Con gái ra đi sau cơn lũ, người mẹ H’Mông suy sụp vì thương con

Chia sẻ Facebook
03/10/2022 23:35:49

Cơn lũ kinh hoàng xảy đến quá bất ngờ, cuốn đi cả ngôi nhà và cô con gái bé bỏng chỉ mới 4 tháng tuổi đã khiến chị D. suy sụp tinh thần. Chỉ qua một đêm, chị D. hầu như chẳng còn gì trong tay.

Rạng sáng ngày 2/10, một trận lũ với sức tàn phá kinh hoàng đã ập đến huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An khiến nơi đây chịu thiệt hại vô cùng nặng nề. Người dân nơi đây chưa bao giờ chứng kiến trận lũ quét nào có sức công phá lớn đến vậy. Sau trận lũ, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, bà con đồng bào cứ thế rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”.



Cơn lũ kinh hoàng tại bản Tà Cạ đã khiến hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi và một em bé ra đi mãi mãi. (Ảnh: Chụp màn hình FB Dũng Nguyễn Quân)

Thế nhưng, bên cạnh nhưng tổn thất về tài sản mà “mẹ thiên nhiên” gây ra, sự việc một em bé đã không may ra đi mãi mãi đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Được biết, bé gái chỉ mới 4 tháng tuổi, là con của chị V.Y.D. (19 tuổi), trú tại bản Sơn Hà, xã Tà Cạ.



Người mẹ trẻ mất con chỉ sau một trận lũ khiến ai đọc cũng phải xót xa. (Ảnh: Facebook V.Y.D.)

Chia sẻ với Báo Dân Việt, chị D. vẫn chưa hết đau buồn khi nhớ lại hôm xảy ra cơn lũ lịch sử. Chị cho biết, vì cơn mưa lớn như thác đổ rơi xuống trong đêm nên tất cả mọi người trong bản đều phải thức dậy để di chuyển đồ đạc lên cao. Lúc này, nhà hàng xóm cần sự giúp đỡ, mà chồng chị D. hiện đang đi làm công nhân ở Bình Dương nên chị đành nhờ cháu trai 11 tuổi sang trông hộ con gái.



Chị D. khóc nghẹn khi nghĩ đến con gái 4 tháng tuổi. (Ảnh: Dân Việt)

Không lâu sau đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 2/10 thì nước lũ bắt đầu tràn về, căn nhà của gia đình chị D. bị lũ quét qua, cuốn trôi hết tất cả tài sản ở bên trong. Chị D. thì vẫn nghĩ rằng cháu trai đã đưa con gái 4 tháng tuổi đi nơi khác rồi. Nhưng nào ngờ, thời điểm “cơn ác mộng” ập tới, hai đứa trẻ thơ vẫn đang ở trong nhà, không may bị cuốn trôi theo cơn lũ.



Người mẹ trẻ vẫn chưa thôi nguôi ngoai sau khi con ra đi. (Ảnh: Facebook V.Y.D.)

Cháu trai 11 tuổi của chị D. may mắn sống sót, được người dân giải cứu. Còn cô con gái bé bỏng chỉ mới 4 tháng tuổi của chị D. đã ra đi mãi mãi. Cô bé sau đó đã được tìm thấy ở vị trí cách nhà hơn 100m. Mỗi khi nhắc đến con gái, chị D. đều không nhịn được mà khóc nghẹn vì thương con.



Cháu trai 11 tuổi vẫn còn hoảng sợ, trên người em thì chi chít những vết xước khi bị lũ cuốn trôi. (Ảnh: Chụp màn hình FB Dũng Nguyễn Quân)

Tại khu vực nơi từng là căn nhà để chị D. cùng con gái trú nắng trú mưa, nay lại chỉ còn một mảnh hoang tàn. Tất cả đều bị cơn lũ cuốn trôi. Gia cảnh khó khăn lại không có công việc cố định nên chồng chị D. phải rời quê để vào miền Nam làm thuê. Ngay khi biết hung tin xảy đến với con gái, anh đã nhanh chóng bắt xe về quê để lo hậu sự cho con.



Trận lũ quét ập đến khiến người dân mất đi gần như tất cả của cải, tài sản. (Ảnh: Dân Trí)



Sự hoang tàn, đổ nát sau trận lũ lịch sử tại nơi gia đình chị D. sinh sống. (Ảnh: Chụp màn hình FB Dũng Nguyễn Quân)

Sáng nay ngày 3/10, lực lượng bộ đội biên phòng cũng đã đến động viên và thăm hỏi gia đình chị D. Bên cạnh đó, các anh cũng giúp chị D. dọn dẹp bùn đất, đồ vật còn sót lại sau trận lũ quét để chị bớt phần nào gánh nặng. Chính quyền địa phương cùng bà con hàng xóm cũng đã hỗ trợ gia đình chị D. một phần chi phí để lo hậu sự cho bé gái.



Lực lượng chức năng đến hỗ trợ người dân thu dọn lại những “mảnh ghép” của ngôi nhà sau khi bị đổ sập. (Ảnh: Chụp màn hình FB Dũng Nguyễn Quân)

Dẫu biết sự việc đau lòng xảy đến quá bất ngờ khiến những người ở lại không khỏi buồn bã, nhưng hy vọng rằng gia đình chị D. sẽ sớm vượt qua được nỗi mất mát, sớm ổn định lại được tinh thần.


Những tin tức về đời sống xã hội sẽ liên tục được cập nhật tại YAN!

Trận lũ kinh hoàng vừa qua đã khiến nhiều người ở Nghệ An chịu tổn thất lớn về cả tài sản và tinh thần. Thế nhưng, sẽ chẳng có nỗi đau nào to lớn hơn việc mất đi người thân yêu nhất chỉ sau một đêm. Những mất mát và đau thương mà người dân ở khúc ruột miền Trung phải trải qua mỗi khi bão về không gì có thể sánh được. Vì vậy, nhiều mạnh thường quân trên khắp cả nước đang một lòng hướng về nơi đây, hỗ trợ bà con một phần nào đó để họ có thể gây dựng lại cuộc sống.

Chia sẻ Facebook