Điện Kremlin nêu lý do Tổng thống Belarus đứng ra hòa giải vụ Wagner

Chia sẻ Facebook
25/06/2023 09:37:23

Xác nhận động thái rút quân trong một thông báo vào cuối ngày 24/6, ông trùm Wagner Prigozhin cho biết, cuộc nổi dậy đã đến bờ vực đổ máu lớn.


Vụ án hình sự chống lại người sáng lập Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Evgeny Prigozhin, sẽ bị hủy bỏ và ông này sẽ rời Nga , Điện Kremlin thông báo vào cuối ngày 24/6 (giờ dịa phương).


Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tiết lộ rằng ông Prigozhin, một ông trùm có trụ sở tại St. Petersburg, người đã kiếm được nhiều tiền nhờ kinh doanh dịch vụ ăn uống, “sẽ đến Belarus ”, nhưng không biết ông Prigozhin sẽ làm gì ở nước láng giềng đồng minh thân cận của Nga.


Theo ông Peskov, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tình nguyện đứng ra làm trung gian hòa giải vì nhà lãnh đạo Belarus đã quen biết với ông Prigozhin trong khoảng 20 năm.


“Các vị có thể sẽ hỏi tôi tại sao lại là Tổng thống Lukashenko trở thành người hòa giải? Vấn đề là ông ấy có mối quan hệ cá nhân với ông Prigozhin trong một thời gian dài, khoảng 20 năm, và đây là sáng kiến của cá nhân ông Lukashenko được phối hợp với Tổng thống Putin”, vị quan chức Điện Kremlin cho biết.


Ngoài ra, ông Peskov cũng cho biết, các chiến binh của Wagner sẽ không bị truy tố, có tính đến những nỗ lực của họ trên tuyến đầu của cuộc xung đột ở Ukraine, giải thích rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “luôn coi trọng thành tích của họ”.


Ông Peskov tuyên bố các chiến binh Wagner từ chối tham gia cuộc binh biến và những ai có nhu cầu đều sẽ được phép ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga.

Chỉ huy Wagner Yevgeny Prigozhin rời trụ sở Quân khu phía Nam ở Rostov-on-Don, đêm 24/6/2023. Ông Prigozhin sẽ sang nước láng giềng Belarus. Ảnh: The Guardian


Wagner đã phát động một cuộc binh biến lớn ở Nga đêm hôm 23/6, giành quyền kiểm soát trụ sở Quân khu phía Nam và nhiều địa điểm hành chính và quân sự khác ở thành phố Rostov-on-Don, và tiến về phía thủ đô Moscow.


Cuộc nổi dậy đã ngừng lại vào cuối ngày 24/6, sau cuộc đàm phán giữa ông Prigozhin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, với sự phối hợp của Tổng thống Nga Putin. Cuối cùng, ông trùm Wagner đã đồng ý đưa các đơn vị của mình trở lại “trại dã chiến”.


“Họ muốn giải tán Wagner. Vào ngày 23/6, chúng tôi đã tham gia Cuộc hành quân của Công lý trong một ngày. Chúng tôi đã tiến về phía Moscow, chỉ còn cách 200 km ngắn ngủi, và trong thời gian này, các chiến binh của chúng tôi đã không đổ một giọt máu nào”, ông Prigozhin tuyên bố.


Tuy nhiên, trong cuộc binh biến, các thành viên của Wagner được cho là đã bắn rơi nhiều máy bay và liên tục giao tranh với các lực lượng Nga .


Minh Đức (Theo TASS, RT)

Chia sẻ Facebook