Con gái ra đi vì bạo bệnh, người cha mở tiệm cơm 1k cho các bệnh nhi

Chia sẻ Facebook
08/04/2023 12:43:49

Sau khi con gái ra đi, người cha đã xây dựng tiệm cơm 1k với mong muốn san sẻ những khó khăn, đồng hành cùng các bệnh nhi có hoàn cảnh giống thiên thần nhỏ của mình.

Đối với các bậc cha mẹ, ai cũng mong muốn con cái được khỏe mạnh, có thể đồng hành cùng con trưởng thành. Tuy nhiên, căn bệnh quái ác đã khiến những đứa trẻ xa rời vòng tay của bố mẹ, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nỗi đau này có lẽ phụ huynh của các bệnh nhân K là người thấu hiểu nhất. Sau hơn 1 năm kiên trì cùng con chữa bệnh, anh Trần Trung Kiên (Hà Nội) đã phải xa con gái mãi mãi. Dù đã hơn 3 năm kể từ ngày con ra đi những nỗi đau ấy vẫn chưa nguôi ngoai trong anh.



Anh Trần Trung Kiên sáng lập ra tiêm ăn 1k cho các bệnh nhi mắc bệnh nan y. (Ảnh: FB K.T)

Thấu hiểu hơn ai hết nỗi đau, sự vất vả của gia đình các bệnh nhân, anh Kiên đã lên ý tưởng xây dựng “Tiệm cơm 1k”. Hàng tuần người đàn ông cùng các cộng sự của mình sẽ nấu cơm từ thiện tặng cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Với mỗi suất ăn 1k (1.000 đồng) anh Kiên đem đến cho các bệnh nhi toàn món sơn hào hải vị. Khi thì là món Nhật, khi thì là món Âu thậm chí có cả các đầu bếp từ nhà hàng đến hỗ trợ.



Các món ăn được chế biến toàn các món sơn hào hải vị. (Ảnh: FB K.T)

Nhìn vào các suất ăn đầy đặn dinh dưỡng, thậm chí có suất còn có cả tôm cua vô cùng chất lượng ai nấy đều ngưỡng mộ tấm lòng của chàng trai. Đối với anh các suất cơm này anh chàng mong muốn các con không phải ăn để no mà còn để vui hơn, khỏe hơn và khám phá những điều mới mẻ.


“Không chỉ là ăn để no, mà còn ăn để vui, để khỏe hơn, để bớt đau đi một tí, để trải nghiệm và khám phá những điều mới mẻ… Chúng tôi nghĩ cả tuần các con đã phải ăn cơm bệnh viện rồi, nên muốn nấu trên tinh thần thực đơn nhà hàng, để các con được cảm thấy như mình đang đi ăn nhà hàng thật vậy. Từ ngày thành lập đến giờ đã gần 3 năm, các đầu bếp của tiệm cơm 1k lên món nấu nướng chưa bao giờ trùng nhau.” - anh Kiên chia sẻ với Tổ quốc.



Anh chàng mong muốn mỗi suất ăn không chỉ no bụng mà còn giúp các con vui. (Ảnh: FB K.T)



Các suất ăn không chỉ ngon mà còn được trang trí rất đẹp mắt. (Ảnh: FB K.T)

Được biết, hiện “Tiệm cơm 1k” của anh chàng đang nấu và phát đồ ăn miễn phí vào 2 ngày thứ 4 và thứ 7 hàng tuần. Mỗi buổi phát đồ ăn, nhóm sẽ liên hệ với bệnh viện để các bệnh nhi đăng ký trước. Thông thường số phần ăn dao động từ 140 - 160 phần ăn/1 buổi. Tuy nhiên, tiệm vẫn nấu dư thêm các suất để các gia đình chưa kịp đăng ký hoặc những người khó khăn xung quanh cũng có thể thưởng thức.


Dẫu vậy nhưng có những hôm nhiều đứa trẻ còn chưa kịp nhận phần cơm của mình thì đã ra đi khiến anh Kiên không khỏi xót xa. Nhưng dường như điều đó đã không còn xa lạ gì với người nhà có bệnh nhân K. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục chuẩn bị các suất ăn miễn phí cho những đứa trẻ khác bởi “tiệm cơm 1k thiếu đi 1 vị khách nhưng thế giới có thêm 1 thiên thần”.



Mỗi tuần nhóm của anh Kiên phát đồ ăn vào thứ 4 và thứ 7. (Ảnh: FB K.T)



Cả nhóm hiện có 14 thành viên cứng đều có công việc bận rộn nhưng vẫn sắp xếp thời gian tham gia. (Ảnh: FB K.T)


Trên trang cá nhân, nhiều lần anh Kiên xúc động bày tỏ: “Thế giới có thêm 1 thiên thần, tiệm cơm 1k thiếu đi 1 vị khách...mọi người hay nói nghe những tin đó buồn và chẳng chịu được. Chú chỉ nói "chú quen rồi", buồn không? có chứ nhưng còn phải lo cho rất nhiều bạn khác nữa. Ngồi 1 mình lúc là sẽ hết nè, rồi còn phải xem mai đi chợ nấu món gì cho tụi kia. Lý do mà cô chú luôn muốn nấu những món ngon nhất, lạ nhất cho mấy đứa đó là dù kết quả có thế nào thì chúng mình cũng đã có những điều vui vẻ và thích thú đúng không”.

Hiện tại, tiệm cơm 1k do chàng trai sáng lập đang có 14 thành viên. Tất cả đều có nghề nghiệp ổn định. Người thì làm giảng viên, người làm giám đốc, có người là chủ nhà hàng. Dù công việc bận rộn nhưng họ vẫn sắp xếp thời gian đồng hành mỗi khi bếp đỏ lửa phục vụ các bệnh nhi. Mặc dù hiện tại nhóm chỉ phát cơm 2 buổi/1 tuần như để có thể chuẩn bị cho 2 buổi đó họ phải lên món, đi siêu thị chọn đồ, nấu nướng, chia suất mất tới 4 buổi.



Mỗi suất ăn đều được tiệm cơm chuẩn bị cực kỳ tâm huyết. (Ảnh: FB K.T)

Bên cạnh duy trì các suất ăn miễn phí anh Kiên còn mong muốn mang tới những niềm vui về tinh thần cho các bệnh nhi. Không ít đứa trẻ đã tâm sự với anh về việc cả ngày chỉ quanh quẩn bên 4 bức tường của bệnh viện. Điều đó khiến anh chàng nhói lòng khi nhớ về con gái đã ra đi của mình. Chính vì thế, bên cạnh tiệm cơm 1k, anh Kiên còn kết hợp tổ chức sinh nhật kết hợp với các hoạt động tập thể như: workshop tô màu nước, vẽ, làm đồ thủ công, đồ tái chế… cho một số bệnh nhi.

Ngoài ra tiệm cơm 1k cũng đón các tình nguyện viên nhí cùng bố mẹ tham gia nấu nướng cho các bệnh nhân. Các em bé được sắp xếp làm các công việc phù hợp với lứa tuổi như nhặt rau, chia canh, phát tặng cho các bạn,... Những hoạt động ý nghĩa này nhanh chóng được các bậc phụ huynh hưởng ứng nhiệt tình.



Nhìn thấy những đứa trẻ được ăn ngon miệng khiến anh Kiên cảm thấy rất ấm áp. (Ảnh: FB K.T)

Trước đó, anh Kiên cũng từng gây bão mạng xã hội khi trang trí lại “ngôi nhà” mới cho con gái. Anh ân cần trồng lên phần mộ của con từng cây xương rồng, sen đá nhỏ kết hợp rải những viên sỏi xinh xắn nhiều màu sắc. Bởi khi còn sống con gái của anh rất thích những thứ nhỏ xinh nhiều màu sắc như vậy.


Trên trang cá nhân, người cha để lại những dòng nhắn nhủ cho con gái đầy xúc động: “Ba không phải họa sĩ, không phải kiến trúc sư, cũng chẳng phải thợ xây,... Nhưng ba có thể làm tất cả vì đồ đanh đá. Ngôi nhà mới của con đấy, còn hơn 1 tuần nữa là sinh nhật rồi. Đáng lẽ năm tới con vào lớp 2 phải không?”.



Từng cùng con chiến đấu với bệnh tật nên anh chàng hiểu hơn ai hết sự vất vả của các bậc phụ huynh. (Ảnh: FB K.T)



Hình ảnh người cha trang trí lại ngôi nhà cho con gái nhỏ từng gây bão mạng xã hội. (Ảnh: FB K.T)

Mỗi năm vào các dịp đặc biệt như sinh nhật con gái, giáng sinh, trung thu,... anh chàng đều giúp con gái thay áo mới cho ngôi nhà của mình. Đó cũng là cách giúp người cha vơi đi nỗi nhớ con. Nhìn hình ảnh “ngôi nhà” của cô bé rực rỡ sắc màu ai nấy đều không khỏi cảm động rơi nước mắt.



Nhìn phần mộ rực rỡ màu sắc khiến ai nấy đều cảm thấy xót xa. (Ảnh: FB K.T)


Bạn thấy những việc người cha này đã làm như thế nào? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé. Và đừng quên theo dõi Camera Xóm để cập nhật thêm nhiều tin tức đời sống xã hội thú vị.

Cha mẹ luôn là những người yêu thương con cái vô điều kiện. Trước đó để đồng hành cùng con gái chữa bệnh, anh Kiên từ một người quân nhân đã xin xuất ngũ, đi làm tự do để có thời gian chăm sóc con gái. Dù con đã ra đi nhiều năm nhưng anh vẫn không thể nào quên câu nói ám ảnh của bé “Ba ơi, ba cứu con”. Chính vì thế, tiệm cơm 1k ra đời như một nỗ lực chữa lành của người cha mất con. Đó cũng là nơi anh muốn san sẻ những yêu thương, tình cảm cho các bệnh nhi phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống. Hy vọng tiệm cơm 1k của chàng trai sẽ được duy trì thật lâu, mang đến nhiều suất ăn chất lượng cho các bệnh nhi.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook