Con gái phải dùng đến biện pháp mạnh vì bố không chịu mặc quần áo mới

Chia sẻ Facebook
16/09/2022 00:25:14

Một cô gái đã xé rách chiếc áo cũ bố đang mặc khi đứng giữa đường. Bởi vì cô giận ông không mặc bộ đồ mới mà mình mua. Câu chuyện cảm động này đã cho mọi người thấy sự hy sinh của cha mẹ lớn lao đến nhường nào.

Bố mẹ luôn dành cả cuộc đời để hy sinh vì con cái. Họ sẵn sàng quên đi bản thân mình, không cần những thứ vật chất xa hoa, tiết kiệm hết mức có thể để con được ăn no, mặc ấm, bằng bạn bằng bè.

Mới đây, mọi người không khỏi xúc động trước đoạn video ghi lại hình ảnh một cô con gái đã xé áo của bố đang mặc trên người. Hỏi ra mới biết, cô con gái vì muốn bố mặc quần áo tử tế, tươm tất nên đã mua tặng ông một bộ đồ mới. Giá trị của bộ đồ không đáng là bao nhưng lúc nhận ông rất xúc động.

Ông bố được con gái mua quần áo mới cho nhưng không chịu mặc. (Ảnh: Baidu)

Cô con gái chỉ có thể dùng đến biện pháp mạnh để bố không mặc chiếc áo cũ nữa. (Ảnh: Baidu)

Tuy nhiên, nguyên nhân khiến cô phải giận đến mức xé chiếc áo bố đang mặc là vì ông không chịu mặc bộ đồ mới ấy. Vì đang ở ven đường, không có bất cứ vật dụng nào có thể làm rách được chiếc áo nên cô con gái đã buộc phải dùng đến biện pháp mạnh. Cô lấy răng của mình cắn vải áo và dùng sức tay kéo thật mạnh.

Chiếc áo này đã đồng hành cùng ông rất nhiều năm qua. (Ảnh: Baidu)

Người bố ban đầu thấy hành động của con đã muốn ngăn cản, lùi ra sau vài bước nhưng lại bị con túm lấy tay, giữ nguyên bắt ông phải đứng im tại chỗ. Biết chẳng thể cản được cô con gái cứng đầu của mình nên ông chỉ biết đứng đấy và cười tươi giống như một đứa trẻ.

Bố chỉ biết đứng cười như một đứa trẻ khi con gái xé áo của mình. (Ảnh: Baidu)

Một lát sau, nhìn chiếc áo đã đồng hành cùng mình bao năm nay rách tơi tả, ông bố không còn cách nào khác là giả vờ đánh yêu cô con gái. Mặc dù hành động của bố là thế, nhưng nhìn vào nét mặt, nụ cười và đôi mắt của ông có thể thấy giờ phút này ông đang vô cùng hạnh phúc.

Chiếc áo đã cũ nên chỉ cần một tác động nhẹ là nó có thể bị rách rất nhiều. (Ảnh:Baidu)

Bố "đánh yêu" con gái vì biết con chỉ muốn có ý tốt cho mình. (Ảnh: Baidu)

Được biết, cô gái trong đoạn clip trên có tên là Li. Trang Sohu viết, cả nhà Li hiện đang sinh sống tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Từ lúc sinh ra đến khi lớn lên thành người, bố của cô luôn sống vô cùng giản dị, ông rất tốt và luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho các con của mình.

Bố đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi nấng con gái mình trưởng thành. (Ảnh: Baidu)


Đến giờ, khi đã đi làm và kiếm được tiền, Li rất muốn mua một món quà nhỏ để tặng cho ông. Cô Li chia sẻ: “Lúc đó tôi hơi giận. Vì tôi đã mua quần áo mới cho ông ấy, nhưng ông vẫn nhất quyết để dành không mặc. Và cứ mặc đi mặc lại những chiếc áo đã cũ mèm, bạc màu, chẳng nhớ mua nổi từ khi nào. Vì vậy mới nghĩ ra cách xé luôn chúng đi”.


Mỗi lần cô Li nhắc bố về việc bỏ những chiếc áo cũ đi thì câu trả lời của ông bố luôn là: “ Quần áo này nhìn vậy thôi nhưng vẫn còn tốt lắm, còn mặc được thêm vài năm nữa, vứt đi thì tiếc quá!”.

Rất nhiều người bình luận dưới đoạn clip. (Ảnh: TikToK P.O)

Đoạn clip chỉ vài giây ngắn ngủi sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của dân mạng.


- Ôi giống với bố mình ghê. Mình đi làm xa, cũng hãy gọi về cho bố ở nhà. Thấy lần nào bố cũng mặc y nguyên bộ quần áo ấy. Mình nói rằng cuối năm về sẽ mua cho bố thêm vài cái quần, cái áo mới. Nhưng ông lúc nào cũng gạt đi bảo không cần, còn đầy quần áo trong tủ.


- Cái áo chắc phải lâu lắm rồi mới có thể dùng răng dễ dàng xé ra được như thế. Bố mẹ đúng là tuyệt vời nhất trên thế gian này.


- Xem xong nhớ bố mẹ ghê. Chỉ mong bố mẹ sống khoẻ để con được báo hiều dài dài thôi.

Thế mới thấy, những người làm cha làm mẹ đã dành cả cuộc đời hy sinh cho con cái, nhưng chẳng cần báo đáo bất cứ thứ gì cả. Bạn có cảm nhận thế nào về câu chuyện trên, hãy để lại bình luận nhé!


Đón đọc những tin tức mới nhất tại YAN !

Trong cuộc sống này, chỉ có bố mẹ là 2 người duy nhất sẵn sàng hy sinh bản thân, chấp nhận khó khăn, cực khổ để cho bạn có một cuộc sống đầy đủ mà chẳng cần phải trả ân, báo đáp. Họ cho dù có phải để bụng đói, để cổ khát, mặc áo rách cũng chẳng bận tâm, miễn sao những đứa con bé bỏng của mình được hạnh phúc, không phải chịu đựng những điều khó khăn ấy là được.

Do vậy, khi được bố mẹ nuôi nấng trưởng thành, hãy  là một người con hiếu thuận với bố mẹ. Cố gắng ở bên họ vì bạn chẳng thể biết được mình có thể sẽ xa họ bất cứ khi nào đâu.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook