Cùng mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ chồng nhường phần chữa trị cho con dâu

Chia sẻ Facebook
19/04/2023 13:11:14

Mẹ chồng và con dâu không may mắc bệnh hiểm nghèo nhưng kinh tế gia đình đã kiệt quệ. Cuối cùng, bà quyết định nhường phần chữa trị vì con dâu còn cả tương lai phía trước.


13:00 19/04/2023

Báo Dân Trí đưa tin, chị Hường (27 tuổi, sống tại Nam Định) phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo khi tuổi đời còn quá trẻ. Tuy nhiên, bất hạnh chưa dừng lại ở đó, gia đình chị tiếp tục nhận tin buồn khi mẹ chồng cũng mắc bệnh hiểm nghèo như con dâu. Khó khăn bao trùm, cuối cùng mẹ chồng quyết định nhường phần chữa trị cho con.



Chị Hường phát hiện bệnh đã 3 năm. (Ảnh: Dân Trí)

Mẹ chồng bị bệnh hiểm nghèo nhưng nhường con dâu chữa trị

Chia sẻ với báo Dân Trí, chị Hường cho biết, trong suốt 3 năm trời chạy chữa, cả gia đình đã vắt kiệt sức. Hiện tại, bệnh tình chị tiếp tục phát tác nhưng gia đình đã kiệt quệ tài chính. Trước thời điểm phát hiện bệnh, gia cảnh của chị Hường cũng không khá giả là bao khi vừa học xong cao đẳng đã kết hôn. Thời điểm mang thai, sức khỏe yếu nên chị phải nằm treo chân suốt 9 tháng. Đến khi con 3 tháng, cả 2 vợ chồng gửi con cho ông bà ngoại rồi khăn gói đi chữa bệnh dù không một xu dính túi.



Để chữa bệnh cho chị Hường, gia đình đã kiệt quệ kinh tế. (Ảnh: Dân Trí)



Con gái nhỏ là động lực để chị vượt qua. (Ảnh: Dân Trí)

Thế nhưng khó khăn chưa dừng lại ở đó, tháng 4/2022, mẹ chồng chị Hường cũng phát hiện bị bệnh hiểm nghèo. Thương con dâu, thương cháu, bà quyết không chịu đến viện điều trị vì sợ tốn kém. Bà cho rằng bản thân đã già, không muốn tạo thêm áp lực lên gia đình mà muốn dùng khoản tiền đó để chữa cho con dâu.


Chị Hường bật khóc chia sẻ cùng báo Dân Trí: “Cả nhà quá vất vả vì em, mẹ chồng nhường phần chữa trị cho em. Chồng phải chăm em ở bệnh viện, giờ nhà chỉ còn bố chồng em làm thu gom rác, em day dứt lắm… Em nhập viện khi con gái mới tròn 3 tháng tuổi, giờ cháu đã hơn 3 tuổi rồi. Mẹ nằm viện triền miên nên mẹ con ít khi được gặp nhau. Nhiều lần em đã ở cửa tử, nhưng chính con bé là nguồn sức mạnh giúp em vượt qua và sống đến bây giờ”.



Mẹ chồng quyết nhường phần chữa trị cho con dâu. (Ảnh: Dân Trí)



Chị Hường chỉ có thể nằm ở viện không còn khả năng lao động. (Ảnh: Dân Trí)


Bác sĩ Võ Thị Thanh Bình - Trưởng khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương chia sẻ về trường hợp của chị Hường: “ Bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư máu đã điều trị từ tháng 5/2020. Từ đó đến nay bệnh nhân đã được điều trị nhiều loại thuốc, nhiều phương pháp, nhưng không đáp ứng thuốc, bệnh hiện tái phát”.

Nhiều gia đình, bố mẹ chồng yêu thương, xem con dâu như chính con gái trong nhà. Họ nghĩ đến tương lai con cháu nên chấp nhận chịu thiệt.



Hoàn cảnh gia đình chị Hường thật sự đáng thương. (Ảnh: Dân Trí)


Bố mẹ chồng bán nhà giúp con dâu trị bệnh

Trước đây, mạng xã hội từng chia sẻ câu chuyện của gia đình chú Tư sống tại Sài Gòn có 6 thành viên nhưng ai cũng mang bệnh. 2 vợ chồng già sau nhiều năm tích góp đã mua được căn nhà nhỏ, dựng tạm bằng mái lá. Tuy nhiên, khi phát hiện con dâu có bệnh, 2 ông bà quyết đi làm thuê, làm mướn thậm chí bán cả nhà để hỗ trợ.



Người bố chồng làm lụng vất vả, sẵn sàng bán nhà chữa bệnh cho con dâu. (Ảnh: Vietnamnet)



Khu nhà trọ nhỏ nơi gia đình chuyển đến ở sau khi bán nhà. (Ảnh: Dân Trí)


Ông chia sẻ: “Tui có một căn nhà, cũng nhỏ thôi, rồi thằng con trai lớn nó có vợ, vợ nó bị bệnh tim mà không có tiền chữa trị cho nên tui mới bán cái nhà đó để chữa trị cho con dâu, rồi mới mướn nhà trọ để ở”. Tuy nhiên chi phí chữa trị cho con dâu là 100 triệu đồng nên ngoài tiền bán nhà, ông bà còn phải nhờ vào sự hỗ trợ của mạnh thường quân.


Cuộc sống còn rất nhiều mảnh đời khó khăn khi chưa đủ ăn nhưng lại phải dành tiền chạy chữa bệnh. Những câu chuyện hoàn cảnh đó vẫn đang được chia sẻ tại YAN News. Để theo dõi hãy truy cập ngay YAN News bằng cách tải app tại đây.

Trong gia đình khi có khó khăn, mọi người lại sẵn sàng yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Bậc làm bố làm mẹ, dù cuộc sống khó khăn, vất vả nhường nào họ cũng luôn cố gắng nỗ lực để các con có cuộc sống tốt hơn. Thậm chí như trường hợp trên, mẹ chồng sẵn sàng nhường sự sống cho con dâu của mình. Bởi hơn ai hết, họ yêu thương con cháu tới nhường nào. Trong khi đó, cả con và cháu đều còn tương lai đằng đẵng phía trước.


Theo dõi thêm bài viết tại đây.

Kiều Ly - Theo Thể Thao & Văn Hóa

Xem bình luận cái nào

THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI

Tải ứng dụng Đi Nào!

Tải ngay ứng dụng YAN - Theo dõi sự kiện giới trẻ mới nhất được cập nhật 24/7.

Công ty cổ phần Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc


Trụ sở cơ quan
Lầu 12, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quản lý và vận hành bởi:
công ty cổ phần kỹ thuật số yêu âm nhạc
232/17 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại
(+84) 2873 050 788

email
[email protected]

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 17/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/4/2017.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung
Ông Lê Vũ Anh

[email protected]

(+84) 2873 050 788

Chia sẻ Facebook