Cùng lúc mắc 2 bệnh hiểm ác, 10X vẫn đạt thành tích học tập đáng nể

Chia sẻ Facebook
11/04/2023 11:10:14

Dù bản thân mang trong mình 2 căn bệnh hiểm ác, thế nhưng Nhật Minh vẫn nỗ lực học tập để đền đáp bố mẹ. Đối với cậu bạn, chẳng có cơn đau nào đủ để 'níu chân' ước mơ và niềm đam mê của bản thân.

Trong cuộc sống có rất nhiều tấm gương nghị lực, luôn mạnh mẽ đối đầu với những khó khăn, thử thách. Câu chuyện của cậu bạn Nguyễn Hữu Nhật Minh (học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn) cũng là một trong số đó. Dù bản thân mắc 2 căn bệnh hiểm ác, thế nhưng cậu vẫn luôn cố gắng vượt lên số phận, mang về thành tích học tập đáng tự hào.



Nam sinh Nhật Minh - một tấm gương sáng trong cuộc sống. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Trí Thức Trẻ đăng tải, Nhật Minh hiện đang là học sinh lớp 11 chuyên Lý trường THPT chuyên Lam Sơn. Trong kỳ học 2022-2023 vừa qua, cậu bạn đã xuất sắc đoạt giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Lý. Đáng nói, đây là lần đầu tiên Nhật Minh tham gia cuộc thi này. Vì vậy khi biết tin, cậu bạn đã rưng rưng nước mắt xúc động. Bao nỗ lực, cố gắng của cậu giờ đây đã nhận được kết quả xứng đáng.

Ít ai biết rằng, đằng sau một Nhật Minh tài giỏi, mạnh mẽ lại là một cậu học trò từng mang trong mình 2 căn bệnh hiểm ác. Ngay từ khi học lớp 1, Minh đã phát hiện mình mắc u xương hàm. Cũng bởi lẽ đó mà cậu liên tục phải ra vào bệnh viện.


Nói về khoảng thời gian đó, Nhật Minh bày tỏ: "Em đã trải qua 7 ca mổ vì căn bệnh u xương hàm. Mỗi lần nằm trên bàn mổ cảm giác sợ hãi trong em lại chực trào. Giây phút ấy em chỉ ước ao mình được khỏe mạnh để không bao giờ phải nằm trên chiếc bàn phẫu thuật một lần nào nữa!".



THPT Lam Sơn - ngôi trường Nhật Minh đang theo học. (Ảnh: Giáo Dục Cuộc Sống)



Nhật Minh (đứng thứ 3 tính từ bên phải) cùng các bạn học được nhà trường tuyên dương, trao thưởng vì đã đoạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023. (Ảnh: THPT Lam Sơn)


Đáng nói, đến năm lớp 6, Nhật Minh lại mắc thêm bệnh viêm khớp thiếu niên. Tháng nào, bố mẹ cũng phải đưa cậu ra Hà Nội chữa trị. Mỗi đợt thuốc sẽ duy trì được 1 tháng, nhưng cứ khoảng 20 ngày sau khi tiêm, Minh lại phải gồng mình chịu cơn đau, chờ đến khi đợt mới bắt đầu. Minh kể: "Mỗi khi thuốc hết tác dụng, các khớp tay, khớp chân của em lại đau nhức đến bật khóc. Dù đã dùng thuốc giảm đau song em vẫn không thể cầm nổi cây bút hay làm bất cứ việc gì ".


Ngay cả khi ôn thi học sinh giỏi quốc gia, cậu bạn cũng phải cố nín chịu nỗi đau, tranh thủ thời gian bắt kịp tiến độ bài vở. Lúc này, bao quanh cậu không chỉ là bệnh tật, mà còn cả nỗi áp lực và sự căng thẳng tột độ. Minh chia sẻ cùng Trí Thức Trẻ: " Lúc đau thì nó vẫn đau thôi. Cũng may em luôn suy nghĩ tích cực và lạc quan nên từng bước vượt qua được bệnh tật".

Trước khi đạt giải quốc gia, Nhật Minh từng giành giải Nhì cuộc thi Olympic Vật lý Khoa học tự nhiên do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức. Môn học này đã được cậu bạn theo đuổi từ khi mới học cấp 2. Hầu hết thời gian rảnh, cậu đều tự mày mò, nghiên cứu các thiết bị, thí nghiệm tại trường.



Nhật Minh rất yêu thích Vật lý. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Nói về dự định trong tương lai, Nhật Minh cho biết bản thân muốn được vào ngành Sư phạm Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cậu bạn muốn truyền tải đam mê học tập cho các thế hệ tương lai của đất nước, giống như người thầy yêu quý từng truyền động lực cho cậu.


Bên cạnh đó, Nhật Minh cũng muốn được đền đáp công ơn của bố mẹ. Gia đình Minh có 4 anh em, sống trong một căn nhà cấp 4 được xây dựng từ năm 1999. Điều kiện kinh tế khó khăn nên bố mẹ cậu phải đi vay mượn khắp nơi để lo viện phí cho con trai. Minh tâm sự: " Nhiều lần em còn thấy mẹ vội gạt nước mắt vì lo lắng cho em. Vì vậy, em luôn cố gắng học tập rèn luyện thật tốt để đền đáp bố mẹ".



10X luôn nghĩ đến bố mẹ để phấn đấu học tập hơn. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)



Nhật Minh là một trong những học sinh tài năng của trường. (Ảnh: THPT Chuyên Lam Sơn)



Cậu bạn cũng được trường tạo điều kiện học tập. (Ảnh: THPT Chuyên Lam Sơn)

Là người làm mẹ, chị Lê Thị Thanh (43 tuổi, mẹ của Minh) không khỏi xúc động trước sự nỗ lực của con trai. Lúc nào chị cũng lo bản thân không thể tiếp tục việc điều trị cho con. Bởi lẽ, một mũi tiêm cho Minh mất khoảng 12 triệu đồng. Bác sĩ nói khi nào cậu bạn trưởng thành sẽ xem xét điều kiện để thay xương hàm. Nhưng hiện nay chị đang là giáo viên dạy cấp 2, chồng làm nhôm kính trên thành phố nên điều kiện kinh tế không mấy khả quan.


Chị tâm sự cùng Trí Thức Trẻ: "Nhiều lần thấy con quằn quại trong đau đớn, bản thân là người làm mẹ tôi thực sự bất lực. Bởi, không biết làm thế nào để giảm bớt sự đau đớn vì bệnh tật trong con ".



Cả gia đình đều mong Minh có thể sớm khỏe lại. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Hiện tại, Nhật Minh vẫn đang không ngừng học tập, cố gắng mang về thành tích đáng tự hào cho bản thân và bố mẹ. Mong rằng việc điều trị của cậu bạn cũng ngày càng chuyển biến tích cực hơn, để cơ thể khỏe mạnh, thoải mái học tập, nghiên cứu và theo đuổi ước mơ của bản thân.


Cùng đọc thêm nhiều thông tin hấp dẫn được cập nhật liên tục tại YAN !

Trong cuộc sống mỗi người lại phải đối mặt với một nỗi khó khăn, vất vả khác nhau. Thế nhưng không phải ai cũng đủ nghị lực để vượt lên số phận. Việc làm của Nhật Minh quả thật rất đáng tự hào. Dù bản thân mắc bệnh nặng, thế nhưng lúc nào cậu cũng cố gắng học tập, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Vì gia đình, cậu chưa một lần bỏ cuộc. Đây có lẽ cũng chính là nguồn động lực to lớn để Nhật Minh có được thành tích đáng tự hào như hiện tại.


Cùng đọc thêm những tin tức khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook