Cụ ông bật khóc khi được công an đến làm CCCD tại nhà

Chia sẻ Facebook
30/12/2022 00:05:16

Đến tận nhà hỗ trợ làm CCCD là nhiệm vụ mà các chiến sĩ công an phải thực hiện nhưng có lẽ với ông cụ, đây lại là một hành động vô cùng ý nghĩa và đáng trân trọng.

Do tuổi cao sức yếu, gặp khó khăn trong việc đi lại nên nhiều người cao tuổi không thể trực tiếp đến cơ quan công an để làm thủ tục căn cước công dân gắn chíp. Chính vì vậy, ở nhiều địa phương, các cán bộ công an đã được phân nhiệm vụ đến từng nhà để hỗ trợ bà con. Cũng từ đây, nhiều câu chuyện ý nghĩa đã được lan tỏa trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc xúc động của cụ ông đang nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả. (Ảnh: TikTok baolong381990)

Mới đây, khoảnh khắc một cụ già đang được các chiến sĩ công an chụp ảnh để lấy dữ liệu làm hồ sơ đã thu hút được sự chú ý của độc giả. Theo đó, thay vì nở nụ cười để bức ảnh được nghiêm túc và đẹp mắt nhất thì ông lại nghẹn ngào bật khóc, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má đã sớm hiện những vết đồi mồi.

Cụ ông không ngừng rơi nước mắt khi được các cán bộ đến tận nhà hỗ trợ làm CCCD. (Ảnh: TikTok baolong381990)

Không chỉ vậy, có lẽ do quá cảm động trước sự giúp đỡ nhiệt tình của chiến sĩ công an, ông liên tục gật đầu để bày tỏ sự cảm ơn, bàn tay nắm chặt dường như đang run lên. Chứng kiến hình ảnh đau lòng này, người cán bộ tại đó đã tiến đến trao cho ông một cái ôm ấm áp.

Một trong những chiến sĩ công an đã tiến đến an ủi ông cụ. (Ảnh: TikTok baolong381990)


Anh Bảo - cán bộ công an cũng là chủ nhân của đoạn clip chia sẻ: “Một cái gật đầu đầy cảm ơn và xúc động. Ông đã rơi nước mắt khi được chúng tôi làm căn cước tại nhà” . Bên dưới phần bình luận, một cô gái giới thiệu bản thân là cháu của cụ ông cũng gửi lời cảm ơn đến chiến sĩ.

Ông bật khóc nức nở. (Ảnh: TikTok baolong381990)

Thêm vào đó, sau khi xem xong đoạn clip, nhiều độc giả không khỏi xúc động khi nhớ đến người ông, người bố của mình. Chính sự tận tâm, luôn đồng hành cùng bà con của các cán bộ công an đã tạo nên những khoảnh khắc đáng trân trọng, khơi gợi được cảm xúc của nhiều người.


“Nhớ ông ngoại quá. Dáng người ông cũng hao hao, từ tóc, gương mặt đến bàn tay. Đã hơn 1 năm không còn thấy ông”


“Nhìn ông lại nhớ hai ông nội và ông ngoại. Con chúc ông thật nhiều sức khỏe ạ”


“Biết ơn các anh công an đã đến từng nhà giúp các bác”


“Mình cũng đã từng đi từng hộ gia đình có người khiếm khuyết để làm căn cước. Thực sự nhiều hoàn cảnh còn khó khăn lắm ạ”

Giọt nước mắt của cụ ông đã chạm đến nhiều trái tim. (Ảnh: TikTok baolong381990)

Kể từ ngày Việt Nam thực hiện các thủ tục đổi mới, cấp mới CCCD gắn chip đến nay, không ít những hình ảnh vô cùng ý nghĩa đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Từ nhiệt tình cõng cụ ông, cụ bà trên lưng cho việc đến tận nơi giúp họ hoàn thành các thủ tục cần thiết cho hồ sơ.

Những người có hoàn cảnh đặc biệt được các cán bộ hỗ trợ làm thủ tục hết mình. (Ảnh: UBND TP Đà Nẵng)

Không hiếm thấy hình ảnh cán bộ công an cõng hay bế bà con trên lưng trong suốt thời gian phát động làm CCCD. (Ảnh: Tiền Phong)

Họ không quản ngại vất vả và khó khăn để giúp đỡ người cao tuổi hết mình. (Ảnh: Báo Giao Thông)

Có thể nói, các chiến sĩ công an luôn vì bà con, sẵn sàng phục vụ mọi lúc mọi nơi. Những hình ảnh đẹp đó đã góp phần lan tỏa điều tích cực tới cộng đồng. Bạn nghĩ sao về câu chuyện cảm động này? Hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận ngay bên dưới.


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN!

Căn cước công dân là giấy tờ cực kỳ cần thiết cho mọi người. Việc này đã được triển khai cách đây khá lâu và hầu hết mọi người đều đã thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số bà con vì nhiều lý do vẫn chưa tới cơ quan chức năng để thực hiện việc làm giấy tờ. Vì vậy, mọi người nên tự chủ động làm căn cước công dân sớm để không chỉ có lợi cho mình mà còn giúp các anh công an sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Chia sẻ Facebook