Dàn linh vật Huế gia nhập đường đua “Miss mèo", phong độ kém ổn định

Chia sẻ Facebook
17/01/2023 21:41:56

Mới đây, Huế đã cho ra mắt dàn linh vật của mình, chính thức gia nhập đường đua 'Miss mèo'. Thế nhưng, phong độ của mèo Huế lại không ổn định, nhan sắc lên xuống thất thường. Nếu như mèo trước khu vực UBND và chợ Đông Ba được khen hết lời thì mèo bên cầu Trường Tiền lại khiến người dân nghi ngờ.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết nguyên đán - một trong những ngày lễ lớn nhất tại Việt Nam. Thế nhưng, cuộc đua linh vật mèo vẫn chưa dừng lại với sự chào sân của dàn mèo ở hàng loạt các tỉnh thành, khu vực khác nhau.

Cặp mèo ở phố đi bộ Nguyễn Huệ gây “sốt” với vẻ ngoài cực tình. (Ảnh: Chụp màn hình W.S.S)

Mới đây, tiếp nối đàn anh, đàn chị đi trước, đàn mèo ở Huế cũng đã được cho ra mắt. Thay vì làm mèo từ đá hay các vật liệu nặng nề, khó di chuyển, mèo Huế được làm bằng xốp và đặt trước vườn hoa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, vừa tiện trang trí, di chuyển lại tiết kiệm chi phí.

Đại gia đình nhà mèo ở Huế được ra mắt. (Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam)


Thay vì một con, Huế đã làm một gia đình 5 chú mèo quây quần bên nhau, giống như không khí ấm áp của mỗi nhà khi Tết đến, xuân về. 5 thành viên trong gia đình nhà mèo được đặt trên một lẵng hoa rực rỡ sắc màu. Xung quanh gia đình nhà mèo được gắn chữ “Chào xuân Quý Mão” và trang trí bằng nhiều đèn lồng tre.

Ngay khi gia đình Mèo xứ Huế ra mắt, nhiều người đã không tiếc lời khen cho nhan sắc của 5 chú. Nhiều người cũng tranh thủ ra chụp ảnh kỷ niệm với linh vật của địa phương trước Tết để kịp “sánh vai” cùng với các tỉnh khác trên cả nước. Đặc biệt, gia đình Mèo nằm bên bờ sông Hương lại càng làm tăng thêm vẻ đẹp, lãng mạn của chúng.

Người dân tranh thủ đến chụp ảnh với dàn linh vật của địa phương. (Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam)

Không chỉ có gia đình mèo trước UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế mà địa phương này cũng xây dựng nhiều phiên bản mèo, đặt ở các khu vực khác nhau. Chẳng hạn như chú mèo cầm nén vàng đặt tại chợ Đông Ba. Người dân trong khu vực còn trao luôn giải “Hoa hậu mèo xứ Huế” cho chú vì quá đẹp, đáng yêu.

Nhan sắc đáng yêu của “Miss Mèo xứ Huế” tại chợ Đông Ba. (Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam)

Thế nhưng, đôi mèo đặt ở chân cầu Trường Tiền lại khiến nhiều người ngỡ ngàng, thậm chí là hoài nghi mắt nhìn của mình bởi nếu liếc qua, trông hai chú mèo này không khác gì chuột. Gương mặt nhỏ, mũi cao, hếch về trước cùng bộ ria ngắn ngủn khiến ai cũng nghĩ rằng đây là phiên bản được làm mới lại từ linh vật năm con chuột.

Nhiều người không biết đây là chuột hay mèo. (Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam)

Bên cạnh Huế, các địa phương khác cũng đã cho ra mắt linh vật của mình và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Thậm chí, linh vật mèo ở khu du lịch Suối Tiên, TP.HCM còn phải “đập đi xây lại” vì đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ cùng cặp răng nanh nhọn hoắt “chẳng giống ai”. Ngược lại, chú mèo ở Quảng Trị lại nhận được nhiều lời khen tích cực, được trao danh hiệu “Miss Mèo” vì ngoại hình xuất sắc, giống y hệt phiên bản thực.

Mèo Suối Tiên phải “đập đi xây lại” vì nhận về quá nhiều ý kiến trái chiều. (Ảnh: Facebook Theanh28 Entertainment)

Mèo Bến Tre với cơ bắp cuồn cuộn như lực sĩ làm “chao đảo” mạng xã hội. (Ảnh: Facebook Y.B.T)

Linh vật của Quảng Trị vẫn giữ vững danh hiệu Hoa hậu trong chặng đua năm nay. (Ảnh: Facebook L.H)


Bạn nghĩ sao về dàn linh vật năm nay? Cùng để lại cảm nghĩ dưới phần bình luận với YAN nhé!

Linh vật là một trong những biểu tượng không thể thiếu mỗi dịp Tết Nguyên Đán. Những ngày giáp Tết, các tình thành, khu vực đều tranh thủ dọn dẹp, trang hoàng lại đường phố với mong muốn năm mới tươi vui, khởi sắc hơn. Chính trong dịp này, các linh vật của năm cũng dần dần được hé lộ. Dù mỗi linh vật lại nhận về ý kiến khác nhau nhưng dù xinh đẹp hay hài hước, những chú mèo đến từ khắp các địa phương đã làm tôn thêm vẻ đẹp độc đáo, ấn tượng của vùng đất đó. Dàn linh vật của các địa phương cũng là một trong những điểm thú vị mà các bạn trẻ có thể ghép qua check-in.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook