Đi học lái xe rồi mang thai với thầy hướng dẫn, người phụ nữ đòi ly hôn chồng nhưng cái kết "đắng lòng"

Chia sẻ Facebook
30/08/2022 11:00:24

Mãi không thể có con với chồng, người phụ nữ chẳng ngờ lại mang thai đứa con ngoài giá thú với thầy giáo hướng dẫn lái xe.

DOÃN KỲ Ngày 30/08/2022 11:01 AM (GMT+7)

Hôn nhân gia đình

Cặp vợ chồng nào cũng có đôi lúc "bát đũa xô lệch", nếu không cố gắng thông cảm và thấu hiểu cho nhau thì rất dễ đổ vỡ. Một cặp vợ chồng sống tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đã rơi vào hoàn cảnh ấy, bắt nguồn từ việc không thể có con.

Cô Ye Wei và chồng đã có một khoảng thời gian yêu đương và tìm hiểu nhau, sau đó kết hôn từ 5 năm trước. Xét về gia cảnh hay ngoại hình, cả 2 đều rất xứng đôi vừa lứa. Sau đám cưới, bố mẹ 2 bên gia đình đều giục giã vợ chồng cô Ye Wei nhanh chóng sinh con. Cặp đôi cũng cố gắng nhưng không hiểu lý do gì mà mãi chưa thể mang thai.

Điều này đã khiến gia đình nhà chồng bắt đầu lo lắng. Họ cho rằng do sức khỏe của cô Ye Wei quá yếu nên đã mua cho cô đủ loại đồ ăn, thuốc bổ để hỗ trợ nhưng vẫn chẳng thể đón tin vui. Gia đình nhà chồng mặc định vấn đề nằm ở cô Ye Wei mà không hề đi thăm khám cẩn thận. Lâu dần, đôi bên bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn. Chồng và nhà chồng trở nên chán nản và lạnh nhạt, bản thân cô Ye Wei thì mệt mỏi và tủi nhục, gặp rất nhiều áp lực.

Để giải tỏa những muộn phiền trong lòng và đốt thời gian, cô Ye Wei quyết định đăng ký một lớp học lái ô tô trước khi thi lấy bằng lái. Cô được sắp xếp cho một thầy hướng dẫn tên Shi Zhang, một người đàn ông có thân hình to lớn và cục mịch nhưng tính cách bên trong lại trái ngược, vô cùng hiền lành và tốt bụng. Shi Zhang đã tận tình và kiên nhẫn hướng dẫn lái xe cho cô Ye Wei.

Không biết từ lúc nào, cô Ye Wei và anh Shi Zhang đã trở thành những người bạn thân thiết. Cô Ye Wei cũng thoải mái chia sẻ những nỗi lòng, tâm tình của mình với thầy dạy lái xe. Sự thông cảm và chia sẻ lẫn nhau đã khiến 2 người vượt qua ranh giới bạn bè, nảy sinh tình cảm nam nữ. Việc thường xuyên ở bên nhau lúc học lái xe, có những đụng chạm thể xác càng khiến mối quan hệ ngoài luồng này thêm sâu đậm.

Mặc dù Shi Zhang biết rõ cô Ye Wei không còn độc thân nhưng vẫn cố chấp ở bên nhau. Shi Zhang đã bày tỏ tình cảm của mình và cô Ye Wei cũng nhanh chóng đồng ý. Cả 2 bắt đầu ngoại tình kể từ đó và giấu tiệt không cho ai biết.

Mọi chuyện càng đi xa hơn khi cô Ye Wei phát hiện ra mình mang thai và đứa trẻ không của ai khác chính là của anh Shi Zhang. Cô Ye Wei từng rất cố gắng để có con nên vô cùng trân trọng đứa trẻ trong bụng mình, dù biết nó không phải của chồng. Suy đi nghĩ lại, cô biết mình không thể lừa dối cả gia đình nhà chồng, cũng không muốn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân không tình yêu nên đã quyết định ly hôn.

Khi cô Ye Wei nói ra điều này, ban đầu người chồng không đồng ý. Anh ta cho rằng việc 2 người chưa thể có con vẫn có thể giải quyết được, chưa đến mức ly hôn. Tuy nhiên, khi nghe cô Yw Wei thông báo rằng đang mang thai con của người đàn ông khác, người chồng mới bàng hoàng và suy sụp, cuối cùng đồng ý ly hôn.

Khi đã giải quyết được vấn đề ly hôn, cô Ye Wei bắt đầu mơ tưởng về một cuộc sống hạnh phúc bên Shi Zhang, thế nhưng thực tế đã khiến cô vỡ mộng. Khi Shi Zhang nghe tin cô Ye Wei mang thai, anh ta không nghĩ ngợi quá nhiều, trực tiếp bảo cô hãy phá thai. Hóa ra, anh ta chỉ muốn yêu đương với cô Ye Wei, chuyện mang thai chỉ là ngoài ý muốn và anh ta không muốn chịu trách nhiệm về đứa trẻ. Thậm chí, anh ta còn phân vân không biết đứa trẻ có phải của mình không mặc cho lời khẳng định chắc nịch của cô Ye Wei.

Suốt nửa năm sau đó, đôi bên rơi vào mâu thuẫn và bế tắc. Cô Ye Wei thậm chí còn nhờ đến sự thuyết phục, khuyên bảo của bố mẹ Shi Zhang nhưng họ đương nhiên đứng về phía con trai mình, ngược lại còn khuyên cô hãy phá thai đi.

Vì không cam lòng bỏ đứa con của mình, cô Ye Wei cũng nhờ bố mẹ ruột tới nói chuyện với gia đình anh Shi Zhang nhưng đều vô ích. Lúc này, cô Ye Wei hối hận nhưng không còn kịp nữa. Cuối cùng, cô chỉ còn cách tìm tới luật sư, nhờ giải quyết vấn đề bằng biện pháp pháp lý. Tuy nhiên, dù kết quả có thế nào, cô Ye Wei cũng phải chịu nhiều tổn thương vì sai lầm lớn của mình.


Nguồn: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/di-hoc-lai-xe-roi-mang-thai-voi-thay-huong-dan-ngu... Nguồn: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/di-hoc-lai-xe-roi-mang-thai-voi-thay-huong-dan-nguoi-phu-nu-doi-ly-hon-chong-nhung-cai-ket-dang-long-a574906.html

Sau 5 năm kết hôn mà không thể có con, người phụ nữ này vô cùng chán nản trước những lời trách móc của chồng nên đã thay lòng đổi dạ.

Theo DOÃN KỲ (Người đưa tin)

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình

Chia sẻ Facebook