Đại gia đình Nghệ An miệt mài ngày đêm làm quà độc đáo tặng dâu rể

Chia sẻ Facebook
05/01/2023 21:42:25

Lấy cành tro non, tỉ mẩn xuyên đêm ngồi tuốt lá, ông Trần Đình Thìn (ông nội cô dâu) muốn cùng người thân trong nhà dành tặng cháu gái điều bất ngờ trong ngày trọng đại của cuộc đời.

Bất kỳ cô dâu nào cũng đều mong muốn bản thân nhận được những món quà ý nghĩa trước khi về nhà chồng. Nhiều gia đình còn muốn thông qua những sự kiện trọng đại để khẳng định gia thế cũng như đẳng cấp của mình. Có người dành tặng sính lễ giá trị cao, cũng có người muốn tự tay làm tặng con cái món quà thật ý nghĩa. Điển hình như câu chuyện dưới đây, gia đình thức xuyên đêm để làm hoa cưới bằng lá cọ để tạo bất ngờ cho nàng dâu.

Cả gia đình quây quần chuẩn bị hoa cưới cho nàng dâu. (Ảnh: Dân Trí)

Hình ảnh bó hoa cưới được tết bằng lá tro non (cây cọ) của đại gia đình ở Nghệ An cùng nhau làm tặng cô dâu khiến nhiều người xúc động.

Báo Dân Trí chia sẻ, nàng dâu may mắn ấy là Kiều Trinh (27 tuổi, quê xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Đặc biệt hơn nữa, bó hoa cưới này được cả đại gia đình cùng ông nội Trần Đình Thìn (71 tuổi) dành nhiều tâm huyết, bí mật thực hiện để tạo bất ngờ cho cháu gái.

Bó hoa cưới đặc biệt được cả gia đình chuẩn bị. (Ảnh: Dân Trí)

Ở Thanh Chương, lá cọ đã trở thành ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ, hầu như trong sinh hoạt của mỗi gia đình đều không thể thiếu. Chính vì vậy, chị Trần Thị Trang (cô ruột chị Trinh) đã nảy ra ý tưởng làm nên bó hoa cưới này,

Rất nhanh chóng, ông Thìn - ông nội của cô dâu, mặc dù tuổi đã cao nhưng khi nghe con gái bảo làm quà cưới cho cháu liền hăm hở xách dụng cụ đi lấy lá tro để tết hoa. Ông tự bắc thang trèo lên cây lấy những tàu lá cọ non xuống để cả nhà có vật dụng làm.

Tuổi đã cao nhưng ông nội cũng muốn góp sức làm quà tặng cháu. (Ảnh: Dân Trí)

Ông Thìn phụ trách khâu tách lá, tuốt lá, những người còn lại sẽ làm hoa dưới sự hướng dẫn của chị Trang. Mỗi người một công đoạn, làm từ 3 giờ chiều đến tận 12 giờ khuya, áng chừng hoa đã đủ để kết thành một bó, mọi người mới chịu đi ngủ.

Bố bận bịu tiếp khách nhưng cũng tham gia vào kế hoạch thú vị này. (Ảnh: Dân Trí)

Hơn 70 bông hoa được kết thành bó hoa cưới, giấu trong tủ và "hiệp đồng" với chú rể khi đến đón dâu để tạo bất ngờ cho Kiều Trinh.

Quả thực, nếu chỉ là bó hoa cưới bình thường, đặt dịch vụ là có ngay, tuy nhiên để làm nên bó hoa kết từ tình yêu thương và lá cọ quê hương thì với chị Trinh không nơi nào có được ngoài gia đình. Không cần vật chất giá trị cao cũng thấy được tình yêu thương, sự trân quý mà cả gia đình dành cho cô dâu. Với chị, bó hoa cưới chị cầm trong ngày vui chắc hẳn là bó hoa vô giá bởi nó được làm từ tình yêu thương của cả gia đình.

Cô dâu, chú rể hạnh phúc trong ngày cưới. (Ảnh: Facebook S.V)

Được biết, cô dâu Kiều Trinh và chú rể Võ Sơn đã trải qua mối tình kéo dài 8 năm, quen nhau kể từ khi là sinh viên trường Đại học Vinh. Học hết đại học, anh Sơn ở quê nhà lập nghiệp, chị Trinh chọn hướng đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Sau nhiều năm yêu xa, 3 tháng trước, Trinh quyết định về nước để làm đám cưới.

Đám cưới diễn ra trong sự chờ đợi và chúc phúc của hai bên gia đình nhưng Trinh không ngờ mọi người lại dành cho mình bất ngờ lớn như thế.

Chị Trinh vô cùng hạnh phúc với những gì gia đình dành cho mình. (Ảnh: Facebook S.V)

Câu chuyện ý nghĩa này nhanh chóng thu hút sự chú ý của độc giả. Nhiều người để lại bình luận cảm động và dành những lời chúc phúc tốt đẹp đến cặp đôi.

Tương tự như câu chuyện của chị Trinh, cách đây không lâu nhiều người cũng không khỏi xúc động trước đám cưới của cô em gái út được 2 anh trai đích thân lo chu toàn.

Được biết gia đình anh Nguyễn Thành Nam có 3 anh em, vì bố mất sớm nên từ nhỏ, em gái út đã được mẹ và 2 anh trai rất yêu thương, bảo bọc. Đến ngày em gái đi lấy chồng, đích thân 2 người anh đã lo lắng chu toàn mọi thứ, từ dựng rạp, đặt cỗ, thuê váy cưới, make up, chỉ mong em gái sẽ có một đám cưới vui vẻ và hạnh phúc nhất có thể.

2 anh trai lo chu toàn đám cưới của em gái út. (Ảnh: Facebook N.T.N)

Đáp lại, cô em gái út cũng gửi nhiều lời cảm ơn đến bạn bè và gia đình, đặc biệt là mẹ và 2 người anh trai đã vất vả nhiều ngày liền để tổ chức đám cưới thật chỉn chu cho mình. Dù phải chịu nhiều thiệt thòi vì không có bố bên cạnh nhưng các anh trai đã vừa làm anh, vừa làm cha để là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho em gái út.

Cô dâu, chú rể hạnh phúc trong ngày cưới. (Ảnh: Facebook N.T.N)

Vậy mới thấy tình cảm gia đình là không gì có thể đo đếm được. Đối với con cháu, chỉ cần ông bà, bố mẹ còn khỏe mạnh, có thể xuất hiện trong ngày trọng đại của mình đã là một món quà vô giá. Vì thế, mọi người nên trân trọng khoảnh khắc đặc biệt này nhé! Còn bạn, có suy nghĩ gì về câu chuyện cảm động trên hãy chia sẻ ngay nhé.


Cập nhật thêm nhiều thông tin hấp dẫn khác tại YAN !

Chẳng cần mâm cao cỗ đầy, chẳng cần gấm vóc cao sang, chính tình yêu thương của gia đình đã là quá đủ để cô dâu chú rể hạnh phúc trong ngày trọng đại.

Những khoảnh khắc về tình cảm gia đình như vậy luôn chạm đến trái tim của nhiều người bởi sự đồng cảm. Mỗi chúng ta đều như thấy được hình bóng của ông bà, bố mẹ mình trong đó. Vì vậy, khi vẫn còn cơ hội các bạn có thể sắp xếp công việc, dành nhiều thời gian quan tâm hơn đến gia đình hơn nhé!

Chia sẻ Facebook