Cuộc sống hiện tại của nữ tiếp viên va chạm với siêu xe

Chia sẻ Facebook
21/09/2022 08:56:47

Sau va chạm với siêu xe, cuộc sống của nữ tiếp viên hàng không bị đảo lộn. Bây giờ, chị phải bán hàng online để kiếm thêm thu nhập nuôi con trai đang tuổi ăn tuổi học.

Nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường (sinh năm 1990) từng phải trải qua thời gian dài khó khăn khi gặp sự cố với xe hơi hạng sang. Vốn là nhân viên của hãng hàng không nổi tiếng, được đặt chân tới nhiều quốc gia, giờ đây mọi giấc mơ dường như khép lại với chị sau vụ va chạm. Dù vậy nhưng chị Hường vẫn luôn cố gắng, nỗ lực để cuộc sống tốt hơn từng ngày.

Cuộc sống hiện tại của chị Hường đã ổn định hơn nhiều. (Ảnh: Facebook Nguyễn Thị Bích Hường)

Sau thời gian dài, kể từ khi xảy ra sự việc ám ảnh, cuộc sống hiện tại của chị Hường đã ổn định hơn rất nhiều. Chị không có cơ hội tiếp tục với công việc tiếp viên hàng không nên chuyển sang bán hàng online. Trên trang cá nhân, chị Hường thường xuyên cập nhật những bài bán hàng với mong muốn kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và nuôi con trai.

Chị phải bán hàng online trang trải cuộc sống. (Ảnh: Facebook Nguyễn Thị Bích Hường)

Chị sẵn sàng làm mọi việc để chăm lo cho con trai. (Ảnh: Facebook Nguyễn Thị Bích Hường)

Hiện tại, chị là mẹ đơn thân nên cuộc sống khá bận rộn. Dù vất vả là vậy nhưng chị Hường vẫn dành thời gian chăm sóc bản thân. Thỉnh thoảng, chị lại cùng con trai đi du lịch khắp nơi, tận hưởng không gian mát mẻ, nhẹ nhàng ở vùng quê yên bình.

Chị thường đưa con đi du lịch khắp nơi. (Ảnh: Facebook Nguyễn Thị Bích Hường)

Đồng thời, ngoại hình của chị cũng thăng hạng rõ nét, tươi tắn và trẻ trung hơn thời điểm vừa xảy ra sự việc. Nhìn bề ngoài, chẳng ai ngờ người phụ nữ này từng phải trải qua nhiều nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội, thần thái của chị đều ngập tràn niềm vui, sự mạnh mẽ của một bà mẹ đơn thân, gượng dậy để lo cho con trai.

Cuộc sống của chị thoải mái và nhiều niềm vui hơn. (Ảnh: Facebook Nguyễn Thị Bích Hường)

Nhiều người nhận định nhan sắc của chị ngày càng thăng hạng. (Ảnh: Facebook Nguyễn Thị Bích Hường)


Thời điểm kết thúc sự việc, chị từng chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị về động lực sống của bản thân: “Cuộc sống hiện tại mình thấy tốt hơn so với trước đây rất nhiều. Lúc còn ngồi xe lăn, mình đã ao ước có thể đi lại. Giờ mình đi ngộ lắm, đôi chân cứ 'chấm phẩy' thôi, nhưng cũng đủ khiến mình hạnh phúc biết bao.


Tính cách mình trước giờ rất điềm tĩnh trước mọi biến cố, dù xảy ra chuyện gì mình cũng bình thản làm quen và chấp nhận, tìm niềm vui hay khía cạnh lạc quan cho mình để suy nghĩ. Nhưng bạn biết không, có những lúc ngồi nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra với mình sao nặng nề quá, mình chợt nước mắt lăn dài nhưng rồi lại thôi".

Chị từng phải đi nạng tới tòa. (Ảnh: Facebook Nguyễn Thị Bích Hường)

Công việc tiếp viên hàng không đã khép lại với chị. (Ảnh: Facebook Nguyễn Thị Bích Hường)

Cuối cùng qua bao khó khăn, chị Hường đã tự gượng dậy để bước đi tiếp trên đôi chân của mình. Cuộc sống còn quá nhiều gánh nặng và nhất là con trai đang nhỏ nên chị Hường phải cố gắng, không được phép gục ngã.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Cuộc sống rất khó đoán trước được điều gì, có những khi sự cố tới bất chợt mà chúng ta chẳng thể lường trước. Nó khiến cuộc sống của mỗi người đảo lộn, trở nên khó khăn thậm chí tưởng chừng như không còn lối thoát. Thế nhưng, chỉ cần còn sống thì còn hy vọng. Đừng bao giờ dễ dàng chấp nhận mọi khó khăn của cuộc sống mà hãy kiên cường đứng dậy, chống lại nó hết mình. Chắc chắn sẽ có ngày bạn nhận lại được thành quả xứng đáng.


Theo dõi thêm bài viết TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook