Cụ ông 90 tuổi thất thần vì bị 1 thanh niên lừa mất 120 tờ vé số

Chia sẻ Facebook
07/04/2023 19:42:42

Khi bị nam thanh niên lấy mất 3 cọc vé số, cụ già chỉ biết thất thần, cầu cứu mọi người xung quanh. Được biết, hàng ngày cụ phải đi rất xa, dầm mưa dãi nắng để kiếm tiền mưu sinh.


19:30 07/04/2023

Nhiều người dù đã già yếu nhưng vẫn phải lam lũ, bán vé số để kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Hàng ngày, số tiền kiếm về chẳng được bao nhiêu nhưng họ phải dầm mưa dãi nắng, đi bộ quãng đường dài. Vậy mà, nhiều thanh niên trai tráng, sức khỏe lại nỡ lòng nào lấy mất những cọc vé số của những người già đáng thương.



Bài viết về cụ ông được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. (Ảnh: B.V)

Mạng xã hội đưa tin về cụ ông tên D.H sống tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Cuộc sống khó khăn nên hàng ngày ông đi bán vé số để kiếm thêm chút tiền. Sáng ngày 7/4, vào khoảng 9h30, ông đi bán tại phố Phan Đình Phùng. Một thanh niên đến để mua 2 tờ vé số nhưng khi trả lại vé, người này đã lấy mất của ông 3 cọc vé số. Tính ra, mỗi cọc vé số 40 tờ và tổng cộng có 120 tờ.



Gương mặt của cụ khiến nhiều người xót xa. (Ảnh: T.H.Y)

Đến khi cụ ông phát hiện ra thì nam thanh niên đã đi mất, chẳng còn chút manh mối nào. Bà con xung quanh đó thương tình nên chụp ảnh, đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội. Mong rằng, nam thanh niên đọc được hãy quay trở lại trả vé số cho cụ ông. Bởi lẽ, hàng ngày ông phải đi quãng đường rất xa để bán và đó là số tiền cực kỳ lớn với ông.



Mọi người mong có mạnh thường quân giúp đỡ cụ ông. (Ảnh: T.H.Y)

Câu chuyện sau khi đăng tải khiến nhiều người bức xúc vì hành động không tốt từ nam thanh niên. Là một người còn sức khỏe nhưng cuối cùng lại chuộc lợi từ cụ già. Đồng thời, nhiều bình luận bày tỏ mong muốn được giúp đỡ để cụ ông vơi bớt phần nào sự vất vả khi mất cọc vé số.


“Anh em nào gần khu cụ sống, giúp mọi người ủng hộ cụ với!”.


“Thương, mong mạnh thường quân nào sẽ giúp đỡ để cụ đỡ vất vả, có cuộc sống tốt đẹp hơn”.


“Thanh niên khỏe mạnh không chịu đi làm lại lấy của cụ ông già yếu, không còn từ nào diễn tả” - ý kiến từ bạn đọc.

Câu chuyện cụ ông, cụ bà đi bán vé số chẳng còn hiếm và thường xuyên được chia sẻ lên mạng xã hội. Có người nghèo khổ có người lại vì chăm lo cho các con, cháu. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng chỉ khi ở bước đường cùng, quá khó khăn, những người già mới phải ra đường, dầm mưa dãi nắng kiếm từng đồng như vậy. Có những lúc, hình ảnh cụ ông, cụ bà bán vé số bật khóc giữa đường khiến ai nấy xót xa.



Cụ ông một mình đứng bán vé số giữa trời mưa. (Ảnh: Photo by Phat)



Hình ảnh cụ ông khóc khiến ai nấy nhìn vào đều xót xa. (Ảnh: Photo by Phat)



Cụ bà đã già vẫn tự đi bán vé số, dành tiền lo hậu sự chứ không muốn phiền tới các con. (Ảnh: Vietnamnet)



Cụ bà bán vé số để nuôi các con ăn học nên người. (Ảnh: Vietnamnet)



Dù đã già yếu, cụ bà vẫn hàng ngày đi bán vé số để phụ giúp con tiền phòng. (Ảnh: Vietnamnet)

Cuộc sống có muôn vàn mảnh đời khác nhau với những khó khăn, thiếu thốn. Nếu không thể giúp đỡ, hỗ trợ, mỗi chúng ta cũng cần phải có ý thức, hành động đẹp với họ.


Cùng cập nhật nhiều thông tin tại YAN.

Cuộc sống còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, khi tuổi cao sức yếu nhưng vẫn phải lam lũ, làm việc. Mỗi người một hoàn cảnh, đôi khi vì khó khăn, đôi khi họ đang phải gánh vác trên mình cuộc sống của con cháu. Vì vậy nếu không thể giúp đỡ, cũng đừng lợi dụng hay gây thiệt hại cho những người già. Là thanh niên khỏe mạnh, thay vì nghĩ cách làm sai, hãy cố gắng học tập, làm việc, tự kiếm tiền nuôi sống chính bản thân mình.


Cùng theo dõi thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại YAN News.

Trà My - Theo Thể Thao & Văn Hóa

Click vào xem mọi người nói gì

THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI

Tải Ngay ứng dụng YAN

Tải ngay ứng dụng YAN - Theo dõi sự kiện giới trẻ mới nhất được cập nhật 24/7.

Công ty cổ phần Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc


Trụ sở cơ quan
Lầu 12, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quản lý và vận hành bởi:
công ty cổ phần kỹ thuật số yêu âm nhạc
232/17 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại
(+84) 2873 050 788

email
[email protected]

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 17/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/4/2017.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung
Ông Lê Vũ Anh

[email protected]

(+84) 2873 050 788

Chia sẻ Facebook