Cuộc sống Mỹ của "công tử từ ngoài đời đến phim" Phùng Ngọc Huy khiến nhiều người ngạc nhiên

Chia sẻ Facebook
11/02/2024 05:03:54

Báo Phụ nữ & Pháp luật ngày 13/11/2023 đưa thông tin với tiêu đề: "Gần 9 năm ở Mỹ của Phùng Ngọc Huy: Im lặng khi bị "ném đá", cạo trọc đầu vì con gái Lavie" cùng nội dung như sau:

Sau 8 năm rời showbiz Việt để sang Mỹ, giấc mơ "đổi đời" của Phùng Ngọc Huy dường như vẫn chưa thành hiện thực khi anh sống chủ yếu bằng công việc bán hàng online.

"Giấc mơ Mỹ" là cụm từ chỉ mong muốn được hoà vào dòng người đa sắc tộc của Mỹ, sống một cuộc sống tự do, tiện nghi và đầy hứa hẹn của nhiều người trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Không ít nghệ sĩ đã nổi tiếng và thành danh, vẫn chấp nhận từ bỏ hào quang trong nước để trở về vạch xuất phát khi lập nghiệp nơi xứ người. Phùng Ngọc Huy là một trong số những nghệ sĩ đã và đang theo đuổi giấc mơ ấy.

Nhắc tới Phùng Ngọc Huy, khán giả nhớ đến chuyện tình của anh và cố diễn viên Mai Phương.

Công tử từ ngoài đời lên màn ảnh, thành danh nhờ vẻ đào hoa lãng tử khi còn ở Việt Nam

Đầu thập niên 2000, Phùng Ngọc Huy là một trong số những nam diễn viên triển vọng, đa tài, được công chúng chú ý. Dù xuất phát điểm học ngành Y, nhưng mối duyên nghệ thuật đã đưa chàng trai sinh năm 1985 đến với những bộ phim truyền hình đình đám lúc bấy giờ như Cổng mặt trời, Chạm vào quá khứ, Tay chơi miệt vườn…

Những vai diễn trên màn ảnh giúp tên tuổi Phùng Ngọc Huy "thăng hạng" vào thập niên 2000.

Phùng Ngọc Huy được ví von là "công tử từ ngoài đời lên màn ảnh" khi vẻ điển trai, nét đào hoa của anh khiến nhiều nữ khán giả yêu mến. Giải thưởng Mai Vàng năm 2010 hạng mục Nam diễn viên truyền hình là minh chứng rõ nhất cho thành công của Phùng Ngọc Huy với phim ảnh. Ngoài ra, anh từng tham gia ca hát, có thời điểm hoạt động chung công ty với Đan Trường nhưng con đường này không mang về nhiều hào quang và kết quả như mong đợi.

"Lấn sân" ca hát nhưng Phùng Ngọc Huy không thành công với con đường này.

Năm 2014, sóng gió bắt đầu đến với cuộc đời chàng diễn viên họ Phùng khi chuyện tình của anh và diễn viên Mai Phương khép lại dù cả 2 có chung con gái 1 tuổi là bé Lavie. Được biết, Phùng Ngọc Huy từng chưa sẵn sàng cho việc làm cha vì cuộc sống chưa ổn định. Trước khi có sự xuất hiện của con gái Lavie, cặp đôi đã nhiều lần "hợp tan". Có con chung, Phùng Ngọc Huy và Mai Phương chỉ níu kéo mối quan hệ được 1 năm rồi chấm dứt.

Lúc đó, nam ca sĩ/diễn viên chọn từ bỏ sự nghiệp ở Việt Nam để sang Mỹ tìm kiếm cơ hội "đổi đời". Nhiều ý kiến trái chiều chỉ trích Phùng Ngọc Huy bỏ rơi Mai Phương và con gái ở Việt Nam, để nữ diễn viên một mình nuôi con còn bản thân ra nước ngoài bắt đầu cuộc sống mới. Khoảng thời gian ấy, Phùng Ngọc Huy khá kín tiếng, "mất tích" trên mạng xã hội. Vài năm sau, anh mới bắt đầu cởi mở hơn khi khoe ảnh thỉnh thoảng đi diễn ở vài sân khấu nhỏ ở hải ngoại, hay công việc bán hàng để kiếm thêm thu nhập.

Phùng Ngọc Huy và Mai Phương trong sinh nhật 1 tuổi của con gái. Sau đó, họ "đường ai nấy đi".

Năm 2020, Mai Phương qua đời sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Khi cô ra đi, nhiều người tiếp tục chỉ trích thái độ im lặng của Phùng Ngọc Huy, trách anh không về Việt Nam lúc bạn gái cũ mất để ở bên con.

Phùng Ngọc Huy cạo đầu vì tâm nguyện với con, bỏ sĩ diện và vỏ bọc nghệ sĩ để kiếm sống trên đất Mỹ

Gần 9 năm ở Mỹ là quãng thời gian nhiều biến động của chàng diễn viên nổi tiếng một thời. Anh tâm sự, lúc mới đặt chân tới xứ người vẫn còn tìm cách tham gia nghệ thuật. Nhưng về sau bị hạn chế, anh chuyển hướng kinh doanh mỹ phẩm.

Có lúc, Phùng Ngọc Huy tủi thân khi không thể tìm thấy cơ hội theo nghề, phải làm việc khác để duy trì cuộc sống ở Mỹ. Khó khăn đến với anh dồn dập, có lúc chấp nhận làm việc giữa thời tiết khắc nghiệt: "Thời gian đầu tôi đi bán mỹ phẩm, không biết chạy xe nên đi xe đạp, từ chỗ thuê phòng ở ra chỗ làm là 15-20 phút. Vào mùa đông, tôi cứ chạy 5 phút là dừng lại, chà 2 tay vào nhau cho ấm lại".

Khi mới sang Mỹ, nam diễn viên rất khó khăn.

"Qua Mỹ, tôi phải một tay làm mọi việc nên học được tính tự lập. Mỗi quyết định của tôi lúc này cần kỹ lưỡng, chính xác chứ không nông nổi như trước. Vì sang đây, tôi gánh trên vai nhiều trách nhiệm. Phùng Ngọc Huy ngày xưa trắng trẻo, lãng tử còn hiện tại tôi già dặn vì trải qua những sóng gió", anh nói thêm.

Sau này, nam diễn viên phát triển việc bán đồ ăn vặt và thực phẩm chức năng qua hình thức online, livestream, thỉnh thoảng hát tặng fan để đỡ nhớ nghề. May mắn, công việc này cho anh sự ổn định và tăng thu nhập. Phùng Ngọc Huy trải lòng: "Làm việc vất vả khiến tôi trân trọng cuộc sống hơn. Khi qua đây, tôi không còn suy nghĩ mình là nghệ sĩ nữa. Tôi chỉ biết cố gắng và trưởng thành".

Trong một chương trình khác, khi có dịp được nghệ sĩ Thúy Nga ghé thăm nhà, nam diễn viên nói với đàn chị: "Lần đầu tiên bán em còn ngại lắm, tại trước giờ chỉ biết đi hát thôi. Sau này rồi mình cũng có những cái cách để thuyết phục khách mua. Em thích là em vừa được bán hàng mà còn được hát nữa, nên em đầu tư dàn âm thanh hơi bị 'ngon'. Em bán thì ít mà hát thì nhiều".

Anh làm nhiều công việc, kể cả livestream bán hàng để có thêm thu nhập.

So với cuộc sống được "người đưa kẻ rước" khi nổi tiếng ở Việt Nam, về nhà có ba mẹ chăm sóc, Phùng Ngọc Huy nói bản thân như "thợ đụng" ở xứ người, tức… đụng gì làm nấy. Từ việc chạy xe lấy hàng, liên hệ đầu mối, đóng đồ, ship đồ, anh đều tự làm hết.

Nam diễn viên chia sẻ: "Vỏ bọc nghệ sĩ của tôi không còn nữa, trở thành một người bình thường. Tôi như đứa trẻ tập nói, tập đi và gặp rất nhiều khó khăn với công việc này. Tôi rất ngại trong những lần đầu livestream giới thiệu sản phẩm. Một bữa, đang giao lưu với khách thì nhìn thấy người quen là nghệ sĩ vào xem. Tôi khựng lại, đơ người một lúc và không biết nói gì. Nhiều khán giả cũng bình luận khiêu khích trên trang cá nhân của tôi. Tôi không đọc, lướt qua nhanh nhưng vẫn thấy chạnh lòng".

Phùng Ngọc Huy tâm sự với Thúy Nga về cuộc sống ở Mỹ.

Dù vất vả nơi xứ người nhưng Phùng Ngọc Huy không quên trách nhiệm làm cha với con gái ở Việt Nam. Thời điểm Mai Phương qua đời, dù bị "ném đá" dữ dội nhưng nam diễn viên chỉ giữ im lặng, ngay cả khi làn sóng phẫn nộ trong nước khiến anh mất nhiều công việc đang có ở Mỹ. Lúc ấy, một người bạn của Phùng Ngọc Huy đã lên tiếng.

Theo người này khẳng định, Phùng Ngọc Huy vẫn gửi quà, tiền chu cấp nuôi con cho bạn gái khi còn sống. Thậm chí, người này từng trực tiếp cầm tiền về nước trao tận tay Mai Phương. "Có giai đoạn Huy lần lượt mất đi người thân trong gia đình, rất nhiều người luôn, kể cả Mai Phương nhưng không thể làm gì, không thể về được, cũng không được gặp con. Điều đó thật khủng khiếp, Huy không về được và cũng không thể nói với ai. Có nhiều thông tin sai lệch, bị hiểu lầm, tôi thấy rất tội nhưng tính Huy là vậy, không chịu giải thích", bạn thân anh kể.

Khi Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy là người ủy quyền cho bảo mẫu chăm sóc con gái, giữa lúc ồn ào, tranh chấp giành quyền nuôi cháu của mẹ ruột Mai Phương diễn ra. Suốt quá trình Lavie ở với bảo mẫu, Phùng Ngọc Huy vẫn theo dõi, thường xuyên gọi điện tâm sự với con.

Anh cho biết, vì ước mơ có thể đưa con gái sang Mỹ để nuôi dưỡng, dạy dỗ, mà bản thân đã nhiều lần bỏ qua sĩ diện. Có lúc, nam diễn viên phải hạ cái tôi xuống để chiều khách vì không muốn nguồn thu nhập bị ảnh hưởng.

Phùng Ngọc Huy tâm sự: "Tôi cũng đặt mục tiêu đón con sang Mỹ và cảm nhận mình sắp đạt được điều đó. Bây giờ, chỉ cố gắng chờ đợi mong may mắn đến sớm. Tôi hay nghĩ về tương lai của mình, gia đình và con gái để bỏ qua sĩ diện. Phải mất 2 năm, tôi mới quen dần để không còn thấy tự ti. Những năm qua, tôi chỉ ngủ 5-6 tiếng mỗi ngày nên nhiều hôm 'đuối' lắm. Sang đây, tôi phát hiện sức chịu đựng của mình cũng tốt. Tôi có thể sống khổ chứ không phải chỉ quen nhàn nhã như trước".

Phùng Ngọc Huy từng nguyện cạo đầu nếu có được giấy tờ hợp pháp để về Việt Nam, nên khi điều này thành hiện thực, anh nhanh chóng thực hiện lời hứa.

Tháng 8/2023, Phùng Ngọc Huy về Việt Nam đoàn tụ và tổ chức sinh nhật cho con gái, đồng thời đến chùa thắp nhang cho Mai Phương. Dù chỉ có 3 tuần ở Việt Nam nhưng nam diễn viên dành phần lớn thời gian cho bé Lavie. Anh kể, ngày gặp con ở sân bay, Lavie là người duy nhất trong gia đình nhận ra ba, đứng từ trên lầu chỉ xuống: "Ba kìa ba kìa".

Với anh, con gái mới 10 tuổi nhưng hiểu chuyện, mạnh mẽ. "Dù Mai Phương mất đã lâu nhưng con tôi vẫn nhớ rõ mọi thứ về mẹ. Khi chạy xe qua, bé nhớ từng điểm như cái chung cư ở với mẹ, trường mầm non. Bé nhớ cả những chuyện từ 5 tuổi, 3 tuổi, nhớ từng chi tiết. Tôi không nhắc lại chuyện cũ nhưng bé tự động nói. Con gái tôi mạnh mẽ, lúc tôi ra sân bay về Mỹ, con không khóc", Phùng Ngọc Huy kể.

Phùng Ngọc Huy về Việt Nam tổ chức sinh nhật 10 tuổi cho con gái Lavie.

Về việc đưa con sang Mỹ, Phùng Ngọc Huy cho biết đã nhập quốc tịch Mỹ vào tháng 7 và đang tiến hành xin giấy tờ để đón Lavie đi cùng. Anh nói: "Ở bên Mỹ làm giấy tờ khá khó khăn. Hồ sơ phải làm theo thứ tự nên phải chờ thời gian. Miễn sao tôi về Việt Nam thường xuyên thăm gia đình, thăm con là hạnh phúc rồi".

Trước đó, báo Người lao động ngày 27/9/2014 cũng có bài đăng với thông tin: "Phùng Ngọc Huy: "Công tử" từ đời thực đến phim!". Nội dung được báo đưa như sau:

Gần bước qua tuổi 30 nhưng Phùng Ngọc Huy vẫn được các đạo diễn tin tưởng giao những vai học sinh lứa tuổi 16. Anh nói rằng, nhờ gương mặt thư sinh cộng chút duyên nên vẫn được khán giả yêu mến và ủng hộ.

*Phóng viên: Chào Ngọc Huy, anh đang "âm mưu" kế hoạch gì mà "im hơi lặng tiếng" suốt thời gian qua?


Phùng Ngọc Huy: - Thời gian qua tôi đi lưu diễn bên Mỹ khá nhiều, mỗi chuyến hơn 1 tháng. Công việc làm MC hiện tại lấy đi của tôi khá nhiều thời gian. Vậy nên, nếu được mời đóng phim tôi cũng khó nhận lời.

Bên cạnh đó, tôi cũng đang dành nhiều thời gian cho việc đi hát. Mặc dù khán giả yêu mến và biết đến cái tên Phùng Ngọc Huy từ khi tôi đi đóng phim nhưng thực tế tôi đến với nghệ thuật bằng ca hát. Tôi không thể bỏ sân khấu ca nhạc lâu được! Tôi đang ấp ủ nhiều kế hoạch nên cũng phải dành thời gian đầu tư.

* Có vẻ, anh khá chật vật để tìm một vai diễn mới ấn tượng kể từ sau vai Quốc trong phim Cổng mặt trời?


- Bản thân tôi ý thức được việc vượt qua cái bóng vai diễn cũ là vô cùng khó khăn. Đó cũng chính là lý do tôi ngưng đóng phim một thời gian cho đến khi tìm một vai diễn khác lạ. Kể từ sau vai Quốc trong phim Cổng mặt trời , mặc dù tôi đã đóng nhiều vai diễn khác nhưng khán giả vẫn không ấn tượng lắm! Vượt qua một vai diễn ấn tượng không dễ, cần có thời gian và một chút may mắn vì rất khó tìm được một nhân vật có cách xây dựng hình ảnh và tính cách hay như Quốc.

Phùng Ngọc Huy cho biết đang chờ đợi một vai diễn khác lạ

* Anh cứ im ắng như thế này, khán giả sẽ lãng quên mất. Anh không sợ sao?


- Thật ra tôi cũng xuất hiện trên phim chứ không phải hoàn toàn “ở ẩn”. Khán giả vừa gặp tôi trong phim Những ngọn nến lung linh với vai cậu học sinh 16 tuổi. Bật mí thêm là tôi cũng vừa nhận được lời mời của đạo diễn Lê Bảo Trung, cũng một vai…học sinh 16 tuổi.

* Cứ "cưa sừng làm nghé" trên màn ảnh mãi thế, anh không cảm thấy chán sao?

- Vai diễn mới này khá hay nên tôi nhận lời. Một học sinh ngoan hiền trong một gia đình giàu có, vì biến cố của gia đình mà dần dần trở thành kẻ cướp. Tôi nghĩ đâu phải ai cũng “cưa sừng làm nghé” được. Chắc tại gương mặt của tôi trẻ con và tính tình tôi ngoài đời hài hước nên mới được các đạo diễn chọn.

Tôi tin vào con mắt chọn diễn viên của đạo diễn. Khi họ đã quyết định giao vai cho mình tức là họ nghĩ mình làm được thì mới dám giao vai. Hơn nữa, diễn vai trẻ con, học sinh với tôi không quá khó. Mình cứ diễn và thoại thật vô tư, hồn nhiên, không cương và gồng lên. Còn hóa trang phải khéo léo che những nếp nhăn trên mặt bằng cách đeo kính, chọn quần áo teen là được rồi.

Phùng Ngọc Huy trong vai Giang- học sinh cấp 3 trong phim Những ngọn nến lung linh. Ảnh do đoàn phim cung cấp

*Chuyên trị vai "công tử" trên phim nhưng hình như ở ngoài đời, Phùng Ngọc Huy cũng là "công tử"?

- Ban đầu ba mẹ không ủng hộ tôi theo nghệ thuật mà muốn tôi theo nghành y. Tôi bỏ ngang con đường bố mẹ chọn để đi hát khiến ba mẹ rất lo lắng vì thời gian đi hát, đóng phim không cố định. Dù lớn rồi nhưng trong mắt mẹ, tôi lúc nào cũng như một đứa trẻ. Lúc nào ở nhà, mẹ tôi cũng chuẩn bị cơm canh, sữa sẵng sàng cho tôi. Khi tôi đi đóng phim, đến bữa ăn, mẹ lại gọi điện nhắc ăn uống đúng giờ. Tôi thấy mình trẻ ra khi được bố mẹ "cưng" như vậy.

* Nhiều người nhận xét rằng Phùng Ngọc Huy diễn không có gì quá xuất sắc, nổi bật. Nếu không nói đến yếu tố “duyên nghề", anh nghĩ vì sao mình được khán giả đón nhận nhiều như vậy?

- Chắc do tôi lên hình nhìn...có duyên nên mọi người thích. Dù có diễn hay, đẹp trai mà...vô duyên cũng khó được khán giả yêu mến. Nhiều người nói nhìn mặt tôi có duyên, có cảm tình, nhất là ở ánh mắt và nụ cười. Hơn nữa, nhìn mặt tôi cũng hài hài, tếu tếu...

Nhờ có duyên, Phùng Ngọc Huy được khán giả yêu mến

* Liên tục được nhắm những vai học sinh, công tử, chứng tỏ những vai chững chạc luôn "quá tầm" với anh?

- Tôi cũng nhận những vai chín chắn đó chứ! Nhưng tôi nghĩ mỗi người có một cái duyên ở một dạng vai nhất định là may mắn rồi. Tất nhiên đến một lúc nào đó, tôi cũng sẽ không còn trẻ con nữa. Khi ấy mình nhận vai chững chạc sẽ thuyết phục hơn. Bây giờ tôi còn trẻ nên tận dụng thế mạnh này. Đường còn dài mà, tôi sẽ phấn đấu.

*Nhiều người trong giới nói rằng:"Để đi đường dài và sống được với nghề thì không cách nào khác là phải có thực lực bản thân thật tốt. Những điều đó chỉ có khi được đào tạo bài bản", anh nghĩ sao?

- Mọi người thường nói rằng, các diễn viên xuất thân là ca sĩ, người mẫu, người đẹp thường không trụ lại lâu được với nghề này cũng là vì vậy. Họ không có thực lực nên chỉ tồn tại thoáng qua trong nghề. Tôi cũng là một tay ngang đến với nghề, tôi nghĩ đều là do thái độ và niềm đam mê quyết định. Tôi không được đào tạo bài bản từ đầu nhưng trong quá trình đóng phim, tôi biết học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Hơn nữa, tôi không phải được học hành bài bản trong trường lớp nên những vai diễn của tôi rất tự nhiên, diễn theo cảm xúc là chính. Thường những người học hành trong trường sẽ diễn theo kỹ thuật là chủ yếu, do đó đôi khi họ diễn khô cứng, lối mòn.


Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ Facebook