Đi 300km về quê cưới bạn thân 5 năm, tới lượt mình lại chẳng thấy mặt

Chia sẻ Facebook
12/10/2022 13:32:41

Cô gái cho rằng, việc bạn không góp mặt trong đám cưới của mình mà chỉ gửi tiền mừng khiến bản thân cảm thấy bị tổn thương, thiếu đi sự tôn trọng và tình cảm khi chơi với nhau.

Trong ngày trọng đại như đám cưới, bất cứ ai cũng mong muốn các bạn của mình có thể góp mặt đầy đủ để cùng chung vui. Nhiều người cũng không quản ngại đường xá xa xôi, tới tận nơi chúc mừng cho hạnh phúc của bạn. Thế nhưng, khi ai cũng có gia đình hay cuộc sống riêng thì có mặt đông đủ trong đám cưới của bạn lại không được dễ dàng như vậy.

Trong ngày vui, cô dâu chú rể nào cũng mong muốn có bạn bè, người thân tới chúc phúc. (Ảnh minh hoạ: Pinterest)

Mới đây, cô gái đã chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm. Theo đó, cô cho biết bản thân cảm thấy buồn khi một người bạn không thể đến dự đám cưới của mình, mặc dù trước đó cô từng vượt 300km để tới đưa bạn về nhà chồng.


Cô gái chia sẻ: " Mình có một nhóm bạn chơi với nhau cũng được ngót nghét 5 năm. Khoảng 3 năm trước, 1 đứa trong nhóm lấy chồng. Vì đám cưới chỉ tổ chức ở quê, không mời tiệc ở Hà Nội nên cả lũ quyết định lặn lội vượt 300km về để mừng đám. Phải dùng đến từ lặn lội là vì mình say xe kinh hoàng, đường về nhà nó lại khá khó đi. Nhưng nghĩ cả đời bạn cưới có 1 lần nên mình nhắm mắt uống thuốc say xe để về quê bạn. "

Câu chuyện của cô dâu nhận được sự quan tâm. (Ảnh: K.)

Dù khá vất vả trên đường tới nhà bạn, song cả hội vẫn xắn tay áo phụ giúp. Trong đám cưới, cô gái cùng hội bạn quẩy hết mình, tạo không khí tưng bừng đưa bạn về nhà chồng. Người bạn khi ấy không khỏi xúc động trước tình cảm của mọi người dành cho mình.

Thời gian qua đi, khi mọi người bắt đầu lập gia đình, họ không còn nhiều thời gian dành cho nhau như trước nữa. Tất cả những cuộc gặp mặt đều chỉ là tranh thủ thời gian rảnh rỗi.

Sự xuất hiện của bạn bè khiến ngày vui càng thêm ý nghĩa. (Ảnh minh hoạ: Pinterest)

Trong khi đó, cô gái là người cuối cùng trong hội bạn lên xe hoa. Đám cưới được tổ chức ở Hà Nội những tưởng sẽ có đông đủ mọi người, thế nhưng lại thiếu mất một bóng hình quen thuộc. Người bạn mà năm xưa cô đã hết mình quẩy nhiệt tình trong đám cưới lại chẳng thấy đâu, chỉ gửi tiền mừng.


Cô gái chia sẻ: " Hôm đó bận quá, mình không hỏi rõ lý do, còn lo con của nó ốm hay có vấn đề gì đột xuất. Hôm sau lên Facebook thấy vợ chồng nó cũng đăng ảnh đi đám cưới, chỉ là không phải đám cưới mình. Tò mò đọc comment thì biết chú rể là sếp của chồng nó. Lúc đó thấy buồn ngang vì mình hết lòng nghĩ cho người ta mà người ta lại xem nhẹ mình. Là đứa cuối cùng trong nhóm lấy chồng, mình chỉ mong mọi người có mặt đông đủ. "

Cô dâu chú rể luôn muốn lễ cưới có sự góp mặt của đầy đủ người thân, bạn bè. (Ảnh minh họa: J.W)


Cô gái cho biết, khi hỏi lại người bạn về chuyện này, cô đã nhận được câu trả lời khá sốc. Người bạn cho biết bản thân phải đi đám cưới sếp của chồng để giúp anh có cơ hội thăng tiến trong tương lai. Đáng nói, người bạn này thậm chí còn trách cô ích kỷ và không thấu hiểu cho bạn bè. Những lời nói như vậy khiến cô gái cảm thấy rất buồn. Cô khẳng định: " Dù bạn có gửi tiền mừng nhưng đó không phải là cái mình cần. Mình không giàu lên hay nghèo đi vì số tiền đó mà nghĩ cái quan trọng là sự tôn trọng, tình cảm ".

Trong ngày vui, thiếu vắng sự có mặt của bạn thân là điều khiến không ít cô dâu cảm thấy buồn. (Ảnh minh hoạ: Namoo)

Câu chuyện khi được chia sẻ đã nhận về nhiều sự quan tâm từ đông đảo mọi người. Nhiều người cho rằng, hành động của người bạn là thiếu tinh tế khi hoàn toàn có thể chia thời gian hợp lý để tới mừng đám cưới của bạn. Bên cạnh đó, một số khác lại cho rằng lý do của người bạn cũng là dễ hiểu, bởi khi đã lập gia đình, những bận rộn thường ngày khiến chúng ta khó có thể sắp xếp phù hợp.


"Đôi khi mình hết lòng vì người ta chưa chắc người ta hết lòng với mình."


"Cưới bạn mình lên tận nhà. Đưa dâu tận nhà chồng mới về. Đến lượt mình thì không 1 nửa lời luôn."


"Chuyện bình thường á. Bạn có những công việc và những lý do bất khả kháng ví dụ như có bầu. Còn những thể loại bạn ối dồi ôi thì… Đi cưới bạn hết mình nhưng 1 tin nhắn chúc mừng cũng chẳng có. Dù biết chẳng còn thân nhau. Nhưng nói chung là ba chấm."


"Thời sinh viên ra trường chưa vướng bận bạn hú đến ngay, chồng con rồi khó đi. Bạn bè đó là bình thường, bạn đến được là tốt không thì cũng không sao."

Mọi người để lại nhiều ý kiến trái chiều. (Ảnh: K.)

Nhiều người cho rằng càng lấy chồng muộn càng thiệt thòi. (Ảnh: K.)

Câu chuyện hiện tại vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Chia sẻ dưới bình luận ngay nhé.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Đám cưới là một dấu mốc khá quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Bởi vậy, cô dâu chú rể luôn mong muốn sẽ có người thân, bạn bè góp mặt để cùng chung vui. Nhiều người cũng tạm gác lại công việc để có mặt kịp thời trong ngày đặc biệt này.

Tuy nhiên, khi cuộc sống mỗi người mỗi khác, lại có những lo toan riêng, chưa kể khoảng cách địa lý cũng như thời gian, thì đó lại không phải là vấn đề dễ dàng. Đôi khi vì những lý do riêng mà chẳng thể có mặt trong ngày trọng đại của nhau. Dẫu vậy, hãy luôn nhớ rằng tình bạn đáng quý nhất là khi hai trái tim hướng đến nhau và luôn nghĩ về nhau.

Chia sẻ Facebook