Con út thiệt thòi đủ đường: Lúc nào cũng phải dùng đồ thừa từ anh chị

Chia sẻ Facebook
26/04/2023 15:40:59

Là con út trong nhà đôi khi không phải lúc nào cũng sướng như mọi người nghĩ. Có những lúc con út cũng rất khổ khi phải làm chân sai vặt của cả nhà hay phải thường xuyên dùng đồ thừa từ anh chị.


15:00 26/04/2023


Những ai làm anh, làm chị hẳn cũng ước một lần được làm con út bởi “Con út sướng như tiên”, “Con út hay được chiều” hay “Làm em út trong nhà chẳng phải động tay việc gì” ,... Thế nhưng, con út cũng có những nỗi lòng riêng chẳng ai hiểu được. Phận út ít trong nhà có sướng nhưng khổ cũng đếm không xuể.



Chị em trong nhà đôi lúc không tránh khỏi cãi vã. (Ảnh minh họa: Pinterest)


Việc vặt từ sáng đến tối mãi không hết


Là con út trong nhà nên việc phải nghe lời người lớn là chuyện hiển nhiên. Có lẽ vì thế mà đủ việc không tên đều rơi xuống đầu con út, bị sai vặt đi làm hết việc này đến việc kia. Từ chối còn bị anh chị nhắc nhở, lấy lý do là phải tập làm dần để quen không sau này không biết làm gì. Lúc nhỏ thì cũng được chiều đó nhưng chỉ cần lớn hơn một chút là những câu nói quen thuộc liên tục lặp lại như: “Lấy cho chị cái này”, “Đi quét nhà đi”, “Rửa bát đi nhé, chị mày bận đi học rồi”...



Em út là chân chạy vặt cho cả nhà.​


Đây là câu chuyện không của riêng ai. Trên các diễn đàn vẫn thường xuyên xuất hiện những lời kêu oan đến từ người em út. Lan (20 tuổi, Hưng Yên) cho biết cô là em út trong nhà nên từ nhỏ đã thành chân chạy vặt cho anh trai. Mỗi lần lên tiếng phản đối hay từ chối sẽ bị cho là lấy lý do, lười biếng, không nghe lời anh. Lan tâm sự cùng chúng tôi: “Nhà mình có 2 anh em trai, bố mẹ đi làm cả ngày nên ông ý thường lấy lý do là con gái nên phải làm hết việc nhà. Thế là từ quét sân, nấu cơm đều do mình làm. Chỉ có những ngày nào mình đi học thêm thì mới thấy ông anh trai yêu quý vào bếp”.



Lớn chút đã phải làm việc nhà giúp anh chị, bố mẹ. (Ảnh minh họa: Pinterest)​


Nhiều người còn ví con út như một người đa-zi-năng, được đào tạo để có thể làm đủ nghề, từ đầu bếp cho tới lao công, osin… Nhiều bạn trẻ cũng tâm sự trên các nhóm cộng đồng rằng: “Con út đây. Ai bảo sướng chứ mình không thấy sướng. Bé nhất nhà nên cũng là người duy nhất các chị sai. Lớn hơn một chút thì các chị lấy chồng xa nhà, việc vẫn lại thuộc về mình, không chuyển sang người nào được”.


Thiệt thòi đủ đường, phải dùng đồ thừa của anh chị


Chân chạy vặt thôi chưa đủ để diễn tả hết nỗi khổ của con út. Sinh sau đẻ muộn, là người bé nhất trong gia đình nên hầu như con út nào cũng từ trải qua cảm giác phải dùng “đồ thừa” từ anh chị. Từ quần áo, giày dép, đồ chơi cho đến cả sách vở cũng được thừa hưởng hoàn toàn từ bố mẹ với câu nói quen thuộc: “Còn mới, con dùng tiếp đi. Vứt làm gì cho phí ra”.



Anh chị em trong nhà nên thường dùng lại đồ của nhau. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Đôi khi, con út sẽ tủi thân khi bản thân chẳng có đồ mới, cái gì cũng là thừa, là cũ và cảm thấy không được yêu thương, đối xử công bằng với anh chị. Thế nhưng, việc dùng lại đồ cũ cũng là một cách giáo dục về việc tiết kiệm trong gia đình. Hơn nữa, không phải gia đình nào cũng có điều kiện để cho tất cả các con dùng đồ mới hoàn toàn. Việc cho con út dùng đồ của các anh chị cũng góp phần tiết kiệm chi phí trong nhà.


Vân (24 tuổi, Hải Phòng) cho biết mình là con út trong một gia đình có 3 chị em gái nên việc sử dụng đồ thừa diễn ra rất bình thường. Cô bạn tâm sự: “Gia đình mình không có điều kiện nên hầu như chỉ có chị lớn được mua đồ mới, mình và chị thứ 2 đều dùng lại. Nhiều khi thấy bạn bè có đồ đẹp, đồ mới cũng ghen tị nhưng thương bố mẹ vất vả nên cũng cố gắng” . Đôi khi, bố mẹ không hề muốn con út phải dùng lại đồ cũ của anh chị nhưng vì lý do tài chính hoặc chỉ đơn giản là món đồ đó vẫn còn mới, còn sử dụng được nên mới để con dùng “đồ thừa”.



Nhưng bố mẹ vẫn thương đều các con. (Ảnh minh họa: Pinterest)


“Trẻ con đừng xen vào chuyện người lớn”

Bé nhất nhà nên trong mắt mọi người, em út vẫn luôn là trẻ con. Dù 20 hay 30 tuổi thì út vẫn mãi là trẻ con trong mắt của các thành viên trong gia đình. Có lẽ vì thế mà không tránh khỏi những lần em út bị đặt ra khỏi các cuộc tranh luận trong gia đình. Thậm chí nếu có ý muốn xen vào cũng bị mọi người nhắc nhở chỉ vì bé nhất nhà không có quyền lên tiếng.



Út ít trong nhà nên không được xen vào chuyện người lớn.​


Đôi khi vì những câu nói đó mà em út cũng cảm thấy tủi thân khi mình không có chỗ đứng trong nhà. Ngọc Lan cũng từng trải qua những tình huống tương tự và cho biết: “Lắm lúc trong nhà có mâu thuẫn, mình muốn lên tiếng nhưng lại bị nói là trẻ con đừng xen vào chuyện người lớn. Những lúc ấy, mình cảm thấy rất buồn vì bản thân không được tôn trọng. Dù là bé nhất nhà nhưng mình cũng đã ngoài 20, có suy nghĩ riêng của bản thân”.



Bố mẹ vẫn rất thương em út, luôn nghĩ đó là em bé của cả nhà. (Ảnh minh họa: Pinterest)


Thế nhưng, út cũng được cưng lắm đó

Đôi khi bị sai vặt, phải dùng đồ thừa của anh chị nhưng làm con út đôi khi cũng rất hạnh phúc. Bởi lẽ, làm con út cũng đồng nghĩa là em bé của cả nhà, đôi khi có thể nhõng nhẽo với anh chị. Không chỉ vậy, dù hay bị sai vặt nhưng chắc chắn nếu bị bắt nạt, anh chị sẽ sẵn sàng đứng ra bao bọc, bảo vệ. Nếu có anh chị lớn, em út còn được cho tiền ăn vặt, tiền tiêu.



Em út cũng được bố mẹ, anh chị cưng chiều.


Nhìn chung, làm con út vừa sướng, vừa khổ và là niềm mơ ước của nhiều người anh, người chị lớn trong gia đình. Còn bạn, bạn thích được làm em út hay anh chị lớn, cùng chia sẻ dưới phần bình luận với YAN nhé!

Nhiều người làm anh, làm chị vẫn luôn muốn được là con út trong nhà. Bởi lẽ, ai cũng nghĩ rằng con út thường sẽ được yêu thương, chiều chuộng hơn vì là người bé nhất nhà. Thế nhưng, làm em út cũng có những nỗi khổ không ai thấu, chẳng hạn như lúc nào cũng là chân chạy vặt cho cả nhà hay phải thường xuyên dùng lại đồ thừa của anh chị lớn. Đôi khi, em út còn không được lên tiếng trong gia đình chỉ vì là người bé tuổi nhất. Tuy vậy, vẫn không thể phủ nhận được rằng em út vẫn có sướng, có khổ và mọi người trong nhà thường sẽ bênh em út.


Cùng cập nhật những tin tức khác TẠI ĐÂY !

Kim Anh - Theo Thể Thao & Văn Hóa

Nhấp vào xem mọi người nói gì

THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI

Tải Ngay ứng dụng YAN

Tải ngay ứng dụng YAN - Theo dõi sự kiện giới trẻ mới nhất được cập nhật 24/7.

Công ty cổ phần Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc


Trụ sở cơ quan
Lầu 12, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quản lý và vận hành bởi:
công ty cổ phần kỹ thuật số yêu âm nhạc
232/17 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại
(+84) 2873 050 788

email
[email protected]

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 17/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/4/2017.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung
Ông Lê Vũ Anh

[email protected]

(+84) 2873 050 788

Chia sẻ Facebook