Dở khóc dở cười chuyện cậu bé được ông nội xây trường mầm non tại nhà

Chia sẻ Facebook
26/09/2022 16:03:10

Nhìn biểu cảm của cậu bé khiến dân tình không khỏi “dở khóc dở cười”. Dù được đi học ngay tại nhà nhưng cậu bé lúc nào cũng nức nở khi thấy các bạn lần lượt ra về.

Các bậc phụ huynh có con em ở độ tuổi mầm non chắc chắn sẽ hiểu cảm giác mỗi buổi sáng đưa con đi học. Bạn nào bạn nấy đều òa khóc nức nở không muốn rời xa vòng tay bố mẹ. Tất cả chỉ chờ đến giây phút được bố mẹ đón về nhà. Thấy hình bóng của bố mẹ, bất cứ bạn nhỏ nào cũng cười rất tươi sà ngay vào lòng. Tuy nhiên, với cậu bé này thì hoàn toàn ngược lại.

Mỗi lần tan học thấy các bạn lần lượt ra về còn mình thì vẫn phải ở trường khiến bé trai khóc nức nở. Hóa ra đây chính là trường mầm non tư thục được xây dựng ngay tại nhà cậu bé. Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội Douyin (TikTok Trung Quốc) khiến netizen dở khóc dở cười.

Bé trai "bất lực" nhìn các bạn đi về hết còn mình thì vẫn phải ở trường. (Ảnh: Cắt từ clip Douyin)

Cả sân trường lặng thing, chỉ còn một mình em đứng khóc. (Ảnh: Cắt từ clip Douyin)

Theo mẹ cậu bé chia sẻ, bé trai năm nay đã 3 tuổi, độ tuổi cần phải đến trường. Tuy nhiên, vì muốn cháu được học ở gần nhà và gia đình cũng được ở bên chăm sóc mà ông nội cậu bé đã xây hẳn một trường mầm non tư thục tại nhà. Vậy là bé trai được đi học trong một môi trường hết sức đặc biệt với ông nội là hiệu trưởng. Mẹ và cô ruột cậu bé là hiệu phó và bà nội là người phụ trách việc nấu ăn trong căng tin.

Trong giờ học cậu bé cười nói rất vui vẻ chơi đùa cùng các bạn. (Ảnh: Cắt từ clip Douyin)

Nhưng tới khi về thì hoàn toàn ngược lại. (Ảnh: Cắt từ clip Douyin)

Hình ảnh quen thuộc của cậu bé mỗi khi trường tan học. (Ảnh: Cắt từ clip Douyin)

Những tưởng điều này sẽ khiến cậu bé rất vui tuy nhiên cứ mỗi khi tan học thì cậu bé lại òa khóc. Lý do là bởi tất cả các bạn đều được về nhà còn cậu bé thì vẫn phải ở lại trường. Một mình bé trai đi dọc hành lang trường học khóc nức nở khiến ai nấy đều “dở khóc dở cười”. Chuyện này hầu như ngày nào cũng diễn ra khiến mẹ cậu bé cũng cảm thấy bất lực, dù có dỗ dành con thế nào cũng không được.

Sau khi đoạn clip cậu bé đi dọc hành lang khóc được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen. Nhiều người còn hài hước đùa rằng biết đâu ông cậu bé sẽ mở thêm cả trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn. Đến lúc đó cậu nhóc này sẽ còn phải “ở trường lúc tan học” dài dài. Đoạn clip này cũng được nhiều người chia sẻ lên mạng xã hội ở Việt Nam và thu hút đông đảo người quan tâm.

Nhìn biểu cảm hờn dỗi của cậu bé khiến ai nấy đều vừa thương vừa buồn cười. (Ảnh: Cắt từ clip Douyin)

Thấy các bạn về hết cậu bé không kìm được mà òa khóc. (Ảnh: Cắt từ clip Douyin)

Dù được hẳn "hiệu phó" dỗ dành nhưng cậu bé vẫn rất tủi thân. (Ảnh: Cắt từ clip Douyin)

Một số bình luận của độc giả sau khi xem xong đoạn clip:


"Lấy xe chở cháu nó đi một vòng, rồi quay lại cổng sau vô nhà cho cho cháu nó khỏi tủi thân."


"Người ta thì trường học là ngôi nhà thứ hai của em, bé này thì trường học cũng là nhà em."


"Mình có người quen cũng bà làm hiệu trưởng cháu vào học được chăm từng li từng tí, theo dõi sát sao luôn. Giờ ăn được hiệu trưởng đút cho ăn rồi ca múa nhạc lúc nào cũng được lên biểu diễn. Quả là áp lực tuổi mầm non."

Dân tình cho rằng ông cậu bé rất có thể sẽ xây thêm cả trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. (Ảnh chụp màn hình Weibo Việt Nam)

Trước đó cũng có không ít tình huống "dở khóc dở cười" diễn ra ở trường mầm non. Trong đó phải kể đến trường hợp một trường mầm non ở Trung Quốc diễn tập phòng chống kẻ xấu dụ dỗ trẻ em. Theo đó, các vị phụ huynh sẽ đóng giả làm người lạ rồi “dụ dỗ” các bạn nhỏ bằng đồ chơi, đồ ăn để chúng đi theo mình. Dù đã được thầy cô và bố mẹ dặn dò rất kỹ không được đi cùng người lạ nhưng nhiều bé thấy có bim bim, bánh kẹo đã lập tức theo ngay.

Thậm chí có một phụ huynh còn “dụ” được hẳn 20 bạn nhỏ cùng đi chơi công viên một lúc. Ngay cả cô giáo tới gọi các bé cũng nhất quyết không chịu về khiến netizen không khỏi phì cười.

Trường mầm non diễn tập, "người lạ" dụ được hẳn 20 trẻ đi một lúc. (Ảnh: Sohu)


Đúng là tâm hồn trẻ thơ luôn có những suy nghĩ non nớt, hồn nhiên. Chính vì thế, gia đình và nhà trường cần tỉ mỉ giải thích và dạy trẻ về kỹ năng sống nhiều hơn. Bạn thấy những câu chuyện “dở khóc dở cười” ở trường mầm non này như thế nào? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé!

Trong gia đình, khi một đứa trẻ được sinh ra đều được ông bà, cha mẹ luôn yêu thương bảo bọc. Chính vì thế, khi trẻ đến độ tuổi đi học, cả nhà đều vô cùng lo lắng không biết con mình học ở trường như thế nào? Có được ăn no không? Có được ngủ đúng giờ không? Tuy nhiên, đôi khi phụ huynh cần phải học cách buông tay để con trẻ tự bước đi trên đôi chân của mình, trải qua những va vấp thì mới có thể trưởng thành được.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook