Đồ đạc chất đầy về quê ăn Tết, người đàn ông vẫn đem 2 chú cún về cùng

Chia sẻ Facebook
19/01/2023 20:43:04

Mới đây, trên mạng xuất hiện hình ảnh người đàn ông đi xe máy, dù đang chở đồ đạc lỉnh kỉnh trên xe vẫn không quên đem 2 chú cún cưng về ăn Tết cùng. Có thể thấy, dù xe chật chỗ, người chủ vẫn không muốn bỏ lại các em ở thành phố.

Những ngày cận Tết, người dân lần lượt rời các tỉnh, thành phố để trở về quê, ăn Tết cùng với gia đình. Trên đường lúc nào cũng thấy những dòng xe hối hả nối tiếp nhau, những chiếc xe được chất đầy hành lý rong ruổi trên đường để mong mau chóng trở về nhà với người thân.

Người người nô nức về quê ăn Tết sau 1 năm xa nhà. (Ảnh: FB L.D)

Đặc biệt, với các ‘con sen’ thì việc mang thú cưng về quê khá đau đầu vì một số nhà xe thường không cho phép mang động vật lên. Tuy nhiên, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán thường kéo dài khoảng 7 ngày, nếu bỏ lại các chú cún, mèo trên thành phố thì không ai đành lòng. Đứng trước tình huống đó, nhiều người đã lựa chọn việc di chuyển bằng xe máy, đem theo các chú thú cưng trên hành trình về quê.

Nhiều người lựa chọn đi xe máy để có thể mang thú cưng về quê. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.T)

Mới đây, trên mạng xuất hiện hình ảnh người đàn ông đi xe máy, chở đồ đạc lỉnh kỉnh để về quê ăn Tết. Thế nhưng dù xe đã chật chỗ, người đàn ông vẫn kiên quyết “đèo 3”, mang theo cả 2 chú cún nhỏ. Vì xe không đủ chỗ nên người chủ đã thiết kế cho mỗi chú một chiếc túi chắc chắn để có thể ngồi yên vị trong đó mà không rơi ra khỏi xe. Mỗi chú cún được thiết kế một chỗ, chú đầu, chú cuối vững vàng để cùng ‘sen’ về quê ăn Tết.

Người đàn ông thiết kế chỗ ngồi cho chú cún cưng đằng sau để cùng về quê. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.T)

Đằng trước xe cũng có một bạn cún đang ngoan ngoãn ngồi yên để chủ di chuyển. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.T)

Nhìn những hình ảnh này, ai cũng bật cười và cảm thấy “tan chảy” trước sự đáng yêu của 2 chú cún. Có lẽ biết chủ chở nhiều đồ vất vả nên 2 em rất ngoan ngoãn, nằm im để đợi về đến nhà. Trên thực tế, rất nhiều người cũng cố gắng đưa các bé thú cưng về quê để đón năm mới. Có người đi ô tô, người đi xe máy, chỗ ngồi của các bạn thú cưng cũng được thiết kế khác nhau, mỗi người một phong cách. Thế nhưng, dù như thế nào thì cái đích đến cuối cùng của người chủ là có thể mang các em về quê ăn Tết an toàn. Có bạn vì muốn đưa “boss” về quê cùng mà không ngần ngại đi xe máy hơn 500km, từ Bắc Giang về tận Điện Biên.

Nhiều người dù đồ đạc lỉnh kỉnh vẫn cố gắng mang các chú thú cưng về quê. (Ảnh: Facebook Đ.M)

Nhiều người cũng lựa chọn treo các “boss” đằng sau xe để có chỗ ngồi. (Ảnh: Facebook M.C)

Chỗ ngồi được thiết kế chắc chắn, đảm bảo “boss” không bị rơi khi di chuyển. (Ảnh: Facebook M.C)

Chú mèo theo chủ “phượt” hơn 500km để về ăn Tết ở Điện Biên. (Ảnh: Facebook T.T.T)

Thế nhưng, nhiều người cũng lo ngại rằng việc để các chú mèo, cún di chuyển quá xa có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuy nhiên, mỗi người chủ đều nắm rõ nhất tình trạng sức khỏe của “boss” nhà mình và có những phương án chăm sóc đặc biệt như nghỉ giữa đường cho bé uống nước, sử dụng các túi đựng có lỗ thông khí để các bé có thể thở dễ dàng.

Chủ của các bé luôn cố gắng tìm hành trình di chuyển phù hợp nhất, túi đựng thoải mái để các bé được thoải mái. (Ảnh: Facebook T.T.T)


Bạn nghĩ sao về hành trình đem các “boss” về quê ăn Tết? Cùng để lại suy nghĩ dưới phần bình luận với YAN nhé!

Tết nhất có cái filter chơi tiên tri xem 2023 mình như nào nha: Tên filter này là Phúc Lộc Thọ, cứ làm theo các bước như sau để nhanh chóng bắt trend ngày Tết thôi nào:

https://www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/560329745968706/

- Bước 2: Nhấn vào khung "Phuoc Loc Tho by YAN Talents"

- Bước 3: Chọn "Save Effect" (lưu hiệu ứng)

- Bước 4: Vào trang cá nhân, chọn Create Reel (tạo thước phim)

- Bước 5: Quay video chơi filter và đăng lên Reels, kèm hashtag #ReelsYourTet (mọi người nhớ để đúng hashtag - đặc biệt là chữ Reels nha).

Chia sẻ Facebook