Đi nghĩa vụ 2 năm, khi đi được ông bà tiễn khi về chỉ còn 2 tấm di ảnh

Chia sẻ Facebook
15/01/2023 13:26:01

Tưởng chừng ngày ra quân sẽ được đoàn tụ cùng các thành viên trong gia đình thì chàng trai lại xót xa nhận tin dữ cả ông và bà đều không còn nữa. Nhìn hình ảnh căn nhà hiu hắt lạnh lẽo khiến chàng trai không khỏi chạnh lòng.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội rần rần chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh của các thanh niên sau khi đi nghĩa vụ quân sự trở về. Ai nấy đều hân hoan vui mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ sau 2 năm. Nhất là thời điểm cận kề Tết Nguyên Đán này ai cũng mong mỏi có thể sớm đoàn tụ cùng những người thân trong gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có được điều đó.

Chàng trai xót xa khi về đến nhà sau 2 năm lại nhận được tin dữ. (Ảnh: Cắt từ clip TikTok H.H)

Mới đây, người dùng mạng xã hội không khỏi xót xa với câu chuyện nam thanh niên sau 2 năm đi nghĩa vụ về nhà. Chàng trai được ông bà ngoại yêu thương, chăm sóc từ nhỏ, ngày anh nhập ngũ được ông bà đích thân ra tiễn. Vậy nhưng khi trở về chỉ còn lại 2 tấm di ảnh trên bàn thờ khiến anh chàng vô cùng đau đớn. Sở dĩ đến thời điểm này, nam thanh niên mới biết sự việc bởi vì người nhà giấu không muốn ảnh hưởng đến nhiệm vụ của con. Nhìn hai tấm di ảnh của ông bà, chàng trai không khỏi ngậm ngùi vì chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán.


“Con đi nghĩa vụ 2 năm, về đến nhà đối diện với con là bức ảnh trên ban thờ. Ngày mất sợ con đảo ngũ về nên không cho biết. Còn mấy ngày nữa là Tết nhìn gia đình họ sum vầy còn con thì…” - chàng trai chia sẻ trên trang TikTok cá nhân.

Vì không muốn ảnh hưởng đến nhiệm vụ của con nên gia đình đã giấu tin buồn. (Ảnh: Cắt từ clip TikTok H.H)

Ngày Tết cận kề càng khiến nam thanh niên chạnh lòng xót xa. (Ảnh: Cắt từ clip TikTok H.H)

Căn nhà của ông bà cũng trở nên vắng vẻ, lạnh lẽo hơn khi không có người ở. Vẫn là khoảng sân ấy, khu vườn ấy nhưng giờ đây không còn tiếng ông bà hỏi han. Để căn nhà bớt cô đơn, trống trải nam thanh niên đã tình nguyện qua ở một mình tại nhà ông bà ngoại. Trong ngày 23 tháng chạp tiễn Ông Công Ông Táo về trời anh cũng đích thân xuống bếp làm mâm cơm thắp hương ông bà của mình.


“Sau khi mình đi nghĩa vụ trở về ông bà cũng không còn nữa. Mẹ với dì đều bảo mình sang ngoại ở cho đỡ trống vắng lạnh nhà. Hôm nay là ngày 23 âm lịch nên cũng muốn xuống bếp làm cơm.”

Vẫn là góc sân quen thuộc ấy nhưng cả ông và bà đều không còn nữa. (Ảnh: Cắt từ clip TikTok H.H)

Nhìn hình ảnh này nhiều người không khỏi xót xa. Ai cũng mong muốn Tết đến xuân về được đoàn tụ bên gia đình nhưng với chàng trai này lại là sự mất mát quá lớn. Nhiều netizen đã để lại bình luận an ủi động viên anh chàng cố gắng. Một số người cũng bày tỏ sự đồng cảm vì cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi lần đầu tiên phải trải qua một cái Tết mất đi người thân.

Chàng trai tự mình xuống bếp làm cơm thắp hương ông bà. (Ảnh: Cắt từ clip TikTok H.H)



Cháu trai xót xa sau 2 năm xuất ngũ: Khi đi được ông bà tiễn khi về chỉ còn 2 tấm di ảnh. (Video: TikTok H.H)

Một số bình luận của netizen bên dưới bài viết này:


"Bố mình vừa mất giữa năm, cái tết đầu tiên mà mình không muốn nhất, cảm giác nhà trống vắng buồn đi nhiều lắm, cố gắng lên bạn nhé!"


"Cố lên người anh em, mặc dù xem video của bạn mình cũng rớm nước mắt nhưng phận nam nhi nhất định phải mạnh mẽ."


"Cố lên người anh em, hãy tự xây dựng cho mình 1 gia đình hạnh phúc để xua tan đi bầu không khí buồn tủi này."

Nhiều người để lại bình luận động viên chàng trai mau vượt qua nỗi buồn. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok H.H)

Trước đó, nhiều người cũng vô cùng xót xa khi chứng kiến hình ảnh người con trai đi nghĩa vụ quân sự trở về chịu tang mẹ và cùng 2 người em. Đau xót nhất chính là sự cố này lại diễn ra trên đường mẹ cùng các em trở về nhà sau khi thăm anh.


Ngay sau khi biết tin, người con lớn tên Nguyễn Đăng Khiêm (SN 2003) vẫn mặc trên người bộ quân phục, được Đội trưởng dẫn về nhìn mẹ và 2 em lần cuối. Vừa về đến nhà, nam quân nhân không giữ nổi bình tĩnh, anh khóc nấc rồi ôm lấy em gái, nghẹn ngào nói trong hàng nước mắt tuôn rơi: “Anh Hai về rồi đây! Út đừng sợ, nhắm mắt ngủ ngon nhé! Em ngủ ngon bên vòng tay mẹ và anh Ba nha Út ơi. Anh xin lỗi Út nhiều lắm”.

Hình ảnh người con trai lớn đi nghĩa vụ về gặp mẹ và các em lần cuối khiến nhiều người xót xa. (Ảnh: VTC News)

Chỉ mới buổi sáng thôi, 4 mẹ con vẫn còn gặp nhau cười nói vui vẻ. Mẹ còn dặn Khiêm phải ăn uống đầy đủ, đem những món ngon con trai thích ăn, vậy mà giờ đây tất cả chỉ còn là những kỷ niệm. Trước khung cảnh đau lòng này, Khiêm chỉ biết khóc.

Người chồng thất thần khi nghe tin báo vợ con không qua khỏi. (Ảnh: T.H.Y)

Có lẽ, nỗi đau mất đi người thân sẽ thực sự chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai. Tuy nhiên, sinh lão bệnh tử là điều con người không thể tránh khỏi. Hy vọng với sự rèn luyện trong môi trường quân đội, các chiến sĩ sẽ có đủ sự mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này!


Cùng cập nhật thêm các tin tức mới nhất tại YAN .

Trong những ngày cận kề Tết Nguyên Đán ai nấy đều mong muốn được sum vầy cùng những người thân trong gia đình. Nhất là những người con đi học, đi làm hay công tác xa nhà khi trở về nhà đều muốn gặp những người thân yêu. Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn được hưởng không khí đó. Chính vì thế, hãy luôn trân trọng những người thân bên cạnh, đặc biệt là người lớn tuổi. Bởi chúng ta có thể còn nhiều thời gian nhưng ông bà thì không. Đừng tiếc những lời hỏi thăm, quan tâm ông bà, đừng để họ cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook