Con gái đi công việc xa nhà, bố vừa khóc, vừa đưa con tiền đi đường

Chia sẻ Facebook
09/10/2022 21:02:13

Đoạn video ghi lại cảnh người cha vừa khóc vì không nỡ xa con, vừa dúi cho con ít tiền đi đường đã khiến nhiều người xúc động. Khi được con gái an ủi và cho biết mình chỉ đi vài ngày, người cha vẫn không kìm nổi nỗi nhớ con.


“Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng” có lẽ là câu nói diễn tả đầy đủ nhất về sự hy sinh mà các bậc phụ huynh dành cho con. Cha mẹ có lẽ là người duy nhất sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho con mà không kể lể, không tính toán thiệt hơn. Có lẽ vì vậy, mỗi khi con cái phải xa nhà, họ thường không giấu nổi sự buồn phiền, không nỡ.

Người cha đưa tiền cho con gái lúc con chuẩn bị xa nhà. (Ảnh: TikTok V.A.P)

Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc trò chuyện của 2 cha con trước khi con gái phải đi công việc ở Bình Dương một thời gian ngắn đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người. Mở đầu đoạn clip là hình ảnh người cha với khuôn mặt đã già nua, da đã nhăn nheo vì sương gió, tay ông đang run run đưa tiền cho con gái, đôi mắt rưng rưng. Thông thường, cha là một người mạnh mẽ, người trụ cột trong gia đình, hiếm khi rơi nước mắt. Tuy nhiên, trước giây phút phải chia tay con gái, ông cũng không giấu nổi nỗi buồn mà khóc.

Ông quay đi để mọi người không thấy giọt nước mắt đang rơi. (Ảnh: TikTok V.A.P)

Người đàn ông mạnh mẽ trong gia đình cũng rơi lệ khi tạm biệt con gái. (Ảnh: TikTok V.A.P)


Khi thấy ba khóc, cô con gái đã hỏi “Sao ba lại khóc?” và nhận được câu trả lời khiến ai nghe cũng phải mủi lòng: “Đi rồi ba nhớ”. Trước sự xúc động của cha, cô con gái đã nhanh chóng an ủi và nói với ông rằng mình chỉ đi khoảng vài ngày rồi sẽ lại về.

Dù con gái chỉ đi vài ngày nhưng ông vẫn không thể giấu được nỗi nhớ con. (Ảnh: TikTok V.A.P)

Tuy nhiên, có lẽ do đã quá quen với việc con gái ở nhà mỗi ngày cùng cha mẹ nên dù con chỉ đi 1 tuần, ông cũng không kìm nổi giọt nước mắt vì nhớ con. Đoạn video đã khiến rất nhiều người con xúc động khi nhớ về cha của mình. Một số bình luận của người xem:


- “Người đàn ông thương ta nhất chỉ có thể là cha mình.”


- “Nhìn ba khóc nhớ cha quá. Ước gì mình còn cha, còn mẹ. Đi tới đâu cũng không ai tốt bằng cha mẹ.”


- “Hồi mình mới đi làm ở Sài Gòn, mỗi lần về quê thăm cha mẹ được mấy ngày, lúc quay lên cha mẹ khóc liền mấy đêm. Nhìn mà thấy nghẹn ngào.”


- “Nuôi từ nhỏ, giờ không ở chung nữa thì buồn cha mẹ nào ai cũng thế.”

Nhiều người cảm thấy xúc động trước tình cảm ấm áp cha dành cho con. (Ảnh: TikTok V.A.P)

Dù con cái lớn như thế nào vẫn là đứa con bé bỏng của cha mẹ, mỗi lần đi xa đều khiến cha mẹ lo lắng. Không chỉ có cô gái trong đoạn video, nhiều người cũng vì hoàn cảnh mà phải đi xa quê lập nghiệp, cha mẹ ở nhà chỉ biết buồn bã ngóng trông ngày con trở về. Chẳng hạn như đoạn video ghi lại cảnh người mẹ vừa ăn, vừa khóc vì nhớ con đang ở Nhật. Bữa cơm không có con ở nhà cũng trở nên đơn giản, chỉ là củ khoai luộc cho qua bữa.

Người mẹ vừa ăn, vừa khóc vì nhớ con đang ở xa nhà. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok H.M)

Hay như mỗi dịp Tết đến, những người con tranh thủ trở về thăm cha mẹ, hết Tết lại phải trở về với công việc thường ngày khiến người mẹ già không nỡ xa con. Dù các con lên xe rồi nhưng bà vẫn níu lấy tay áo con chẳng nỡ rời. Thậm chí, đến khi các con đã lên xe rời đi, người mẹ già vẫn đứng ngóng theo đến khi bóng xe khuất hẳn.

Người mẹ già níu lấy tay áo con, không nỡ để con đi. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.L)

Mẹ đứng dõi theo bóng các con cho đến khi khuất hẳn. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.L)

Vậy mới thấy, tình cảm cha mẹ dành cho con cái không gì có thể đong đếm được. Dù là người đàn ông mạnh mẽ, người trụ cột của gia đình nhưng trước giây phút xa con cũng không giấu nổi giọt nước mắt. Vậy nên, hãy đối xử tốt với cha mẹ khi còn có thể nhé!


Cùng cập nhật những tin tức mới nhất tại YAN !

Có lẽ, cha mẹ luôn là người yêu thương con cái vô điều kiện nhất trên cuộc đời này. Và dù là người đàn ông mạnh mẽ, là trụ cột trong gia đình thì lúc xa con cũng khó giấu nổi giọt nước mắt. Chúng ta còn trẻ, còn rất nhiều cuộc chơi ngoài kia nhưng cha mẹ thì đã già. Vậy nên, hãy tranh thủ thời gian để về với cha mẹ, ở bên cạnh cha mẹ nhiều nhất có thể bởi với người lớn tuổi, hạnh phúc tuyệt vời nhất là được ở bên con cháu.


Cùng cập nhật những tin tức tương tự tại đây !

Chia sẻ Facebook