Điều tra vụ cha mẹ vay tín dụng đen, con trai bị hành hung

Chia sẻ Facebook
03/10/2023 06:04:40

Cặp vợ chồng vay tiền “nóng” để làm ăn nhưng đổ bể. Đến hẹn không có tiền trả nợ, người con trai vừa tan học bị các đối tượng lạ mặt hành hung.


Sáng 2/10, liên quan đến vụ việc chị Bùi Thị Bảo Hạ, SN 1983, ngụ tổ 5, thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai gửi đơn trình báo lên Công an huyện về việc có nhóm thanh niên lạ mặt kéo đến trước cửa nhà dựng lều bạt, mở nhạc đám ma ép gia đình chị cấn nhà trả nợ. Ngoài ra, nhóm thanh niên lạ tìm đê về trường nơi con trai chị đang học để hành hung cháu khiến gia đình chị rất hoang mang lo lằng.


Thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng Công An huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết: “Công an huyện đã tiếp nhận thông tin trình báo của gia đình chị Hạ. Sau đó, đơn vị đã mời chị Hạ lên trực tiếp làm việc, hướng dẫn chị này trình tự các thủ tục pháp luật . Từ thông tin chị Hạ cung cấp, cơ quan Công an huyện đang tiến hành điều tra, xác minh xử lý nên chưa thể cung cấp thêm thông tin liên quan".

Theo trình báo của chị Hạ, vào tháng 4/2023, chị có vay của bà Dung, ngụ huyện Đăk Đoa số tiền là 2 tỷ đồng, lãi suất 2,5 nghìn đồng/ triệu/ ngày và cam kết trả cả gốc, lẫn lãi trong tháng 9/2023.

Để giảm bớt tiền gốc và tiền lãi hàng tháng, chị đã cấn trừ cho bà Dung một đám rẫy số tiền là 600 triệu đồng, nợ lại là 1,4 tỷ đồng.

Đến hẹn chị Hạ chưa có tiền trả nên xin cho chủ nợ tiếp tục trả  lãi hàng tháng.

Thế nhưng, bà Dung không đồng ý. Ngay sau đó có một nhóm thanh niên lạ mặt kéo đến trước cổng nhà chị dựng rạp thuê loa đài bật nhạc đám ma cả ngày lẫn đêm.

Các thanh niên lạ mặt kéo đến bãi đất trống trước cửa gia đình chị Hạ dựng lều trại, thuê loa đài đến mở nhạc đám ma cả ngày lẫn đêm ép gia chủ bán nhà trả nợ.

Đến ngày 29/9, khi thấy con trai chị vừa tan học bước ra khỏi cổng trường, một nhóm thanh niên liền lao vào hành hung khiến cháu phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai.

"Sau sự việc, khiến con trai tôi hoang mang, lo sợ nếu tiếp tục đến trường sẽ bị các đối tượng hành hung", chị Hạ cho hay.

Em Nh. vừa ra khỏi cổng trường sau giờ tạn học bị các thanh niên lạ mặt lao vào hành hung phải nhập viện điều trị. Hiện, em đang rất hoang mang, lo sợ nếu tiếp tục đến trường sẽ bị các đối tượng hành hung.

Sáng 2/10, thầy Đồng Xuân Quang, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ cho biết: “Em học sinh bị đánh tên là Nguyễn Việt Nh., học sinh lớp 11B3. Việc em này bị đánh là do cha mẹ vay tín dụng ở ngoài không trả được, nên các đối tượng hành hung học sinh này để áp lực với gia đình, bắt trả nợ. Hiện, học sinh này đang xin nghỉ học vì nằm viện điều trị".

Chia sẻ Facebook