Cuộc hôn nhân viên mãn 26 năm của cặp đôi mắc hội chứng Down

Chia sẻ Facebook
07/07/2023 02:49:20

Tuy Tommy và Maryanne đều mắc hội chứng Down, họ vẫn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt một phần tư thế kỷ. Maryanne thậm chí còn tỏ tình mỗi ngày với chồng.


Mọi bậc cha mẹ đều mong muốn con cái của mình khi trưởng thành sẽ tìm được người bạn đời phù hợp và có một cuộc sống viên mãn. Với những đứa trẻ mắc tình trạng đặc biệt (như rối loạn học tập hoặc khuyết tật) thì sự lo lắng của cha mẹ về vấn đề này còn lớn hơn. Thế nhưng mọi thứ lại diễn ra cực kỳ suôn sẻ với Tommy và Maryanne, như thể câu chuyện của họ bước ra từ cổ tích vậy.


Maryanne và Tommy gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1990, lúc đó nàng 19 tuổi và chàng 32 tuổi. Họ cùng làm việc tại một trung tâm đào tạo địa phương dành cho người khuyết tật. Thật bất ngờ, cả hai người đều có chung niềm đam mê nấu nướng. Ngay từ lúc đó, họ đã biết họ muốn ở bên nhau theo cách đặc biệt hơn.


Khi họ quyết định kết hôn, nhiều người đã chỉ trích Linda, mẹ của Maryanne, là một “người mẹ tồi tệ”. Bất chấp những lời dèm pha cho rằng bà không nên cho phép Maryanne kết hôn, Linda vẫn tin rằng tìm thấy tình yêu trong đời là điều tuyệt vời nhất mà bà không muốn con gái phải bỏ lỡ.

Xem bài viết này trên Instagram

Bài viết do Save Down Syndrome, Inc. (@savedownsyndrome) chia sẻ


Maryanne và Tommy sống hạnh phúc suốt một phần tư thế kỷ. Họ yêu thương nhau, trân trọng nhau, họ liên tục tạo ra những kỷ niệm tuyệt vời cùng với nhau. Maryanne thậm chí còn bày tỏ tình yêu của mình với chồng 3 lần một ngày.


Linda ngưỡng mộ sự trung thực và chân thành trong mối quan hệ của Maryanne và Tommy. Bà thậm chí còn ước ao có thể trải nghiệm tình yêu kỳ diệu như vậy trong cuộc đời mình.


Đáng buồn thay, Tommy được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer và đã qua đời vào năm 2021. Maryanne chỉ còn lại một mình nhưng cô không cảm thấy cô đơn vì gia đình vẫn luôn ở bên để đồng hành và yêu thương cô.


Minh Minh/ Theo Brightside

Cuộc đời của chàng trai mắc bệnh Down vào đại học và có sự nghiệp thành công

Xuất phát điểm thiệt thòi nhưng không thể ngăn cản được anh tốt nghiệp đại học, trở thành giáo viên và là một con người yêu nghệ thuật.

Chia sẻ Facebook