Cuba đã khống chế được "đám cháy tồi tệ nhất lịch sử"

Chia sẻ Facebook
10/08/2022 14:05:22

Mặc dù những “vạc dầu khổng lồ” đã lụi tàn, đảo quốc Cuba phải đối mặt với những mối lo ngại tiếp theo.

Sau 5 ngày quay cuồng với bão lửa, các nhân viên cứu hỏa đã thành công khống chế "đám cháy tồi tệ nhất" trong lịch sử Cuba.

Các nhân viên cứu hỏa hôm 9/8 cuối cùng đã kiềm chế được trận hỏa hoạn tồi tệ nhất trong lịch sử Cuba, chỉ trong 5 ngày đã phá hủy 40% cơ sở lưu trữ nhiên liệu chính của đảo quốc Caribe và gây mất điện hàng loạt.

Các nhân chứng nói với hãng tin Reuters rằng đám cháy tại cảng Matanzas đã lụi tàn vào cuối ngày 9/8 và khói đen dày đặc bốc lên từ cảng đã giảm bớt và bây giờ chủ yếu là khói xám.

Đứng ở khu vực gần đám cháy, lính cứu hỏa Rafael Perez Garriga nói với Reuters rằng ông lo đám cháy sẽ ảnh hưởng đến tình hình cấp điện trong nước.

"Tình hình sẽ khó khăn hơn. Nếu các nhà máy nhiệt điện có nguồn cung dầu từ đây, ảnh hưởng sẽ rất nặng nề. Đó là vấn đề về cấp điện và nó ảnh hưởng đến mọi thứ", ông nói.

Đoạn phim được chia sẻ bởi chính phủ Cuba cho thấy đám cháy và khói bốc đen kịt từ kho chứa nhiên liệu ở bờ biển phía bắc của đất nước, ngày 6/8/2022. Ảnh: NYT

Ở Cuba, Matanzas là cảng lớn nhất tiếp nhận dầu thô và nhiên liệu nhập khẩu. Dầu thô nặng của Cuba, cũng như dầu nhiên liệu và dầu diesel được lưu trữ tại Matanzas trong 10 bể chứa khổng lồ, chủ yếu được sử dụng để tạo ra điện cho nhu cầu sử dụng trên toàn đảo.

Sét đánh trúng vào một bể chứa nhiên liệu tối hôm 5/8. Ngọn lửa lan rộng và nhấn chìm khu vực gồm 4 bể chứa nhiên liệu hôm 8/8, kèm theo những vụ nổ lớn. Tình hình ngày một tồi tệ, bất chấp nỗ lực của lực lượng cứu hỏa địa phương, cùng với sự hỗ trợ của hơn 100 nhân sự tiếp viện từ Mexico và Venezuela.

Nền kinh tế Cuba đứng bên bờ vực phá sản dưới áp lực trừng phạt nặng nề của Mỹ. Tình trạng mất điện thường xuyên và tình trạng thiếu xăng và các mặt hàng khác khiến cuộc sống người dân ở đảo quốc Caribe này luôn căng thẳng và bất ổn.

Hôm 9/8, nhiều máy bay trực thăng đã tham gia nỗ lực dập lửa, cùng với 2 tàu cứu hỏa do Mexico gửi tới, cùng với các thiết bị chữa cháy hạng nặng.

"Chúng tôi vẫn chưa thể tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng do các điều kiện hiện tại chưa cho phép. Lửa vẫn đang hoành hành, vì vậy chúng tôi không thể mạo hiểm tính mạng của mình lúc này", ông Perez cho biết lúc giữa trưa ngày 9/8, trước khi cơn hỏa hoạn được khống chế.


Nỗi lo mưa axit

Vào cuối ngày 9/8, các nhân viên cứu hỏa đã có thể vào khu vực lưu trữ nhiên liệu trong khi phun bọt và nước lên những phần còn lại đang cháy âm ỉ.

“Hôm nay chúng tôi đã kiểm soát được ngọn lửa”, ông Rolando Vecino, người đứng đầu bộ phận giao thông thuộc Bộ Nội vụ Cuba, cho biết trên truyền hình nhà nước từ hiện trường.

Các quan chức chưa cho biết bao nhiêu phần nhiên liệu đã bị tổn thất trong vụ hỏa hoạn vốn đã thiêu rụi cả 4 bể chứa.

Hình ảnh đám cháy kho nhiên liệu ở cảng Matanzas, Cuba, ngày 8/8/2022. Ảnh: Bloomberg

Các nhân viên cứu hỏa làm việc tại khu vực xảy ra đám cháy lớn tại kho chứa nhiên liệu do một vụ sét đánh, ở Matanzas, Cuba, ngày 9/8/2022. Ảnh: AFP/MB

Các nhà chức trách Cuba cho biết, Vịnh Matanzas gần đó không bị ô nhiễm tràn dầu. Tuy nhiên, họ cảnh báo những cư dân ở những nơi xa hơn như thủ đô Havana nên đeo khẩu trang và tránh mưa axit do đám khói khổng lồ do đám cháy tạo ra.

Về thương vong, theo các nhà chức trách Cuba, một lính cứu hỏa đã thiệt mạng và 14 người mất tích hôm 6/8 khi bể chứa thứ hai bị nổ. Trước đó, số người mất tích được báo cáo là 16. Ngoài ra, 5 người khác vẫn trong tình trạng nguy kịch.


Ông Mario Sabines, thống đốc tỉnh Matanzas, cách thủ đô Havana khoảng 130 km, đã ví hình ảnh ngọn lửa lan rộng như một "ngọn đuốc Olympic", lan từ bể chứa này sang bể chứa bên cạnh, biến chúng thành những "vạc dầu khổng lồ” .


Minh Đức (Theo TRT World)

Chia sẻ Facebook