Cụ bà bán hột vịt lộn nuôi cháu dưới cầu Bình Lợi

Chia sẻ Facebook
27/09/2022 22:43:38

Dù tuổi đã cao nhưng cụ S. vẫn ngày ngày đội nắng, mưa bên gánh hột vịt lộn, kiếm tiền phụ giúp con gái nuôi cháu nên người. Tuy vất vả nhưng chỉ cần nhìn con cháu trưởng thành là cụ thấy vui.

Mỗi người sinh ra lại có một số phận khác nhau, trong đó không ít trường hợp đến tuổi xế chiều vẫn phải vất vả mưu sinh vì con, vì cháu. Mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện bài viết kể về hoàn cảnh của một cụ bà ngày ngày bán hột vịt lộn nuôi cháu khiến người đọc xót xa, thương cảm.

Bài viết về hoàn cảnh của cụ S. được người đọc quan tâm. (Ảnh: FB Tôi là người Sài Gòn)

Theo đó, trong lúc đi qua đoạn dưới cầu Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM), bạn N.N.H. đã vô tình bắt gặp một cụ bà kiên nhẫn bên gánh hàng hột vịt lộn nhỏ. Qua trò chuyện, H. được biết cụ tên S., 73 tuổi, có 1 con gái và 2 cháu gái. Trong đó, một bé học lớp 9 đã bỏ học do nhà khó khăn và 1 bé gái 5 tuổi.

Cụ bà ngồi bán hàng dưới chân cầu bất kể nắng mưa. (Ảnh: N.N.H.)

Cụ tâm sự mình bán hàng rất đều đặn, chẳng nghỉ ngày nào. Thậm chí có những hôm trời mưa lớn, cụ cũng mặc áo mưa ngồi bán đến tận khuya. Con gái cụ cũng đi làm nhưng thu nhập của 2 người gộp lại cũng chẳng đủ chi tiêu.

Vì phải đi xa bán hàng nên cụ không ở cùng con gái. Tuy nhiên vì chẳng có tiền thuê trọ nên cụ đành dựng lán, ngủ tạm ven đường. Nhìn cái lán tối tăm, ẩm thấp, xung quanh ngổn ngang gạch, nước mưa khiến không ít người xót xa.

Cái lán dựng bên đường là chỗ ngủ của cụ S. (Ảnh: N.N.H.)


Theo lời cụ S., cứ vài ngày cụ lại về đưa tiền cho con gái nuôi cháu. "Có 2 đứa cháu thì 1 đứa nghỉ học rồi, đứa thứ 2 nhất định phải cho đi học không thể để nó bỏ dở việc học như chị gái nó được nên phải cố gắng bán thêm được tí nào hay tí đó, chừng nào đường không còn người qua lại thì cụ mới đi ngủ", cụ bà tâm sự.

Gian hàng của cụ rất đơn sơ. (Ảnh: N.N.H.)


Dù khó khăn là thế nhưng H. cho biết lần nào ghé mua ủng hộ cụ S. cũng cho thêm. "Ở tầm tuổi này lẽ ra phải được hưởng phúc của con cháu nhưng cụ phải chịu gió chịu sương kiếm tiền", H. viết.

Câu chuyện về cụ S. sau khi được lan tỏa đã khiến rất nhiều người xúc động, mong sẽ một phép màu nào đó giúp gia đình cụ ổn định, đủ đầy hơn.

Ở tuổi xế chiều, cụ vẫn vất vả mưu sinh. (Ảnh: N.N.H.)


"Thương quá! Tuổi già gánh còng lưng sương gió, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo cho con, cháu của mình. Cầu mong cho cụ nhiều sức khỏe, may mắn qua các nhà hảo tâm."


"Cả đời vất vả, đến lúc đầu bạc vẫn chưa hết trăn trở suy nghĩ cho con cháu. Đến chỗ ngủ cũng tạm bợ. Hi vọng cụ sẽ sớm được giúp đỡ."


"Vừa thương, vừa nể phục cụ. Dù khó khăn, nhiều tuổi nhưng vẫn tự kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình."

Hình ảnh khắc khổ của cụ S. còn khiến nhiều người nhớ lại câu chuyện về cụ ông U70 bán hột vịt lộn ở vỉa hè quận Bình Thạnh. Báo Thanh Niên viết, cụ Lý Vinh và vợ có một người con trai hơn 30 tuổi nhưng không ổn định về mặt nhận thức.

Hình ảnh cụ ông tóc bạc trắng ngồi bên nồi hột vịt lộn khiến nhiều người xót xa. (Ảnh: Thanh Niên)

Để trang trải qua ngày, vợ chồng cụ phải bán từng quả trứng. Nhờ có mạng xã hội lan truyền nên gánh hàng của cụ bỗng trở nên đắt khách hơn. Thậm khách bà con tới ủng hộ đông tới nỗi thiếu chỗ ngồi, phải mua đem đi hoặc tự phục vụ giúp 2 cụ đỡ vất vả. Trước điều này, vợ chồng cụ vô cùng vui mừng, phấn khởi.

Khách ghé quán rất đông khiến 2 vợ chồng cụ rất vui. (Ảnh: Thanh Niên)

Mọi người phải xếp hàng vì không còn chỗ ngồi. (Ảnh: Thanh Niên)

Thế mới thấy, đôi khi những điều đẹp đẽ là do chính sức mạnh cộng đồng tạo ra. Mong rằng cụ S. cũng sẽ sớm nhận sự may mắn tương tự trong thời gian tới.


Đón đọc các tin tức hấp dẫn tại YAN nhé!

Điều đáng quý nhất ở cụ S. chính là tình yêu thương cháu vô cùng bao la. Dù phải ngủ lề đường, đội nắng mưa mưu sinh nhưng chỉ cần nghĩ đến con cháu là bao vất vả cụ đều có thể chịu đựng. Hơn nữa, cụ cũng không ỉ lại vào sự giúp đỡ từ xã hội mà tự mình lao động, kiếm tiền. Điều này càng tô điểm cho nhân cách cao đẹp của cụ.

Có lẽ ông bà, bố mẹ chính là vậy, cần làm gì để con cháu có cuộc sống tốt đẹp, họ đều sẵn sàng.


Xem thêm tin tức khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook