Cụ bà 70 tuổi bị lừa mất trắng tiền tiết kiệm cả đời

Chia sẻ Facebook
03/02/2023 01:45:10

Cụ bà 70 tuổi đã bị mất hết số tiền tiết kiệm mà cả đời chắt bóp vào tay những kẻ lừa đảo đóng giả làm công an.

Bà Lim (tên đã thay đổi) sống một mình trong căn hộ nhỏ ở Khatib (Singapore) buồn rầu kể lại chuyện bị lừa mất hết số tiền tiết kiệm cả đời.

Thay vì tận hưởng những năm tháng tuổi già bên con cháu, bà phải tiếp tục làm công việc dọn dẹp văn phòng để kiếm sống qua ngày.

Bà Lim đã ly hôn từ lâu, thường làm việc 3 đến 4 ngày mỗi tuần, mỗi lần khoảng vài giờ. Bà kiếm được khoảng 600 USD mỗi tháng.

“Hai tháng đầu sau khi bị lừa, tôi rất tức giận và tự trách mình rất nhiều vì đã tin vào những lời dối trá của kẻ lừa đảo. Bây giờ, tôi đang cố gắng tiếp tục,” bà Lim kể.


Theo Asia one , bà Lim đã mất số tiền tiết kiệm của mình vào tay những kẻ lừa đảo giả làm quan chức của Văn phòng Công an Thành phố Bắc Kinh. Họ nói với bà rằng bà bị đánh cắp thông tin cá nhân để tạo tài khoản ngân hàng giả ở Trung Quốc. Bà tin tưởng vì những kẻ lừa đảo cho bà xem bằng chứng, giấy tờ cảnh sát, chứng minh thư đầy đủ. Thậm chí, họ cũng biết tên đầy đủ và số thẻ định danh của bà.


Sau khi bà tiết lộ thông tin địa chỉ của mình, một người phụ nữ khoảng 20 tuổi đến nhà và yêu cầu bà giao hơn 40.000 USD (khoảng hơn 900 triệu đồng) tiền mặt. Người này nói rằng số tiền trên để phục vụ cho cuộc điều tra, minh oan cho bà. Bà Lim không ngần ngại lấy tiền đưa cho những kẻ lừa đảo. Đó là số tiền mà bà đã dành dụm cả đời. Những kẻ lừa đảo sau đó “bặt vô âm tín”.

"Tôi đã tin những kẻ lừa đảo khi họ nói đang điều tra giúp tôi minh oan, rửa tội. Tôi không nghĩ rằng con người lại hiểm ác đến vậy. Họ đánh vào nỗi sợ hãi của tôi", bà Lim chia sẻ.

Được biết, bà Lim đã báo cảnh sát và vụ việc đã được khép lại gần đây. Tiếc rằng, tiền của bà không thể lấy lại.

Bà Lim 70 tuổi dự định sẽ làm việc thêm khoảng 2 năm nữa rồi nghỉ hẳn. "Tuổi càng cao càng khó khăn hơn. Tôi thường bị hụt hơi, tim tôi yếu. Giờ tôi có sức khoẻ, có thể làm việc nên tôi cố gắng tự xoay xở nuôi sống mình", bà nói.

Ban ngày bà đi làm, bận rộn luôn tay luôn chân giúp bà quên đi nỗi buồn mất hết tiền. Nhưng ban đêm, bà rất khó ngủ, lo lắng căng thẳng nhiều hơn.


Bà không nói với các con về việc mình bị lừa hết tiền vì sợ trở thành gánh nặng cho con. "Các con đều có gia đình riêng, bận rộn với gia đình, tôi không muốn con phải lo lắng cho mình. Tôi không thể ngon giấc kể từ khi bị lừa. Tôi thường thức dậy từ lúc 2 đến 3h sáng", bà Lim buồn rầu kể.


Minh Hoa (t/h)

Chia sẻ Facebook