quan hệ thù địch và cạnh tranh, phòng bị lẫn nhau.

Người phát ngôn tiết lộ, các ngành công nghiệp xám của ĐCSTQ cần phải được che đậy, như khi World’s Fair (Triển lãm Thế giới) được tổ chức ở Thái Lan, khiến ngoại giới có ấn tượng rằng họ đang kinh doanh hợp pháp.

ĐCSTQ tuyên truyền đấu tranh chống gian lận và các ngành công nghiệp xám, nhưng Công viên KK, công viên lừa đảo chính, chưa bao giờ bị tấn công. ĐCSTQ luôn nói đến việc trấn áp bấy lâu nay nhưng đó chỉ là lời nói suông.

Ngoài ra, mục tiêu lừa đảo ở Công viên KK chủ yếu là các nước Châu Âu và Châu Mỹ, phù hợp với chiến tuyến thống nhất của ĐCSTQ, và đạt được mục đích gây rối nền kinh tế xã hội của Châu Âu và Hoa Kỳ.

Sau khi lừa đảo khách hàng Châu Âu và Mỹ, những kẻ lừa đảo còn giao thông tin cá nhân của khách hàng cho ĐCSTQ. ĐCSTQ cũng sẽ thu thập thông tin cá nhân của những khách hàng Âu và Mỹ thông qua kênh này.

Ông Xà Trí Giang bị ám sát 2 lần sau khi tiết lộ hoạt động mờ ám của ĐCSTQ


Người phát ngôn cho biết, kể từ tháng 6 năm nay, ông Xà Trí Giang đã tiết lộ câu chuyện nội bộ của nhóm lừa đảo Đông Nam Á với giới truyền thông. Sau đó ông bị ĐCSTQ ám sát 2 lần.

Lần đầu tiên là vào ngày 1/8. Trong lúc tù nhân được thả ra ngoài hóng gió, hàng chục người Thái Lan bất ngờ lao tới khu vực thả tù và tấn công tù nhân Trung Quốc. Mục tiêu thực sự của họ là ông Xà Trí Giang. Nhưng lúc đó ông đang gặp luật sư, nên đã thoát được kiếp nạn này.

Lần ám sát thứ 2 là vào ngày 16/8. Một tù nhân Thái Lan đã bí mật hạ độc vào cốc nước của Xà Trí Giang, nhưng bị ông phát hiện và báo cho nhà tù. Nhưng nhà tù đã nhanh chóng chuyển tù nhân này đi và tịch thu vật chứng. Hai vụ ám sát đều được cho qua.

Người phát ngôn tin rằng ĐCSTQ đã ám sát Xà Trí Giang 2 lần, vì ông nắm trong tay rất nhiều thông tin bí mật của ĐCSTQ. Vậy nên, ĐCSTQ không ngần ngại mua chuộc kẻ sát nhân nhằm xóa bỏ bằng chứng.

Nhận thức được sự vô giá của tự do dân chủ, chọn đoạn tuyệt với ĐCSTQ


Người phát ngôn nói với phóng viên của Vision Times rằng ông Xà Trí Giang đã bị ĐCSTQ lợi dụng, nhằm dẫn dắt Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường ở Myanmar. Ông đã trở thành đồng phạm và thua lỗ lớn.

Cuối cùng ông bị dùng làm vật tế thần và bị ĐCSTQ bỏ rơi, bôi nhọ, vu khống. Ông vô cùng tức giận và hối hận. Ông cũng nhận ra sự vô giá của tự do và dân chủ!

Hiện giờ ông Xà Trí Giang đã hoàn toàn đứng về phía dân chủ và tự do, lựa chọn đoạn tuyệt với ĐCSTQ! Tất cả trải nghiệm của ông đều chứng minh rằng ĐCSTQ không đáng tin.


Vào cuối cuộc phỏng vấn, người phát ngôn nói với phóng viên: “Khi cuộc phỏng vấn này được tiết lộ, ĐCSTQ chắc chắn sẽ bức hại Xà Trí Giang, tôi và những người trong gia đình chúng tôi. Mong mọi tầng lớp trong xã hội hãy luôn chú ý đến chúng tôi… “

Khi người phát ngôn của ông Xà Trí Giang còn chưa nói xong thì nhân viên nhà tù đột nhiên ngắt kết nối điện thoại, cuộc phỏng vấn buộc phải dừng lại.


Lý Tú / Vision Times

Sắp bị ĐCSTQ dẫn độ và hành quyết, tỷ phú tiết lộ bí mật chấn động Tỷ phú Xà Trí Giang (She Zhijiang), người bị bắt ở Thái Lan gần 1 năm, sắp bị “dẫn độ” về Trung Quốc.

Chia sẻ Facebook