Cụ ông 85 tuổi vào viện nhưng không ai chăm: 5 con không nuôi nổi bố

Chia sẻ Facebook
30/08/2022 16:32:53

Nhìn hình ảnh cụ ông đã già tự mình chăm sóc bản thân khi nhập viện thì ai cũng thấy xót xa. Tuy cụ có 5 người con nhưng lại chẳng người nào tới chăm sóc hay ngó ngàng đến bố.

Ở cái tuổi gần đất xa trời, bậc cha mẹ nào cũng mong muốn được sống hạnh phúc cùng con cháu, có nơi nương tựa tuổi già. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn được như vậy. Như trường hợp của cụ ông dưới đây, dù đã 85 tuổi nhưng cụ vẫn phải vào viện một mình. Được biết, ông có 5 người con nhưng lại chẳng có một ai ngó ngàng gì đến bố khi ốm đau, bệnh tật.

Cụ ông tự đến bệnh viện, tự chăm sóc bản thân dù có tới 5 đứa con. (Ảnh: 163)

Cụ thể, trang 163 của Trung Quốc đã đăng tải câu chuyện về một cụ ông tự mình đến bệnh viện, tự chăm sóc bản thân dù sức khỏe không tốt. Một cô gái đến chăm mẹ thấy xót xa trước hoàn cảnh của cụ ông nên đã quay video lại để chia sẻ với mọi người. Người này cho biết, cụ ông năm nay đã 85 tuổi nhưng mọi việc như đi mua đồ ăn, kiểm tra sức khỏe hay đi vệ sinh đều do cụ tự làm, không có bất cứ người thân nào tới chăm sóc.

Hoàn cảnh của cụ ông lớn tuổi khiến ai cũng xót xa. (Ảnh: 163)

Lúc đầu, cô gái đã nghĩ có lẽ đây là một cụ già neo đơn, không có con nên mới phải chịu cạnh cô độc như vậy. Vì thế, mỗi khi đi mua đồ ăn cô đều mua kèm thêm một suất để dành phần cho ông cụ đáng thương này. Cảm kích sự quan tâm của cô gái, cụ ông cũng đã dần mở lòng và chia sẻ về câu chuyện của gia đình mình.

Cụ ông đẻ được 5 đứa con nhưng lại chẳng có ai nuôi nổi bố ruột mình. (Ảnh: 163)

Cụ ông 85 tuổi cho biết, ông có 5 người con nhưng ai cũng đều có cuộc sống riêng, chẳng đứa nào muốn tới bệnh viện để chăm sóc bố. Chính vì thế mà cụ ông mới phải cố gắng tự đến bệnh viện, tự làm mọi việc một mình. Nghe xong câu chuyện, cô gái đã rất ngạc nhiên bởi những tưởng điều này chỉ có trong phim nào ngờ ngoài đời có thật. Các con của cụ ông giờ này cũng phải 50-60 tuổi rồi, đáng ra phải biết hiếu thảo, suy nghĩ chín chắn hơn. Ấy vậy mà họ lại nhẫn tâm để bố một mình đối mặt với bệnh tật già yếu.


Cụ ông đã tâm sự với cô gái: "Không còn cách nào, các con đều không muốn tới chăm sóc tôi nên tôi chỉ có thể tự chăm sóc mình. Tuy rằng có chút bất tiện nhưng tôi có thể cố gắng được”. Khi ăn đồ ăn mà cô gái trẻ mua cho, cụ ông ứa nước mắt : “5 đứa con tôi không bằng người dưng. Đây là do tôi đã không giáo dục tốt chúng khi còn là một đứa trẻ. Nuôi con không phải chỉ nuôi chúng lớn mà quan trọng nhất là giáo dục con cái”.

Không biết khi già yếu hơn thì cụ ông sẽ phải sống thế nào. (Ảnh: 163)


Sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã khiến ai cũng phải xót xa, thương thay cho hoàn cảnh của ông cụ. Người xưa có câu "cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày" quả không sai với trường hợp của cụ ông này. Những đứa con đã từng được cụ nuôi ăn học, khôn lớn trưởng thành giờ đây lại chẳng có chút gì báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Đây quả là điều khó có thể chấp nhận được.

Làm cha mẹ ai cũng mong về già sẽ được sum vầy bên con cháu nhưng cụ ông này lại không được như vậy. (Ảnh: 163)

Có thể nói, việc phụng dưỡng, chăm sóc bố mẹ khi về già sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tâm tính của mỗi đứa con. Bên cạnh những đứa con bất hiếu thì vẫn có những người sống tình cảm, luôn muốn dành sự yêu thương và điều kiện tốt nhất để cho bố mẹ được sống thảnh thơi ở tuổi già. Như người đàn ông lớn tuổi người Việt Nam dưới đây đã khóc thút thít, năn nỉ mẹ già đang nằm trên giường bệnh về nhà với mình khiến ai cũng phải xúc động.

Con trai khóc thút thít năn nỉ mẹ về sống chung với gia đình. (Ảnh: Chụp màn hình Beatvn)


Cụ thể, một đoạn clip đã ghi lại cảnh tượng đặc biệt này trong bệnh viện. Được biết, vì sợ tuổi cao sức yếu không muốn làm phiền con cháu nên cụ bà quyết định ở lại bệnh viện chữa bệnh. Tuy nhiên, một người đàn ông lớn tuổi được đoán là con trai bà đã khóc thút thít năn nỉ: " Má về với con đi nha, không phiền tí nào cả, má đừng suy nghĩ vậy, anh hai mất rồi còn có mình con à, má về với con nha".

Tấm lòng hiếu thảo của người đàn ông khiến cả phòng bệnh ai cũng xúc động. (Ảnh: Chụp màn hình Beatvn)


Chứng kiến khoảnh khắc này, cả phòng bệnh ai cũng chảy nước mắt vì tấm lòng hiếu thảo của người con và sự hy sinh của bà mẹ. Người chia sẻ clip cho biết: "C uộc sống không thiếu những trường hợp 1 mẹ nuôi được 10 con mà 10 con lại chẳng nuôi được 1 mẹ, nhưng khi được chứng kiến tấm lòng hiếu thảo này mình lại có thêm hi vọng vào sự tích cực trong đời, cũng khiến mình khắc cốt ghi tâm để nhắc nhở bản thân cách cư xử khi bố mẹ về già".

Cụ ông vừa nói chuyện với mẹ vừa khóc thút thít. (Ảnh: Chụp màn hình Beatvn)

Lòng hiếu thảo là điều mà bất cứ người con nào cũng nên có để báo đáp công ơn cha mẹ đã sinh ra và nuôi dạy mình nên người. Nếu để bố mẹ vất vả, tự mình chăm sóc sức khỏe khi ốm đau như cụ ông 83 tuổi ở trên thì chứng tỏ chúng ta không phải một người con tốt. Tuổi già là lúc bố mẹ cần con cái nhất, vì thế đừng bỏ rơi cha mẹ mà hãy chăm sóc họ như cách họ đã nuôi mình khôn lớn nhé!


Đừng quên cập nhật những tin tức mới nhất tại YAN nhé!

Có thể nói, khi con chào đời thì bố mẹ vui mừng khôn xiết, luôn xem con như một báu vật cần được nâng niu và che chở. Tuy nhiên, khi đã khôn lớn và thành đạt thì lại có nhiều người quên mất việc phải quan tâm, phụng dưỡng công ơn sinh thành của cha mẹ. Thử hỏi rằng nếu không có bố mẹ thì làm sao chúng ta có được ngày hôm nay? Vì thế, đừng quên mất việc quan tâm, chăm sóc bố mẹ khi họ đang còn sống trên cõi đời này để mai sau sẽ không phải hối hận, luyến tiếc nhé!

Chia sẻ Facebook