Cưới lần 9 để kiếm phong bì, cô dâu đặt tiệc nhưng không ai đến dự

Chia sẻ Facebook
30/11/2022 22:12:44

Với mục đích kiếm tiền mừng qua đám cưới, cô dâu đã quyết tổ chức hôn lễ tới 9 lần. Tuy nhiên, trong lần này, bạn bè không ai tới tham dự vì thấy có điều đáng ngờ.

Đám cưới được xem là sự kiện trọng đại nhất trong cuộc đời. Mọi người thường quan niệm rằng, nó chỉ xảy ra một lần duy nhất nên cần được đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng. Thế nhưng, lại có những trường hợp hi hữu khi cố tình tổ chức đám cưới nhiều lần để chuộc lợi.

Cô gái tự đi mua đồ chuẩn bị cho đám cưới. (Ảnh: Sina)


Cô dâu cưới tới lần 9 để kiếm tiền chúc mừng

Sina đã đưa tin về trường hợp một cô gái tại Trung Quốc đã cất công tổ chức cưới tới 9 lần chỉ để mong nhận tiền phong bì từ bạn bè. Trong lần thứ 9 tổ chức tiệc, cô đã cất công đặt tiệc tại nơi đắt tiền. Ngoài ra, món ăn tiếp đãi khách đều được lựa chọn kỹ càng, giá cả đắt đỏ. Nhìn lại thực đơn, nhiều người phải trầm trồ về độ chịu chơi của cô dâu.

Mọi đồ trong đám cưới đều được cô chọn giá đắt. (Ảnh: Sina)

Mọi công đoạn được cô chuẩn bị kỹ, tới 3 giờ sáng mới xong. Thế nhưng, điều bất ngờ là sáng hôm sau, dù đã 9h nhưng vẫn không có bất cứ vị khách nào đến. Thì ra, trước đó cô từng tổ chức rất nhiều đám cưới chỉ để mong nhận tiền mừng từ bạn bè. Chắc rằng, trong lần này, mọi người thấy lạ nên đã từ chối tham dự.

Món ngon tại tiệc cưới lần thứ 9 của cô. (Ảnh: Sina)

Câu chuyện đăng tải khiến dân tình ngơ ngác rồi ngán ngẩm. Mọi người thậm chí còn đùa vui rằng, cô gái Trung Quốc này đúng chuẩn "Anna" thứ hai. Một lần nữa, câu chuyện khiến nhiều người bức xúc vì đám cưới là việc trọng đại của đời người, không hiểu sao có thể đưa ra để kiếm lợi như vậy.

Đồ uống cũng chọn loại đắt tiền. (Ảnh: Sina)

Khách mời không ai đến. (Ảnh: Sina)

Cô gái bị tố tổ chức đám cưới để lấy 17 tỷ đồng từ thiếu gia

Trước đây, Nhã Lê Analee (Facebook tích xanh) từng đăng tải câu chuyện về cô gái tên A. (sinh năm 1995 tại Bắc Giang) chiếm đoạt số tiền 17 tỷ bằng cách tổ chức đám cưới giả. Theo đó, A. thuê xe tiền tỷ, thuê nhà, mua đồ hiệu rồi tự tạo cho mình cái mác giàu có, con nhà ông này bà kia. Cô và anh T. (con gia đình khá giả) bén duyên rồi quyết tiến tới hôn nhân.

Cô gái bị phốt tổ chức đám cưới để kiếm tiền tỷ. (Ảnh: FB Nhã Lê Analee)

Đám cưới được A. tổ chức trong khách sạn hạng sang và có cả siêu xe hơn 80 tỷ đồng. Tuy nhiên trên thực tế, từ bố mẹ, đám cưới tới siêu xe đều do A. thuê. Sự việc này đã từng gây xôn xao trên mạng xã hội suốt một thời gian.

Cô thường đăng ảnh về cuộc sống sang chảnh. (Ảnh: FB Nhã Lê Analee)

Đám cưới giả được cô tổ chức xa hoa. (Ảnh: FB Nhã Lê Analee)

Thế mới thấy, cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, khó hiểu đi ngược lại chuẩn mực xã hội. Đời người còn rất dài, hãy trân trọng từng khoảnh khắc và sống thật với bản thân, tránh lừa lọc để sau này không phải hối hận.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN.

Hôn lễ là điều cực kỳ thiêng liêng và ai cũng chỉ mong nó diễn ra duy nhất một lần trên đời. Dù cho quan niệm bây giờ đã thoáng hơn rất nhiều nhưng mỗi người hãy luôn trân trọng, cố gắng gìn giữ khoảnh khắc hạnh phúc đó. Nó chỉ nên diễn ra khi bản thân thật sự rung động, muốn đi tới cuối đời cùng người mình yêu. Đừng bao giờ đưa những việc hệ trọng, thiêng liêng của đời người ra để kiếm chác tiền bạc.


Cùng theo dõi thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại đây.

Chia sẻ Facebook