Con nhà giàu không sướng như nhiều người nghĩ

Chia sẻ Facebook
16/09/2022 00:20:27

Sinh ra trong nhung lụa nhưng nhiều đứa trẻ chỉ ao ước có cuộc sống bình thường. Những rich kid này thừa nhận cuộc sống giàu có khiến họ áp lực, thậm chí thiệt thòi.

Nhìn những rich kid tiêu tiền như nước, sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng để mua đồ, nhiều người không khỏi ao ước. Thế nhưng, những người trong cuộc lại có nỗi khổ riêng, thậm chí nếu được chọn lại họ mong muốn gia đình không giàu có và quyền lực như vậy.

Nhiều rich kid có cuộc sống trong nhung lụa. (Ảnh: Vietnamnet)

Cố tình lấy hàng trăm triệu đồng để gây chú ý với bố mẹ

Báo VnExpress đưa tin, M.H từng lấy đi của bố mẹ 300 triệu đồng để mua tặng iPad đời mới cho các bạn trong lớp nhưng phải tới 1 tháng sau bố mẹ mới phát hiện ra sự việc. H. cho biết trong nhà lúc nào cũng có hàng chục tỉ đồng nên việc cậu lấy cả trăm triệu là khá dễ dàng. Bố của H. là quản lý cấp cao trong ngành bất động sản còn mẹ là giám đốc doanh nghiệp mỹ phẩm.

Chơi Ipad là thú vui của nhiều bạn trẻ. (Ảnh minh họa: Dân Trí)


Dù hoàn cảnh gia đình giàu có, muốn gì được nấy nhưng H. chưa bao giờ hạnh phúc vì thiếu sự quan tâm của bố mẹ. Vì muốn được bậc sinh thành quan tâm nên cậu đã tự lấy tiền, dính vào nhiều thú vui của giới trẻ. Cậu chia sẻ với chuyên gia tâm lý được mẹ mời tới nhà: “Cháu muốn bố mẹ để tâm đến thay đổi của cháu, mà cả tháng trời không ai thèm hay biết”.

Nhiều bạn trẻ có thể tiêu tiền không cần suy nghĩ. (Ảnh: Dân Trí)


Áp lực phải thành công hơn người khác


Tương tự, T.L. (19 tuổi) là con gái của chủ khu du lịch nghìn tỷ đồng ở Nghệ An từng đăng tải lên TikTok video ngắn về nội dung: Nhà giàu có sướng không?


Trong video, L. cho biết nhiều bạn bè của cô sinh ra trong gia đình giàu có nên bị bố mẹ ép đi du học, phải từ bỏ cả giấc mơ, niềm đam mê của mình. Cô kể: “Tôi và bạn đi ăn với nhau. Bạn nói ước gì được sinh ra trong một gia đình bình thường để cuộc đời do mình tự vẽ chứ không phải luôn nghe theo sự dẫn dắt của người khác”.

L. sinh ra trong gia đình giàu có. (Ảnh: TikToker T.L)

Cô may mắn được bố mẹ ủng hộ mọi sở thích. (Ảnh: TikToker T.L)


Dù cuộc sống của L. thoải mái hơn khi được bố mẹ cho tự chọn cuộc sống như mơ ước nhưng vẫn phải chịu nhiều áp lực từ dư luận. Hiện tại, cô đang theo học trường quốc tế với học phí mỗi năm khoảng 600 triệu đồng. Vốn được bố mẹ chiều chuộng, mua xe tiền tỷ đi học nên nghiễm nhiên L. bị dư luận mặc định phải giỏi nhiều thứ từ thành tích học đến ngoại ngữ. Cô kể: “Mọi người bảo tôi sinh ra đã ngậm thìa vàng nên những gì tôi có được đều là bố mẹ cho. Dù thực tế, tôi phải nỗ lực để học, thậm chí áp lực hơn bạn bình thường”.

Tuy nhiên cô phải cố gắng hơn người khác rất nhiều. (Ảnh: TikToker T.L)

Bố mẹ lục đục, gia đình xa cách khi giải quyết mọi việc bằng tiền

Cũng liên quan tới "nỗi khổ rich kid", trước đây Trí Thức Trẻ từng chia sẻ trường hợp của Q.V (21 tuổi, Hà Nội) chỉ mong gia đình nghèo. Cô cho biết từ khi sinh ra đã được hưởng những điều tốt nhất khiến bạn bè ghen tị. Tuy nhiên, V. cảm thấy cuộc sống cực kì tẻ nhạt khi bố mẹ luôn gây sự với nhau. Họ khá bận và có nhiều cuộc tiếp khách nên mỗi khi về nhà đều trong trạng thái bơ phờ.

Những chuyến du lịch sang chảnh nhiều người mơ ước. (Ảnh: Vietnamnet)

Gia đình ngày càng xa cách nhưng mẹ của V. lại chọn cách xử lí vấn đề bằng tiền. Có lần, vì anh trai cảm thấy không thoải mái nên mẹ V. đưa cho anh trai 500 triệu đồng để ra ngoài thuê nhà ở. Về bản thân mình, cô mong muốn sang Singapore để học thạc sĩ vì từng có trải nghiệm tuyệt vời ở đất nước này. Nhưng mẹ của V. lại yêu cầu con gái học ở Đức hoặc Mỹ để nâng tầm đẳng cấp gia đình.

Những đồ hiệu cực kì đắt tiền được mua theo lố. (Ảnh: Vietnamnet)

Mỗi người sinh ra đều có hoàn cảnh khác nhau, ai cũng đều mang nỗi khổ riêng. Chính vì vậy đừng ghen tị hay khao khát cuộc sống của người khác. Hãy luôn phấn đấu để bản thân luôn phát triển từng ngày và hạnh phúc hơn.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Không có bất cứ cuộc sống nào hoàn hảo về tất cả mọi việc. Dù sinh ra trong gia cảnh nghèo khó hay giàu có, ai cũng sẽ có những niềm vui và cả sự khó khăn, nỗi khổ khác nhau. Chính vì vậy, mọi người không nên mặc định việc được “ngậm thìa vàng” từ nhỏ là sướng. Hãy hài lòng với xuất phát điểm của bản thân và luôn cố gắng, nỗ lực để trưởng thành hơn từng ngày. Thứ có sẵn chưa hẳn là tốt, chỉ có được làm mọi điều mình thích, sống hết mình cho ngày mai mới thật sự là hạnh phúc.


Theo dõi thêm bài viết TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook