Đi theo cả km giúp ô tô khác đóng nắp bình xăng nhưng vẫn bị nghi ngờ

Chia sẻ Facebook
27/08/2022 14:34:23

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông chạy theo một chiếc ô tô để đóng hộ nắp bình xăng đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Tuy có lòng tốt nhưng mới đầu người này vẫn bị tài xế hiểu lầm gõ cửa ô tô để 'xin đểu'.

Thông tin trên Infonet cho biết, sự việc này vừa xảy ra vào sáng ngày 22/8/2022, tại TP.HCM. Theo đoạn clip được chia sẻ, trên đường đang có nhiều ô tô dừng đèn đỏ thì bất ngờ có một người đàn ông mặc áo đen tiến đến gõ cửa chiếc xe màu đỏ. Sau khi nói chuyện với tài xế trong xe thì anh đã tiến ra phía sau đóng nắp bình xăng hộ rồi mới tiếp tục hành trình của mình. Đoạn clip đã nhận được sự quan tâm của nhiều người, ai cũng dành lời khen cho hành động của người đàn ông tốt bụng này.

Người đàn ông đuổi theo xe ô tô màu đỏ cả km để nhắc tài xế chưa đóng nắp bình xăng. (Ảnh: Chụp màn hình clip trên báo Infonet)

Tài xế xe đỏ tưởng nhân viên cây xăng đã đóng nắp bình xăng hộ mình. (Ảnh: Chụp màn hình clip trên báo Infonet)

Chia sẻ với báo Infonet, anh Thạch Tấn Tài - người tài xế tốt bụng trong clip cho hay, anh đã phát hiện nắp bình xăng của chiếc xe ô tô màu đỏ chưa đóng khi đang đi trên đường Võ Văn Kiệt (TP.HCM). Không nghĩ ngợi nhiều, anh lập tức đuổi theo chiếc xe này hơn 1km để nhắc nhở tài xế. May mắn khi tới nút giao chờ đèn giao thông thì chiếc xe quên đóng nắp bình xăng đã dừng lại. Lúc này, người đàn ông nhanh chóng tới gõ cửa kính để thông báo sự việc với tài xế đang ngồi bên trong.

Người đàn ông áo đen dừng xe tiến đến bên chiếc ô tô màu đỏ để nhắc nhở tài xế. (Ảnh: Chụp màn hình clip trên báo Infonet)

Người đàn ông tốt bụng gõ cửa nhưng lại bị tài xế hiểu lầm là "xin đểu". (Ảnh: Chụp màn hình clip trên báo Infonet)

Tuy nhiên, khi được gõ cửa kính thì tài xế trong xe lại cảm thấy hoang mang, không dám mở cửa ô tô vì sợ bị "'xin đểu". Thấy tài xế xe đỏ nghi ngại, người đàn ông đã chỉ tay về phía sau xe đỏ để ra hiệu bình xăng chưa đóng nắp. Lúc này, tài xế vẫn không mở cửa và nói với anh Tấn Tài rằng tưởng nhân viên cây xăng đã đóng luôn nắp bình giúp rồi. Nghe vậy, người đàn ông tốt bụng liền tiến ra sau đóng luôn nắp bình xăng hộ chủ nhân của ô tô màu đỏ rồi mới tiến về xe của mình để tiếp tục hành trình.

Người đàn ông áo đen chỉ tay ra hiệu cho tài xế bình xăng chưa đóng nắp. (Ảnh: Chụp màn hình clip trên báo Infonet)

Cuối cùng, anh Tấn Tài đã đóng nắp bình xăng lại khi tài xế không mở cửa. (Ảnh: Chụp màn hình clip trên báo Infonet)

Chỉ khi anh Tấn Tài đi về xe của mình, tài xế ô tô đỏ mới mở cửa xe nhưng thấy nắp bình xăng đã được đóng lại. Có lẽ, người đàn ông này không hề biết chuyện anh Tấn Tài đã đi theo mình hơn cả cây số vì muốn giúp đỡ. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai cũng dành lời khen cho hành động giúp người của anh Tấn Tài. Đôi khi chỉ cần làm việc tốt để bản thân cảm thấy không áy náy chứ chẳng cần quan tâm đến người khác nghĩ gì.

Khi anh Tấn Tài đi về xe của mình, tài xế ô tô đỏ mới mở cửa xe. (Ảnh: Chụp màn hình clip trên báo Infonet)

Đây không phải lần đầu tiên dân tình được chứng kiến cảnh người tốt chạy theo để giúp tài xế đóng nắp bình xăng. Trước đó, anh Lê Đình Khánh, 26 tuổi, sống tại Hà Nội đã từng nhận được cơn mưa lời khen khi đuổi theo đậy nắp bình xăng cho một chiếc xe khác.


Chia sẻ trên trang Zing News, Đình Khánh cho biết hôm ấy là mừng 4 Tết âm lịch, anh đang đi trên đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy (Hà Nội) thì tình cờ gặp một chiếc xe quên đóng nắp bình xăng. Lo lắng cho chiếc xe sẽ gặp nguy hiểm nên chàng trai 26 tuổi đã quyết định đuổi theo để giúp đỡ tài xế. Khi thấy ô tô dừng đèn đỏ, Đình Khánh đã nhanh chóng đóng nắp bình xăng lại.

Thanh niên ở Hà Nội chạy theo xe ô tô khác để đóng nắp bình xăng hộ. (Ảnh: Zing News)


Đình Khánh chia sẻ trên trang Zing News: "Tôi từng gặp nhiều tình huống tương tự và thường báo cho chủ xe. Nói chung khi đi đường, mọi người nên giúp nhau lúc gặp sự cố, để việc tham gia giao thông văn minh, an toàn". Thanh niên tốt bụng cho biết, nếu không đóng nắp bình thì xăng có thể chảy ra ngoài gây cháy nổ bất cứ lúc nào. Việc này không chỉ ảnh hưởng tới chủ xe mà còn gây hại cho những người xung quanh nữa.

Nam thanh niên nhận cơn mưa lời khen khi làm việc tốt giúp người. (Ảnh: Zing News)

Dù không phải chuyện của mình nhưng anh Tấn Tài và anh Đình Khánh đã nhiệt tình giúp đỡ những tài xế quên đóng nắp bình xăng ô tô. Đây là việc làm tốt và xứng đáng được nhận những lời khen ngợi. Dù có thể sẽ bị hiểu lầm "xin đểu" như anh Tấn Tài nhưng có lẽ họ vẫn sẽ chọn cách giúp người, nhất định không hối hận.


Bạn nghĩ sao về hành động của những người tài xế tốt bụng trên? Hãy cùng chia sẻ với YAN nhé!

Trên thực tế, không riêng gì anh Tấn Tài mà còn rất nhiều người làm việc tốt nhưng vẫn bị hiểu lầm. Tuy nhiên, không phải vì thế mà họ cảm thấy hối hận vì đã làm việc tốt giúp đỡ người khác. Câu chuyện của anh Tấn Tài cũng là một bài học dành cho mọi người khi được ai đó giúp đỡ. Chúng ta không nên có cái nhìn tiêu cực quá về cuộc sống, đôi khi hãy nhìn sự việc một cách khách quan nhất để tránh làm tổn thương đến lòng tốt của người khác. Đừng lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ rằng ai cũng là người xấu khi muốn tiếp cận mình. Thay vào đó, chúng ta hãy lắng nghe, tìm ra sự thật của vụ việc để không phụ lòng của những người muốn giúp đỡ mình nhé!

Chia sẻ Facebook