Con gái nghẹn ngào gọi mẹ trên xe cấp cứu khi bà bị bệnh viện trả về

Chia sẻ Facebook
16/11/2022 20:10:07

Người mẹ mắc bệnh nặng, không còn khả năng cứu chữa, bị bệnh viện trả về. Trên đường về nhà, con gái gọi 2 tiếng: 'Mẹ ơi' khiến mọi người không cầm được nước mắt.

Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất của con người. Mẹ mang nặng đẻ đau, rồi lại vất vả nuôi con lớn thành người, chẳng ngại bất cứ khổ cực nào để con có cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ hơn. Đến khi tuổi cao, sức yếu, đôi vai ấy chẳng còn sức để gồng gánh nhưng mẹ vẫn cố để các con yên tâm.

Mới đây, một tài khoản TikTok đã chia sẻ lại khoảnh khắc vô cùng xúc động khi người mẹ bị bệnh viện trả về, ngồi trên xe cứu thương con gái nói một câu với mẹ khiến mọi người không cầm được nước mắt.

Người mẹ mắc bệnh nặng bị bệnh viện trả về. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok  H.M)


Cụ thể trên chuyến xe cứu thương, mẹ nằm đó, khó nhọc thở từng hồi, cả người như dần lịm đi vì kiệt sức. Thế nhưng nghe tiếng con gái gọi: “Mẹ ơi!", người phụ nữ như bừng tỉnh, lấy hết sức lực cuối cùng mình có để đáp lại con gái một tiếng.

Dù có mệt bà vẫn cố đáp lại tiếng con gọi. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok  H.M)


Trong thời khắc ấy, con gái cũng chỉ kịp nghẹn ngào nói với mẹ: “Mẹ ơi, mình về nhé!” . Chỉ là một câu nói ngắn ngủi nhưng sao lại đau xót đến thế. Câu nói ấy cũng chất chứa bao nỗi niềm của con với mẹ. Vì chị biết rằng sau chuyến xe này mình sẽ chẳng còn có cơ hội được gọi 2 tiếng “mẹ ơi!” thêm lần nữa, muốn làm rất nhiều điều nhưng lại chỉ đành bất lực nắm thật chặt tay mẹ.



Con gái nghẹn ngào gọi mẹ trên xe cứu thương. (Clip: TikTok H.M)

Ở bên kia thế giới, mẹ sẽ không còn bị dằn vặt bởi những nỗi đau nhưng chỉ còn lại mình con ở đây, chẳng còn được nhìn thấy hình bóng quen thuộc mỗi khi về nhà, chẳng còn cơ hội được ăn những món mẹ nấu, rồi cũng không còn được sà vào lòng ôm mẹ, nghe những tiếng gọi thân thương nữa. Giờ đây, tất cả mọi thứ về mẹ sẽ chỉ còn lại là kỷ niệm.

Con gái luôn ở bên, động viên để mẹ khoẻ lại. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok  H.M)

Gia đình chị đã từng có đầy đủ thành viên, hạnh phúc nhất khi còn có mẹ. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok  H.M)

Được biết, người mẹ năm nay đã 67 tuổi. Theo lời của con gái cô chia sẻ, sau khi bà được về với gia đình thì thực sự không có phép màu nào xảy ra.

Phép màu đã không xảy ra với gia đình. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok  H.M)

Người mẹ đã ra đi mãi mãi. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok  H.M)

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Chẳng ai có thể cầm được nước mắt khi xem, bởi cũng không ít người từng ở trong hoàn cảnh của người con gái này.

Nhiều người đã không cầm lòng được khi xem đoạn clip. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok  H.M)


"- Nghe câu con gái nói mà cứ cảm giác nghèn nghẹn và da diết lắm. Nhìn lại nó quá giống với những gì mình từng trải qua 10 năm trước. Mỗi lần nghĩ lại giây phút cuối cùng bên mẹ nước mắt mình cứ tự rơi.


- Cái cảm giác ấy nó nhói lòng nắm và đến bây giờ mình vẫn còn day dứt. Hy vọng bạn và gia đình sẽ sớm vượt qua được mất mát này.


- Ngày mình cùng bố ngồi trên chiếc xe ấy về nhà, biết chẳng còn hy vọng gì cả nên hai bố con cứ nhìn nhau khóc. Trước đó, mình ít nắm tay bố nhưng giờ phút ấy cố gắng nắm thật chặt, chỉ sợ bố sẽ biến mất. Thực sự quá đau lòng", bình luận từ người xem.

Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời. (Ảnh: D.Đ.D.N)

Nếu may mắn còn bố mẹ ở bên, hãy cố gắng dành thật nhiều thời gian bên cạnh họ bạn nhé, vì chúng ta chẳng thể biết được ngày mai sẽ ra sao và bố mẹ sẽ rời xa chúng ta bất cứ lúc nào. Bạn có cảm nhận thế nào về câu chuyện trên, hãy để lại bình luận nhé!


Cùng đón đọc những tin tức thú vị tại YAN !

Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất, sẵn sàng hy sinh tất cả vì con cái, vì gia đình. Mẹ là người chăm lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, dõi theo con từng bước đi, từ lúc con lọt lòng cho đến lúc con trưởng thành nên người. Trải qua bao khó khăn, vất vả, mẹ cũng chẳng bao giờ nói một lời than vãn. Vì vậy, nếu còn mẹ hãy tự hào và quý trọng điều ấy. Bởi hạnh phúc đôi khi chỉ là được còn có mẹ, được ăn bữa cơm mẹ nấu, được gọi tiếng "mẹ ơi".


Cùng tìm hiểu những câu chuyện thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook