Cuộc sống hiện tại của em bé châu Phi được cứu đói ở đường 6 năm trước

Chia sẻ Facebook
18/09/2022 13:04:58

Bên cạnh đó, Hope cũng được đánh giá rất thông minh và có năng khiếu nghệ thuật. Thậm chí, cậu bé đã có thể kiếm được tiền từ chính những bức tranh của mình. 

Cách đây 6 năm, hình ảnh một cậu bé châu Phi phải lang thang chịu đói nhiều ngày đến mức gầy gò, ốm yếu được một người phụ nữ cứu trợ nước bên lề đường khiến cả thế giới xót xa. Hình ảnh cậu bé không một mảnh vải che thân, cơ thể gầy nhom tiều tụy khiến ai nấy đều không cầm được nước mắt. Cậu bé bị chính cha mẹ ruột của mình và những người dân xung quanh xa lánh. Vì thế mà cậu bé phải lang thang, vạ vật khắp nơi ăn đồ thừa trong thùng rác dù mới 2 tuổi.

Hình ảnh cậu bé gầy nhom được cứu đói bên vệ đường 6 năm trước khiến nhiều người xót xa. (Ảnh: Anja Ringgren Lovén)

Sau đó, cậu bé đã được người phụ nữ cứu trợ chính là cô Anja Ringgren Lovén nhận nuôi và được đặt tên là Hope (hy vọng). Hope được chuyển tới sống tại "Land of Hope" (tạm dịch: Vùng đất hy vọng). Đây là một trại trẻ được vợ chồng cô Anja lập nên để cứu giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự như Hope hoặc những đứa trẻ mồ côi.

Bẵng đi 6 năm, nhiều người tò mò về cuộc sống hiện tại của cậu bé gầy nhom năm nào. Nhìn những hình ảnh hiện tại của cậu được cô Anja đăng tải trên trang cá nhân nhiều người không khỏi kinh ngạc bởi màn "lột xác" ngoạn mục của cậu bé. Được biết, hiện tại Hope đã 8 tuổi. Sau thời gian dài phải truyền dinh dưỡng và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cuối cùng sức khỏe của cậu bé đã ổn định.

Cậu bé hiện tại đã 8 tuổi và có niềm đam mê với hội họa. (Ảnh: Anja Ringgren Lovén)

Hope sau đó đã được đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Hiện tại cậu bé đã rất cao lớn, thân hình rắn rỏi, chững chạc khác xa với hình ảnh 6 năm trước. Đồng thời Hope cũng rất thích chơi thể thao, cậu còn nhiều lần đại diện cho đội của mình đi thi đấu. Trong những bức ảnh được cô Anja chia sẻ Hope luôn nở nụ cười tươi tắn, hồn nhiên.


"Hope có tài năng nghệ thuật và nhiều bức tranh của cậu bé đã được bán. Chúng tôi gọi Hope là họa sĩ Picasso nhí. Mọi thứ Hope làm với niềm đam mê mãnh liệt và hướng tới sự hoàn hảo. Cậu bé luôn muốn thử mọi điều người khác làm nhưng theo một cách riêng của mình. Nhờ những sáng tạo đó Hope đã khiến mọi thứ trở nên khác biệt", cô Anja chia sẻ với Allafrica.

Những bức tranh của Hope được rất nhiều người yêu thích, thậm chí còn có người đặt mua. (Ảnh: Anja Ringgren Lovén)


Cô Anja Ringgren Lovén cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của Hope trên trang cá nhân với đầy niềm tự hào. Trong một lần Hope được tham gia giải chạy ở trường, cô đã đăng tải bức ảnh cậu bé vui vẻ khoác vai bạn trên sân vận động và viết: “Từ việc bị kỳ thị là 'phù thủy', bị xa lánh, bị chối bỏ đến nay Hope đã đại diện cho trường tham gia cuộc đua 100m”.


Dù từng bị bỏ rơi nhưng Hope luôn nhớ về nguồn cội của mình. Cậu bé cũng đã gặp lại bố ruột của mình và hào hứng chụp ảnh cùng ông. Sau khi trở về mái ấm, Hope còn hào hứng khoe những bức ảnh này với các bạn của mình. Cô Anja cho rằng đây chính là “cảm xúc chung giống như tất cả những đứa trẻ khác khi chúng về thăm nhà", Allafrica đưa tin.

Cậu bé gặp lại người cha của mình trong chuyến về thăm quê cùng mẹ nuôi. (Ảnh: Anja Ringgren Lovén)

Cuộc sống hiện tại của cậu bé rất vui vẻ, bình yên bên mẹ nuôi và những người bạn ở trại trẻ. (Ảnh: Anja Ringgren Lovén)

Chứng kiến hành trình trưởng thành của Hope, nhiều người đã để lại bình luận động viên cậu bé. Tuy nhiên cũng có không ít người cho rằng Hope không nên liên lạc với những người đã bỏ mình. Đáp trả những bình luận này, cô Anja thẳng thắn bày tỏ trên trang cá nhân:


"Hope sẽ không sống với cha hoặc mẹ cậu bé vì nhiều lý do. Nhưng bất kể điều gì đã xảy ra trong quá khứ, trẻ em cần phải biết cội nguồn của mình. Trẻ em cần biết chúng đến từ đâu vì nó giúp hình thành bản sắc cá nhân.


Hope có quyền có một danh tính, đó là một quyền cơ bản của con người. Đối với Hope để biết thêm về nền tảng văn hóa và nơi xuất thân sẽ giúp cậu bé phát triển ý thức mạnh mẽ về con người của mình. Việc Hope biết mình đến từ đâu không có nghĩa là cậu bé sẽ quên những gì đã xảy ra, ngược lại nó sẽ giúp cậu bé trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.”

Nhờ phương pháp giáo dục đúng đắn của cô Anja Ringgren Lovén mà Hope ngày càng trưởng thành và chững chạc hơn. (Ảnh: Anja Ringgren Lovén)

Hình ảnh hiện tại khác một trời một vực so với bức ảnh cứu nạn năm nào. (Ảnh: Anja Ringgren Lovén)

Hope nở nụ cười rạng rỡ bên những người bạn của mình. Ảnh: Anja Ringgren Lovén)

Chính nhờ sự dạy dỗ đúng đắn này mà Hope hiện tại đã rất chững chạc, trưởng thành. Cậu bé hiểu được về lòng vị tha cũng như biết rằng sự thù hận sẽ chỉ khiến con người thêm đau khổ hơn mà thôi. Cậu bé từng tâm sự với mẹ nuôi khiến nhiều người xúc động rằng tình yêu thương là thứ mà người trưởng thành nào cũng nên có.

Vậy mới thấy cuộc sống của trẻ em châu Phi còn rất nhiều thiếu thốn. Ngay cả gia đình Lôi Con trước khi gặp Quang Linh Vlogs cũng có cuộc sống hết sức chật vật. Thời điểm đó, gia đình “sad boy Châu Phi” sống trong căn nhà nhỏ lụp xụp xây dựng từ đất. Dù ngoài trời mưa nhưng bố của Lôi Con vẫn phải đi bên ngoài không có vật dụng gì che chắn.

Ngôi nhà của gia đình Lôi Con ở bản trước kia vô cùng thiếu thốn. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok Quang Linh Vlogs)

"Sad boy châu Phi" lúc này còn khá nhỏ bé và nhút nhát. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok Quang Linh Vlogs)

Lôi Con lúc này cũng gầy nhom và khá nhút nhát. Cậu bé với ánh mắt ngơ ngác nhìn Quang Linh Vlogs nhưng dù lạ lẫm "sad boy châu Phi" vẫn nở nụ cười tươi khi được yêu cầu. Sau này khi có sự giúp đỡ của team Quang Linh cuộc sống của gia đình Lôi Con đã được cải thiện rất nhiều. Tuổi thơ của Lôi Con đã trở nên ý nghĩa hơn khi cậu bé được vui chơi, được ăn những món ngon, được học hành.

Lôi Con cũng thường xuyên được các thành viên trong team châu Phi cho đi chơi, đi mua quần áo mới và thưởng thức nhiều món ăn ngon. Thậm chí cậu bé còn được dạy hát các bài hát thiếu nhi Việt Nam, được tổ chức trung thu, được chơi thả diều,... Nhờ có sự xuất hiện của Quang Linh Vlogs và team châu Phi mà cuộc sống của nhiều trẻ em ở Angola đã vui vẻ và ý nghĩa hơn rất nhiều.

Lôi Con được đi mua sắm. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok Quang Linh Vlogs)

Cậu bé luôn nở nụ cười rạng rỡ cực tấu hài khi xuất hiện cùng Quang Linh Vlogs. (Ảnh: FB Phạm Quang Linh)

Lôi Con được team Quang Linh tổ chức cho chơi trung thu rất vui vẻ. (Ảnh: Cắt từ clip TikTok Tiến Nguyễn)


Hy vọng sẽ có thật nhiều các bạn nhỏ châu Phi khác cũng được giúp đỡ sống trong môi trường tốt hơn. Bạn nghĩ sao về trường hợp của các bạn nhỏ châu Phi này? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé!

Mọi đứa trẻ sinh ra đều có quyền được sống, được yêu thương và được học hành. Hình ảnh của Hope từng khiến cả thế giới phải xót xa. Tuy nhiên với cô Anja đó không phải chuyện đau lòng hay thảm họa. Đúng hơn đó là câu chuyện chứng minh rằng chúng ta cần lên tiếng để bảo vệ quyền trẻ em, để những đứa trẻ vô tội không bị cáo buộc là “phù thủy”. Đồng thời, để tất cả trẻ em trên thế giới này được hưởng đầy đủ quyền lợi mà chúng đáng có được.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook