Cụ 90 tuổi mất 3 cọc vé số được MTQ góp tiền giúp

Chia sẻ Facebook
08/04/2023 20:12:38

Cụ ông đang bán hàng thì bất ngờ bị nam thanh niên lấy mất 3 cọc vé số trị giá 1,2 triệu đồng. Thương hoàn cảnh cụ ông khó khăn, mọi người đã góp tiền để giúp đỡ.


19:50 08/04/2023

Vừa qua, trên mạng xã hội đã chia sẻ câu chuyện của cụ ông đi bán vé số tại đường Phan Đình Phùng, Tuy Hòa, Phú Yên thì bị nam thanh niên lấy mất 3 cọc vé số. Nhiều người cực kỳ bức xúc, đồng thời thương cảm kêu gọi để giúp đỡ cho cụ ông.



Cụ ông bị kẻ xấu lấy mất 3 cọc vé số. (Ảnh: Thanh Niên)


Báo Thanh Niên đưa tin vào sáng ngày 7/4, cụ Dương Hương (90 tuổi) bán vé số cho một thanh niên. Cụ ông đưa 10 xấp để nam thanh niên lựa trong khi anh chỉ mua 2 tờ. Sau khi chọn xong, anh cố tình lấy 3 xấp và chỉ trả lại 7 xấp cho cụ. Tổng số tiền cụ thiệt hại là 1,2 triệu đồng. Cụ ông chia sẻ: “Lúc đầu khi người đó trả lại tôi chưa biết bị mất. Tôi đếm lại thấy cọc vé số thấp hơn bình thường, nhận ra bị mất 3 xấp thì họ đã đi mất rồi. Tôi rất lo không biết lấy tiền đâu để trả lại cho đại lý vé số”.



Công việc bán vé số không dễ dàng. (Ảnh minh họa: Dân Trí)

Cuộc sống của ông Hương cực kỳ khó khăn khi có 6 người con. Hàng ngày ông đi bán vé số kiếm tiền trang trải cuộc sống để không phụ thuộc vào vợ con. Vợ ông bệnh tật triền miên và 1 cô con gái mắc bệnh, không bình thường. Hàng ngày ông phải đạp xe hơn 12km xuống thành phố kiếm sống bằng nghề bán vé số.


Người chứng kiến câu chuyện này là anh Sinh (28 tuổi), anh kể lại với báo Thanh Niên: “Gần trưa, tôi mời ông vào quán ăn thấy ông buồn và khóc. Tôi hỏi thì ông kể lại việc bị một người mua vé số rồi lấy mất 3 xấp. Ông tuổi cao nên mắt kém, không nhìn rõ ngoại hình của người đó. Tôi thấy tội cho ông nên đăng câu chuyện lên mạng xã hội mong người ta trả lại vé số cho ông”.



Những xấp vé số có giá trị không nhỏ. (Ảnh minh họa: Thanh Niên)


Câu chuyện của ông sau khi được chia sẻ đã nhận về sự cảm thông lớn. Mọi người đã kết nối, gửi tặng ông số tiền nhỏ mong rằng đủ trả lại đại lý vé số và hỗ trợ thêm ít chi phí cho cuộc sống. Chị Ngữ (32 tuổi) là một trong số những người góp tiền giúp ông, chia sẻ: “Tôi thấy ông rất tội. Già rồi vẫn phải đi bán vé số ngoài đường. Tôi đọc câu chuyện trên mạng thấy bị lừa mất 120 tờ nên quyết định gửi ông số tiền nhỏ bù lại tiền vé và gửi thêm để ông nghỉ sớm hơn chút so với mọi ngày. Tôi cũng mong ông có nhiều sức khỏe”.



May mắn cụ ông đã được giúp đỡ. (Ảnh: Thanh Niên)

Câu chuyện về cụ ông, cụ bà bán vé số vẫn thường được đăng tải trên mạng. Dù đã ở tuổi gần đất xa trời nhưng họ hàng ngày vẫn mưu sinh, mong kiếm tiền để không phụ thuộc con cháu. Mạng xã hội từng chia sẻ câu chuyện của cụ bà U90 nhưng hàng ngày vẫn đội mưa, đội gió đi khắp các con phố bán vé số để trả tiền phòng trọ phụ con gái.



Cụ bà đã già vẫn đi bán vé số. (Ảnh: Thanh Niên)



Cụ đi khắp các con phố để bán. (Ảnh: Thanh Niên)

Bà cho biết, bản thân còn sức khỏe nên không muốn gánh nặng chồng chất lên con. Đồng thời, con gái của bà cũng đã già yếu, cho biết dù khuyên mẹ ở nhà nhưng cụ không chịu. Cứ như vậy, gia đình nhỏ giờ chỉ còn 2 mẹ con cứ dắt díu sống qua ngày.



Cụ mong kiếm thêm tiền đóng trọ cho con gái. (Ảnh: Thanh Niên)



Con gái nhiều lần khuyên mẹ nhưng bà không chịu ở nhà. (Ảnh: Thanh Niên)

Cuộc sống còn rất nhiều hoàn cảnh đáng thương cần được quan tâm chia sẻ. Còn bạn có suy nghĩ gì về những câu chuyện trên hãy chia sẻ ngay nhé.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN.

Những người khó khăn thường lựa chọn công việc bán vé số để kiếm thêm thu nhập. Bởi lẽ, nó không đòi hỏi sức khỏe quá tốt hay nguồn vốn cao. Mọi người có thể dễ dàng nhập hàng để đi bán có đủ số tiền trang trải cuộc sống thường ngày. Bán vé số lời lãi chẳng được nhiêu lại phải đi giữa nắng nóng, mưa gió. Chính vì vậy hãy cố gắng giúp đỡ những cụ ông, cụ bà hay em nhỏ phải đi bán vé số để cuộc sống họ đỡ cực và vất vả hơn.


Theo dõi thêm nhiều bài viết tại đây.

Kiều Ly - Theo Thể Thao & Văn Hóa

Xem bình luận cái nào

THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI

Tải Ngay ứng dụng YAN

Tải ngay ứng dụng YAN - Theo dõi sự kiện giới trẻ mới nhất được cập nhật 24/7.

Công ty cổ phần Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc


Trụ sở cơ quan
Lầu 12, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quản lý và vận hành bởi:
công ty cổ phần kỹ thuật số yêu âm nhạc
232/17 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại
(+84) 2873 050 788

email
[email protected]

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 17/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/4/2017.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung
Ông Lê Vũ Anh

[email protected]

(+84) 2873 050 788

Chia sẻ Facebook