Cuộc sống êm ấm của quý tử gốc Việt nhà “Tiên Hắc Ám” Angelina Jolie

Chia sẻ Facebook
17/11/2022 22:09:53

16 năm kể từ ngày được vợ chồng Hollywood đình đám nhận nuôi, cậu bé Pax Thiên ngày nào nay đã trưởng thành, phụ giúp mẹ nuôi được rất nhiều trong công việc và cuộc sống.

Cuộc ly hôn “thế kỷ” với Brad Pitt đã từng khiến nữ minh tinh màn bạc trải qua một quãng thời gian vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, chính những người con đã giúp cô vực dậy và tiếp tục với công việc. Nhất là cậu con trai gốc Việt - Pax Thiên. Giờ đây, sau nhiều năm chung sống cùng người mẹ nổi tiếng, Pax Thiên giờ đã là chàng trai 19 tuổi trưởng thành, đĩnh đạc và trở thành chỗ dựa của cả gia đình.

Pax Thiên được vợ chồng Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi năm 3 tuổi. (Ảnh: Daily Mail)

Giống như những người em trong nhà của mình, Pax Thiên từ khi còn bé đã nhận được sự săn đón nhiệt tình của truyền thông. Cuộc sống của cậu cũng ngày càng đầy đủ và sung túc như một “cậu ấm” đích thực. Thế nhưng, để được như ngày hôm nay, ít ai biết rằng, Pax Thiên từng là đứa trẻ bị chính tay mẹ ruột vứt bỏ ngay tại bệnh viện cùng với tờ chi phí 480 nghìn đồng chưa được đóng.

Pax Thiên ngày còn ở trại trẻ mồ côi Tam Bình. (Ảnh: Daily Mail)

Cậu bé Pax Thiên (khi đó là Phạm Quang Sáng) bị sinh non và chỉ nặng hơn 2kg. Nhiều nguồn tin cho rằng, cả mẹ ruột và ông bà ngoại đều không nuôi nổi cậu bé nên sau đó, Sáng đã được đưa đến một Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi tại TP. Hồ Chí Minh để chăm sóc. Và chính tại nơi này, cơ duyên đã đưa Sáng gặp được cặp vợ chồng đình đám Hollywood.

Vì không được chăm sóc đầy đủ nên Sáng bị suy dinh dưỡng nặng, mắc các bệnh ngoài da và tính cách có phần hướng nội. (Ảnh: Daily Mail)

Năm 2006, trong chuyến ghé thăm trại trẻ mồ côi ở Việt Nam, Angelina Jolie và Brad Pitt đã vô cùng ấn tượng với một cậu bé nhút nhát, rụt rè trốn vào góc phòng mà không dám đi đến xin kẹo bánh như các bạn khác. Chính điều này đã thôi thúc Angelina làm đơn xin nhận con nuôi và Quang Sáng khi đó chính là lựa chọn duy nhất của cặp đôi.

Từ đây, cuộc đời của cậu bé suy dinh dưỡng được lật sang một trang mới, đổi tên thành Pax Thiên với ý nghĩa “bầu trời bình yên”.

Từ khi gặp được bố mẹ nuôi, cậu bé mồ côi dường như được “đổi đời”. (Ảnh: Hola)

Khi bắt đầu những ngày tháng đầu tiên tại Mỹ, Pax Thiên được mẹ nuôi dành nhiều thời gian chăm sóc, quan tâm để cậu bé nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới. Khác với các em, dù có bố mẹ là ngôi sao hàng đầu nhưng Pax Thiên là người sống khép kín, luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi bị cánh báo chí chụp ảnh. Thậm chí, cậu bé còn bỏ chạy hay la hét mỗi khi bị “săn đuổi.

Pax Thiên luôn có phản ứng quá khích mỗi khi ra phố cùng mẹ. (Ảnh: Daily Mail)

Dần dà, nhờ sự yêu thương và quan tâm không thiên vị của mẹ nuôi, Pax Thiên ngày càng thay đổi. Cậu đĩnh đạc, tình cảm và ra dáng chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình, đặc biệt là sau khi bố mẹ ly hôn. Cậu thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh Angelina Jolie và phụ giúp cô trông nom các em.

Vào tháng 6/2021, Pax Thiên đã tốt nghiệp trung học. Khi đó, không ít người đồn đoán Pax Thiên sẽ tiếp bước anh trai Maddox để du học tại Đại học Yonsei (Hàn Quốc). Tuy nhiên, đến hiện tại, Pax Thiên vẫn ở Mỹ và luôn đồng hành, sát cánh cùng “Tiên Hắc Ám” trong công việc. Pax Thiên có sở thích khá lớn với quay phim và nhiếp ảnh. Hiện tại, cậu đang nhận nhiệm vụ trợ lý cho mẹ Angelina trong phim mới.

Pax Thiên ngày càng thay đổi, trở thành niềm tự hào của mẹ Angelina. (Ảnh: Daily Mail)

Tuy nhiên, việc Pax Thiên không có công việc cụ thể, cũng không đi học khiến nhiều ý kiến trái chiều cho rằng cậu đang quá dựa dẫm vào người mẹ minh tinh giàu có, thậm chí dùng những từ khó nghe như “ăn bám”. Song Angelina lại có suy nghĩ hoàn toàn khác và khẳng định rất tự hào về con trai.


Chia sẻ với Indian Vogue, nữ minh tinh cho biết: “Pax Thiên giống như trung tâm và nguồn sức mạnh của gia đình. Tôi luôn biết ơn vì có cơ hội được làm mẹ”.

Hình ảnh mới nhất gần đây của quý tử gốc Việt nhà Angelina Jolie khi đi dạo phố. (Ảnh: Jolie Pitt Photo)

Thêm vào đó, mặc dù xa Việt Nam đã nhiều năm nhưng Pax Thiên luôn dành một phần tình cảm cho quê hương. Angelina Jolie không ngăn cấm mà còn khuyến khích những người con phải luôn ghi nhớ và tự hào về sự khác biệt sắc tộc của mình. Điều này có thể dễ dàng nhận ra ở tên “Thiên” của cậu thứ và việc Angelina sắp xếp cho con về Việt Nam hay thuê giáo viên để dạy con tiếng mẹ đẻ.

Pax Thiên luôn cố gắng chăm sóc, quan tâm mẹ từ những điều nhỏ nhất như cầm túi hay theo sau bảo vệ mẹ. (Ảnh: People)

Giờ đây, Pax Thiên đang có một cuộc sống đầy đủ và được làm những điều mình thích. Dù có người mẹ nổi tiếng nhưng Pax Thiên không có quá nhiều áp lực nhưng lại khá kín tiếng trong đời tư của bản thân.


Cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN!

Được nhận nuôi từ năm 3 tuổi, 16 năm trôi qua, cậu bé Pax Thiên ít nói, nhút nhát ngày nào đã ra dáng chàng trai đĩnh đạc và trưởng thành hơn khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Đặc biệt, dù không quá xuất sắc như nhiều người kỳ vọng nhưng cậu bé luôn nhận được sự công nhận của người mẹ nuôi, trở thành chỗ dựa vững chắc cho Angelina Jolie và các em. Mong rằng trong thời gian tới, người hâm mộ Việt Nam sẽ được thấy Pax Thiên trở về thăm quê nhà.

Chia sẻ Facebook