Cuộc sống hiện tại của cụ ông bán vé số cưu mang chú chó ở Sài Gòn

Chia sẻ Facebook
16/09/2022 00:25:53

Vì hoàn cảnh nên cụ ông bán vé số đã cho đi 4 chú cún nhỏ, chỉ giữ lại chó mẹ và và 1 cún con. Dù khó khăn nhưng ông vẫn cố gắng tiêm ngừa đầy đủ cho 2 chó cưng của mình.

Câu chuyện về cụ ông khiếm khuyết Vũ Văn Sơn (sinh năm 1958, quê Long An) dù bán vé số mưu sinh vất vả ở Sài Gòn nhưng vẫn nhận cưu mang đàn chó đã từng khiến nhiều người xúc động. Sau khi con chó đầu tiên là "bé Bông" hay còn được gọi là "công chúa nhỏ" ra đi, ông Sơn đã được 2 bạn trẻ tặng lại một chú chó khác và được đặt tên là "bé Vui". Cách đây không lâu, "bé Vui" đã hạ sinh 5 chú cún nhỏ nhưng vì khó khăn nên cụ ông bán vé số đã phải cho đi 4 chó nhỏ, chỉ giữ lại 1 con. Giờ đây, cuộc sống của ông Sơn đã quen với việc có 2 chó cưng làm bạn, cùng rong ruổi khắp các con phố Sài Gòn để kiếm sống.

Cụ ông mang theo 2 chú chó cưng đi bán vé số trên vỉa hè. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.X.Đ)

Mới đây, TikToker L.X.Đ đã chia sẻ khoảnh khắc bắt gặp ông Sơn và 2 chó cưng của mình đang đi bán vé số trên vỉa hè Sài Gòn. Bên cạnh chiếc xe máy cũ, cụ ông khiếm khuyết đã trải một tấm thảm để 2 mẹ con chó nằm ngủ đợi mình. "Bé Vui" và đứa con của mình được cụ ông mặc những chiếc áo rất dễ thương, cả 2 đều được ông chăm chút rất sạch sẽ, mạnh khỏe. Khi không có khách, cụ ông dành thời gian ngoáy tay cho chó cưng. Và có vẻ người bạn đặc biệt này cũng rất biết tận hưởng khi nằm yên cho ông Sơn sửa soạn cho mình.

Cụ ông tranh thủ ngoáy tay cho chú cún khi không có khách tới mua vé số. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.X.Đ)

TikToker L.X.Đ cũng cho biết, ông Sơn dù khó khăn nhưng vẫn cố gắng tiêm ngừa đầy đủ cho 2 chó cưng của mình. Bằng chứng là cụ đã đưa cho anh xem tờ giấy tiêm phòng của những người bạn đặc biệt này. Qua video có thể thấy ông chăm sóc 2 cún cưng như chăm con của mình. Không chỉ âu yếm, vuốt ve mà cụ ông còn đặc biệt dành tặng những cái thơm cho chó cưng khiến ai cũng thấy ngưỡng mộ. Cuối cùng trước khi ra về, TikToker đã gửi tặng ông Sơn một bao lì xì đỏ và được ông cúi đầu cảm ơn rất chân thành.

Ông Sơn xem chó cưng như người thân không thể thiếu của mình. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.X.Đ)

Dù vất vả là vậy nhưng cụ ông khiếm khuyết vẫn luôn cố gắng dành những điều tốt nhất chó 2 chó cưng của mình. Có lẽ ở cái tuổi này, ông Sơn cảm thấy hạnh phúc khi bên mình vẫn còn 2 người bạn đặc biệt cùng rong ruổi khắp phố phường Sài Gòn để mưu sinh. Những lúc khó khăn, buồn tủi thì chỉ cần nhìn thấy 2 chú chó là ông lại có thêm động lực để cố gắng có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cụ ông không ngại thơm những chú chó cưng của mình ngay trên phố. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.X.Đ)

Cụ ông vui mừng khi được mọi người hỏi thăm, giúp đỡ. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.X.Đ)

Cùng giống như cụ ông trên, một cụ bà 80 tuổi sống tại quận Bình Thạnh, TP.HCM đã khiến ai cũng phải ngưỡng mộ khi cưu mang hàng chục chó, mèo hoang. Cụ thể, câu chuyện về bà Quý đã được chia sẻ trên Zing News và nhận được sự quan tâm của nhiều người. Bà Quý cho biết, 60 năm trước bà đã cứu chú mèo đầu tiên đem về nhà nuôi. Từ đó đến nay, bà không nhớ rõ mình đã cưu mang tổng cộng tất cả bao nhiêu chó mèo hoang nữa.

Cụ bà 80 tuổi cưu mang hàng chục con chó, mèo hoang khiến ai cũng khâm phục. (Ảnh: Zing News)


Bà Quý chia sẻ rằng bà vốn quê ở Hà Tây cũ (Hà Nội). Từ năm 17 tuổi bà lấy chồng rồi theo chồng vào Sài Gòn lập nghiệp. Khi bà sinh con gái đầu lòng thì 2 vợ chồng ly hôn và bà đã ở vậy nuôi con lớn. Cụ bà cho biết: "Con lớn đi lấy chồng rồi qua bên Mỹ sống. Từ đó tôi gắn bó với công việc buôn bán ở chợ Đa Kao và bắt đầu làm bạn với chó, mèo.".

Bà Quý đi xin đầu tôm về cho chó, mèo ăn. (Ảnh: Zing News)


Hàng ngày, bà Quý sẽ chỉ bán nước mắm, giấm, tương và chao vào khoảng 3 giờ lúc buổi sáng. Sau đó, cụ đi xin đầu tôm ở những cửa hàng thức ăn quanh chợ để cho mèo ăn. Nhiều khi cụ còn giành cả một ít bữa trưa của mình cho các con mèo hoang sống trong khu chợ. Bà Quý chia sẻ trên tờ Zing News: "Mỗi ngày tôi chỉ ăn một bữa cơm, nếu tối đói quá thì nấu gói mì tôm. Gạo, thức ăn mua về nhà chỉ dành cho mèo.".

Dù nghèo khó nhưng bà Quý vẫn luôn cố gắng không để những chú chó, mèo hoang bị đói. (Ảnh: Zing News)

Đến nay, bà Quý đã gắn bó với việc nuôi nấng, chăm sóc chó mèo hoang được gần nửa thế kỷ. Nể phục tình yêu thương của bà dành cho những con vật tội nghiệp, nhiều người đã mang cơm, thịt, cá đã chế biến đến để cụ cho chó, mèo ăn. Dù cuộc sống của bà Quý còn nhiều khó khăn nhưng bà vẫn cố gắng dành những điều tốt nhất cho những chú con chó, mèo hoang. Điều này quả thật rất đáng khâm phục, không phải ai cũng có thể làm được như vậy.

Những câu chuyện trên phần nào giúp chúng ta có được cái nhìn khác về cuộc sống. Có những người tuy khó khăn, vất vả nhưng vẫn luôn dang tay giúp đỡ, cưu mang các con vật bị lạc chủ hay bị bỏ rơi. Mong rằng tương lai, cuộc sống của họ sẽ đủ đầy và hạnh phúc hơn bên những người bạn đặc biệt của mình.


Đừng quên theo dõi những tin tức mới nhất tại YAN nhé!

Trong cuộc sống này, vẫn còn rất nhiều người có trái tim nhân hậu, dù khó khăn vẫn sẵn sàng cưu mang những con vật đáng thương. Khi gắn bó thời gian dài, tình cảm giữa con người và những người bạn đặc biệt này sẽ ngày càng trở nên thắm thiết hơn. Do đó chúng ta có thể hiểu được vì sao ông Sơn luôn cố gắng dành những điều tốt nhất cho 2 chó cưng của mình. Ở cái tuổi gần đất xa trời, việc có 2 chú chó ở bên mỗi ngày là niềm vui khiến ông Sơn cố gắng mỗi ngày. Hay như bà Quý tuy nghèo khổ nhưng cụ vẫn không nỡ bỏ rơi những chú chó, mèo hoang tội nghiệp. Tấm lòng nhân hậu ấy sẽ là điều khiến mọi người ngưỡng mộ và học tập. Động vật không phải loài vô tri vô giác nên chúng ta hãy biết yêu thương và đùm bọc những chú chó, mèo đang ở bên cạnh mình nhé!

Chia sẻ Facebook