Đi họp đồng hương, 2 người bị bỏ lại quán karaoke không có tiền trả

Chia sẻ Facebook
26/08/2022 15:04:18

Tham gia họp hội đồng hương ở quán karaoke, 2 thanh niên ngủ say trong quán, khi tỉnh dậy, mọi người về hết mà chưa một ai đứng ra thanh toán. Chẳng còn cách nào, hai người chỉ còn biết cách gọi về cầu cứu mẹ và hứa sẽ hùn tiền trả chủ quán sau.

Từ lâu, văn hoá họp hội đồng hương đã trở nên quen thuộc. Mặt tích cực của nó thì ai cũng biết, đó là khi những người con xa quê cùng gặp mặt, cổ vũ, động viên tinh thần nhau. Thế nhưng, nó cũng tồn tại những mặt trái khiến nhiều người chỉ biết lắc đầu ngao ngán mỗi khi nhắc tới.


Mới đây, người đọc cũng được dịp xôn xao về câu chuyện 2 thanh niên đi họp hội đồng hương nhưng bị bỏ lại ở quán karaoke và không có tiền trả. Cụ thể, nhóm khách khoảng 30-40 người đến một quán karaoke và không gọi điện đặt bàn trước. Câu chuyện diễn ra hết sức bình thường khi đến lúc thanh toán thì một bạn nhân viên đã báo cho chủ rằng: “Khách không có tiền thanh toán”.

Hai thanh niên bị bỏ lại quán khi đi họp hội đồng hương. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok H.K)


Người chủ quán ngay lập tức đi giải quyết, lúc này trong phòng chỉ còn đúng 2 người. Khi được hỏi bạn bè và những người khác đâu thì 2 thanh niên trên trả lời: “Mọi người về hết rồi”.

Được biết, 2 anh bạn này ở gần nhà nhau. Hôm đó là buổi liên hoan hội đồng hương nên các anh em có tụ tập, gặp gỡ, giao lưu ăn uống, sau đó mới cùng đi hát. Trước đó, mọi người trong nhóm hầu như không quen biết và chỉ mới gặp trong buổi họp mặt lần này

Cả hai không đủ tiền để thanh toán cho chủ quán. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok H.K)

Hai thanh niên nói trên sau buổi liên hoan đã không đủ tỉnh táo nên khi được bạn bè rủ đi hát thì chỉ ngủ. Đến lúc tỉnh dậy thì mới biết là tất cả đồng hương đã bỏ về hết và không còn ai cả. Anh chủ quán khi nghe câu chuyện đã tạo điều kiện cho 2 người để lại tài sản hôm sau màng tiền qua trả rồi lấy đồ về. Nhưng cả hai không đi xe và chỉ có chứng minh thư và bằng lái trong người. Tuy nhiên, theo quy định của cửa hàng thì không chấp nhận 2 loại giấy tờ trên.

Một người đã gọi điện về cho mẹ. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok H.K)

Anh chủ lúc này đã bảo hai bạn gọi điện về cho gia đình để nhờ giúp đỡ. Sau đó, chủ quán nói chuyện với mẹ của một trong hai người, kể lại đầu đuôi sự tình cho bà nghe. Biết chuyện, bà chỉ có thể khóc và trách móc con mình dại dột. Thấy thương cho hoàn cảnh của hai thanh niên thật thà, chất phác, người chủ đã xin địa chỉ cụ thể của cả hai và để các bạn ra về. Họ cũng hứa sau khi lấy lương tháng tới sẽ hùn tiền lại để thanh toán cho chủ quán.

Người chủ quán đã nói chuyện với mẹ của một thanh niên về sự việc xảy ra. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok H.K)

Hai anh bạn hứa với chủ quán sẽ trả tiền sau khi lĩnh lương tháng tới. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok H.K)

Anh chủ quán tốt bụng đã cho cả hai ra về. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok H.K)

Câu chuyện sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều phản hồi và ý kiến trái chiều của dân mạng. Nhiều người không đồng tình với cách hành xử của những người cùng tham gia họp đồng hương với hai thanh niên trên.

Câu chuyện được nhiều người quan tâm. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok H.K)


- Không hiểu đồng hương kiểu gì luôn. Ăn xong mà muốn đi hát thì mỗi người bỏ tiền ra, đóng vào quỹ. Còn không thì giải tán đi về.


- Lúc đi hát thì khoác tay nhau huynh đệ ơi, huynh đệ à. Đến lúc thanh toán thì chẳng thì chẳng còn huynh nào với đệ nào nữa. Chính những kiểu như thế này làm xấu đi hình ảnh của các buổi họp đồng hương.


- Bạn mình cũng từng ở trong trường hợp y hệt như thế này luôn. Từ đấy trở đi mình bị có ấn tượng không tốt với những lần đi liên hoan hội họp thế này.

Người xem không đồng tình với cách làm của nhóm hội đồng hương trên. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok H.K)

Dù chưa biết rõ thực hư sự việc thế nào nhưng có thể thấy, tình đồng hương thì rất đáng quý khi những người xa quê có thể tụ họp lại cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật. Vì vậy, mỗi người khi tham gia hãy suy nghĩ thật thấu đáo nhất để buổi họp mặt mang đúng ý nghĩa của nó nhất.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Ở nơi đất khách quê người mà gặp được những người cùng quê với mình thực sự sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp. Do vậy mới có những cuộc gặp mặt, những buổi liên hoan ăn uống để có thể ôn lại kỷ niệm quê hương, về nơi mình chôn rau cắt rốn. Thế nhưng, cũng có xảy ra những lần gặp mặt đồng hương không được suôn sẻ, thuận lợi như 2 chàng thanh niên trong câu chuyện trên. Vì vậy, nhiều người đã nói "từ chối" mỗi khi được mời. Thế nên, mỗi người hãy tự có ý thức, cư xử văn minh để mỗi lần họp đồng hương trở nên ý nghĩa nhất.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook