Cụ ông gắng qua kỷ niệm 64 năm ngày cưới với vợ mới lưu luyến rời đi

Chia sẻ Facebook
19/01/2023 14:11:11

Cụ ông 88 tuổi trước lúc ra đi đã cố gắng dặn dò, âu yếm, nói lời yêu thương với người vợ của mình. Cả cuộc đời của ông luôn chỉ có một mong muốn là nhìn bà được hạnh phúc.

Nhiều người nói rằng chẳng thứ gì có thể tồn tại mãi mãi, kể cả tình yêu. Thế nhưng ắt hẳn bạn đã từng gặp qua hình ảnh những cụ ông, cụ bà trên phố, cùng nhau sánh bước trong âm thanh còi xe, trong cái bộn bề của cuộc sống. Đó thực sự là khoảnh khắc vô cùng giản dị nhưng ấm áp lạ thường. Vậy mới nói chẳng có tình nào đẹp bằng tình cảm của những người lớn tuổi.

Tình cảm của những người lớn tuổi luôn khiến giới trẻ ngưỡng mộ. (Ảnh: Vietnamnet)

Giữa 2 vợ chồng già thì tình cảm đã vượt qua cả chữ "yêu". (Ảnh: Vietnamnet)

Mới đây, một cặp vợ chồng ở Hồi Hột (Mông Cổ, Trung Quốc) khiến dân tình không khỏi xúc động khi trước lúc lâm chung cụ ông đã nắm chặt tay của người vợ cùng mình trải qua 64 năm, dặn dò, vuốt ve đầy âu yếm. Cụ thể, dường như ông biết rằng ngày mình phải tạm biệt những người thân yêu đang đến nên hôm ấy, các con cháu đã ngồi xung quanh ông, trong đó có cả cụ bà, người vợ tần tảo cả một đời đi cùng với ông.

Cụ ông dặn dò vợ trước lúc lâm chung. (Ảnh: Douyin)


Nhìn vợ, cụ ông cố gắng lấy chút sức lực cuối cùng của mình để dặn dò bà: “Con cháu có làm gì khiến bà không vui bà không cần nhường tụi nó… tôi đi rồi bà đừng khóc, tôi… không muốn đi cũng không được nữa rồi… Sao bà không trả lời tôi”.


Nghe ông nói như vậy, bà vừa khóc vừa đáp lại rằng: “Tôi ghét ông lắm!” . Có lẽ giờ phút chia xa người chồng cũng là người bạn là tri kỷ của cuộc đời khiến bà chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau. Dù biết trước ngày này sớm muộn cũng sẽ đến nhưng bà vẫn đau lắm, đau đớn đến tột cùng.

Cụ ông gắng gượng an ủi, mong vợ không buồn khi ông ra đi. (Ảnh: Douyin)


Người cháu gái đăng tải câu chuyện này viết: “Ông ngoại đi rồi, sau khi ông đi bà ngoại khóc như đứa trẻ. Ông ngoại cả đời chỉ yêu 1 người, quan tâm chăm sóc cho bà suốt 64 năm, chờ đến tận khi cùng bà trải qua kỷ niệm 64 năm ngày cưới xong ông mới lưu luyến không nỡ mà rời đi. Cái gọi là đồng cam cộng khổ, bạch đầu giai lão có lẽ cũng chỉ đến thế này mà thôi”.

Cụ bà không cầm lòng được mà rơi những giọt nước mắt. (Ảnh: Douyin)

Đôi vợ chồng già nắm chặt tay nhau. (Ảnh: Douyin)

Được biết, cụ ông năm nay đã 88 tuổi, cụ bà 83 tuổi. Ông đã dành cả cuộc đời để yêu thương, chăm sóc cho bà. Đến tận những ngày cuối cùng, khi sức lực cũng dần bị rút cạn, ông vẫn cố gắng gượng dậy lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của người phụ nữ mình yêu nhất cuộc đời.

Đây là thời khắc đau lòng nhất cuộc đời của bà. (Ảnh: Douyin)

Không chỉ là một người chồng hết mực yêu vợ, ông còn là một người bố, người ông dẫn đường, chỉ lối cho con cháu. Vì gia đình ông đã vất vả rất nhiều. Giây phút ông rời đi, cả gia đình nghẹn ngào mãi.

Ngày đưa ông đi, bà chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ. (Ảnh: Douyin)

Có thể thấy, đôi vợ chồng trong câu chuyện trên đã cùng đồng cam cộng khổ, gắn kết với nhau sau bao nhiêu khó khăn, không chỉ có tình yêu mà còn có cả tình thương nữa. Chữ thương có lẽ nặng hơn chữ yêu rất nhiều.


Cùng cập nhật nhiều thông tin tại YAN !

Chẳng có điều gì hạnh phúc hơn được cùng người mình yêu thương đi đến cuối cuộc đời. Trên chặng đường ấy, dù có trải qua biết bao khó khăn, gian khổ, chông gai thế nào đi nữa thì chỉ cần 2 người bên nhau, đồng hành cùng nhau thì vất vả thế nào cũng có thể vượt qua.

Việc "một nửa" yêu thương phải ra đi thực sự là điều không ai mong muốn. Vì vậy, hãy tranh thủ từng giây, từng phút để yêu thương, quan tâm, động viên, trân trọng người bạn đời của mình bạn nhé.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook