Độc lạ trang trại toàn màu tím “mộng mơ” của người đàn ông Đồng Tháp

Chia sẻ Facebook
30/01/2023 21:44:24

Không những có niềm yêu thích mãnh liệt với màu tím, người đàn ông đến từ Sa Đéc, Đồng Tháp còn mong muốn thương hiệu cây cảnh của bản thân được nhiều người biết đến hơn.

Mỗi người trong chúng ta đều có một hoặc nhiều màu sắc mà mình yêu thích. Và với người đàn ông ở Đồng Tháp, đúng với ý nghĩa “thủy chung son sắt” của màu tím, ông đã dành cả thanh xuân để hô biến toàn bộ những thứ quanh mình trở nên “tím lịm tìm sim”.

Sự yêu thích mãnh liệt với màu tím khiến ông Tiếp có biệt danh “Tiếp tím toàn tập”. (Ảnh: FB Độc Lạ Bình Dương)

Mới đây, kênh Độc Lạ Bình Dương đã đăng tải những hình ảnh về trang trại tím từ trong ra ngoài khiến nhiều người xem thích thú. Nhân vật chính xuất hiện trong câu chuyện là ông Trần Văn Tiếp (73 tuổi) đến từ Sa Đéc, Đồng Tháp.

Nhìn vào những khoảnh khắc được chia sẻ, ông Tiếp đúng chuẩn người đàn ông cuồng màu tím với mọi vật dụng từ ngôi nhà, dụng cụ cũng đều tím nốt.

Ngôi nhà của ông Tiếp nhìn từ trên cao. (Ảnh: FB Độc Lạ Bình Dương)

Ông Tiếp cho biết, ngôi nhà có bức tường chưa được tím lắm là do chưa hoàn thiện, sơn chưa ăn màu. Thực chất, đầu tiên ông muốn làm màu tím hồng phai nhưng do thợ sơn không chuẩn nên mới như màu hồng. Qua Tết ông mới có thời gian sơn lại. Đáng chú ý, giường ngủ với bàn được ông tự chế làm bằng ống nước, ngồi chơi có thể thả cá để ngắm chúng bơi lội bên trong.

Ông Tiếp dự kiến ra Tết sẽ tiếp tục cải tạo ngôi nhà. (Ảnh: FB Độc Lạ Bình Dương)

Từ bàn ghế, cốc chén,... đến cả viên đá được tặng ông Tiếp cũng sơn màu tím lên. (Ảnh: FB Độc Lạ Bình Dương)

Chiếc bàn làm bằng ống nước rỗng do người đàn ông 73 tuổi tự thiết kế. (Ảnh: FB Độc Lạ Bình Dương)

Đặc biệt, ngoài trồng cây màu tím, ông còn bán hoa tím. Được biết, ông Tiếp trước kia từng là giáo viên “gõ đầu trẻ”, sau vì yêu màu tím quá nên bỏ nghề để chuyển sang trồng cây màu tím. Ông Tiếp thổ lộ:


“Khi tôi làm ngành giáo, tôi thấy ngành hơi khó khăn nên tôi quyết định đi học ngành hoa. Mục đích tôi muốn làm và bán những cây bông mình làm ra là để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, tôi nhận ra tất cả những người làm hoa họ có thể làm đủ màu nhưng lại không có tên tuổi. Do đó tôi có một cái khát vọng từ năm 1977, tôi muốn xây dựng sao cho có những dòng hoa tím mang thương hiệu của tôi. Qua nửa thế kỷ tôi mới thành công”.

Cơ duyên khiến ông Tiếp theo đuổi công việc trồng cây một phần là từ niềm yêu thích màu tím. (Ảnh: FB Độc Lạ Bình Dương)

Hiện tại, ông Tiếp đang nghiên cứu lai tạo thêm một loài bướm màu tím mang thương hiệu riêng và sắp thành công. Để làm được điều này, ông cho ăn hoa màu tím để ra con nhộng tím, rồi nở thành bướm tím. Ngoài ra, người đàn ông Đồng Tháp đã lai tạo được xấp xỉ 50 cây màu tím. Ông có quan niệm sẽ đi tìm cái gì lạ màu tím là làm trước, rồi chỉ cho mọi người làm sau.

Loại hoa do ông Tiếp tự lai tạo bằng hạt, đặt tên là “cúc ngò”. (Ảnh: FB Độc Lạ Bình Dương)

Cây đậu biếc cũng được ông Tiếp nghiên cứu thành cây màu tím vừa bán gỗ vừa bán leo. (Ảnh: FB Độc Lạ Bình Dương)

Những hình ảnh về trang trại “tím lịm tìm sim” của cựu nhà giáo vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý lên mạng xã hội. Bạn nghĩ sao về ngôi nhà của người đàn ông này? Hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận ngay bên dưới nhé.


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN!

Thông thường, chúng ta thể hiện sự ưu ái cho màu sắc đó qua các sự lựa chọn trang phục, đồ vật. Các nhà khoa học cũng chỉ ra, màu sắc yêu thích cũng phần nào nói lên tính cách con người.

Tím được mệnh danh là màu thủy chung hay thường xuất hiện trong câu nói “tím lịm tìm sim”. Chính vì vậy, màu sắc này không ít lần trở thành hot trend và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên đam mê tới nỗi sắm tất cả dụng cụ trong nhà từ bàn ghế đến tới cả chiếc dép cũng màu tím như ông Tiếp thì quả khiến người khác ngỡ ngàng và ngưỡng mộ.

Chia sẻ Facebook