Đi làm mấy năm nhưng cha mẹ cần tiền, bản thân lại không thể giúp

Chia sẻ Facebook
30/04/2023 19:11:11

Một trong những nỗi thất vọng lớn nhất khi trưởng thành mà không ai muốn phải đối mặt, đó là lúc cha mẹ cần tiền, chúng ta không thể giúp đỡ. Khoảnh khắc đó rất đáng buồn lòng.


19:00 30/04/2023

Từ lúc còn ở nhà cho đến tận khi lên Đại học, cứ khó khăn, cần đến tiền là lại cầm máy lên, gọi điện xin viện trợ từ cha mẹ. Thế nhưng khi đã đi làm rồi, mấy năm trôi qua vẫn phải chật vật nuôi bản thân, đến lúc cha mẹ cần cũng chẳng thể giúp đỡ. Khoảnh khắc đó rất tủi nhục, chỉ có thể trách bản thân kém cỏi, không thể báo hiếu gia đình như những người khác.



Cha mẹ mỗi lúc một già đi, nhưng bản thân lại chẳng thể báo hiếu hai người. (Ảnh: USA Today)

Không có tiền khi cha mẹ cần, nhiều người từ chối về nhà vì xấu hổ

Ai cũng vậy, lúc nào cũng cố gắng vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình và bản thân. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng làm được điều đó. Có rất nhiều người sau khi học xong Đại học ra trường, lương cố lắm cũng chỉ được vài ba đồng, nuôi thân còn chưa xong còn thêm đủ thứ chi phí trên vai. Đi làm được khoảng 2,3 năm, thu nhập khấm khá hơn nhưng để tiết kiệm nhiều lại rất khó. Đến lúc cha mẹ cần tiền, họ muốn giúp nhưng chẳng đủ năng lực.

Khoảnh khắc đó, họ chỉ có thể tự trách bản thân kém cỏi. Bởi suốt một đời người, cha mẹ nuôi nấng, tạo mọi điều kiện cho ăn học thành tài, vậy mà đến lúc cần, con cái lại chẳng thể giúp đỡ. Đau lòng nhất có lẽ là khi thấy cha mẹ bị ốm, cần đến tiền, phải chạy vạy khắp nơi thay vì nhờ vào con cái - những người mà họ đã hi sinh mọi thứ để chăm sóc, lo toan.



Dù rất muốn phụng dưỡng cha mẹ, thế nhưng nhiều người lại không đủ khả năng. (Ảnh: USA Today)



Họ chỉ có thể tự trách bản thân vì đã không thể lo cho cha mẹ của mình. (Ảnh: Business)

Hiện nay có rất nhiều người trẻ cũng đang phải đối mặt với tình cảnh này. Họ biết bản thân yếu kém nhưng lại chẳng thể làm được gì khác. Một số người còn không dám về nhà hay gọi điện hỏi thăm cha mẹ, bởi họ cảm thấy xấu hổ và có lỗi với gia đình. Lúc nào họ cũng tự nhốt bản thân trong vòng tròn mặc cảm. Lâu dần tình cảm gia đình cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.



Nhiều người không dám về nhà đối mặt với cha mẹ. (Ảnh: South China Morning)



Họ thúc ép bản thân làm việc không ngừng nghỉ để có tiền lo cho cha mẹ. (Ảnh: China Bulletin)



Một số người còn lấy gia đình làm động lực đi làm, tất bật ngày đêm. (Ảnh: The New York Times)

Cố gắng vì gia đình nhưng cũng đừng đặt nặng áp lực bản thân

Cố gắng kiếm tiền lo cho gia đình là điều tốt, thế nhưng mọi người không nên để điều đó trở thành rào cản giữa bản thân và cha mẹ. Bởi đối với bậc sinh thành, chẳng có gì hạnh phúc hơn là việc được nhìn thấy con cái vui vẻ, khỏe mạnh. Họ sẵn sàng hi sinh cả cuộc đời để lo cho con mà không đòi hỏi bất kỳ thứ gì khác. Nếu họ biết con cái vì mình mà phải vất vả, cực khổ, chắc chắn họ cũng sẽ cảm thấy rất buồn lòng.

Tất nhiên, đã là phận làm con thì phải báo hiếu cha mẹ, không thể bắt họ lo cho chúng ta cả đời được. Mỗi người cần phải lấy gia đình làm động lực, không ngừng cố gắng phát triển bản thân, kiếm thêm thu nhập. Bên cạnh đó cũng hãy dành thời gian, sự quan tâm và yêu thương cho cha mẹ. Không cần quá to tát, đôi khi chỉ cần một lời hỏi han cũng đủ khiến cha mẹ vui lòng. Đừng vì bất kì điều gì mà đánh mất đi điều quý giá này.



Hãy yêu thương cha mẹ nhiều nhất có thể. (Ảnh: China Daily)



Đừng để tình cảm gia đình bị ảnh hưởng chỉ vì hai chữ "tiền bạc". (Ảnh: Mandarin)

Dù làm gì cũng hãy nghĩ đến cha mẹ, lấy đó làm động lực để phát triển bản thân. Tuy nhiên cũng đừng biến điều đó làm áp lực cho bản thân, rồi lại viện cớ rời xa gia đình.


Cùng đọc thêm nhiều thông tin hấp dẫn được cập nhật liên tục tại YAN !

Đối với cha mẹ, chẳng có gì hạnh phúc hơn là được nhìn thấy con mình trưởng thành khỏe mạnh, thành đạt. Cả một đời họ dành để lo toan, chăm sóc cho con mà không hề đòi hỏi được đền đáp. Chính vì tình cảm to lớn của cha mẹ mà chúng ta càng phải cố gắng, nỗ lực hơn.

Hãy dành thời gian học hỏi thêm, tích lũy kinh nghiệm. Chỉ cần bản thân cố gắng, chắc chắn sẽ thu được kết quả xứng đáng nhất. Đừng để mặc cảm chùn bước bạn, hãy vì gia đình mà tiến lên phía trước.


Cùng đọc thêm những tin tức khác TẠI ĐÂY !

Kiều Ly - Theo Thể Thao & Văn Hóa

Comment cái mới được!

Công ty cổ phần Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc


Trụ sở cơ quan
Lầu 12, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quản lý và vận hành bởi:
công ty cổ phần kỹ thuật số yêu âm nhạc
232/17 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại
(+84) 2873 050 788

email
[email protected]

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 17/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/4/2017.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung
Ông Lê Vũ Anh

[email protected]

(+84) 2873 050 788

Chia sẻ Facebook