Con gái của người bố từng quỳ ở góc sân viện nhi đã khỏe lại

Chia sẻ Facebook
07/04/2023 02:59:30

Thương con bị đa chấn thương, người bố bất lực chỉ biết quỳ ở góc viện cầu xin. Cuối cùng, niềm vui cũng tới với gia đình khi con gái của anh khỏe mạnh, được xuất viện.


20:00 06/04/2023

Trước đây, mạng xã hội từng chia sẻ về hình ảnh người bố bất lực quỳ ở góc sân bệnh viện cầu xin cho con bình an vô sự. May mắn, theo thông tin hiện tại, con của anh đã khỏe mạnh và được xuất viện.



Câu chuyện người bố quỳ ở góc sân bệnh viện được chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh: T.A)

Người cha quỳ gối ở góc bệnh viện vui mừng khi con được xuất viện

Báo Thanh Niên đưa tin, người đàn ông trong câu chuyện trên là C. (36 tuổi, quê Phú Yên). Con gái anh C. là bé H. (5 tuổi) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương cực kỳ nghiêm trọng. Anh C. cho biết, con đang chơi thì va chạm với chiếc xe chở hàng. Những ngày ở viện là những ngày kinh khủng nhất cuộc đời người đàn ông này. Anh chia sẻ:


“Cảm giác của tôi lúc đó như tụt xuống đáy lòng, không còn cảm nhận được điều gì xung quanh nữa. Bé nằm ở khoa Hồi sức nên người nhà không gặp được bé nhiều, mỗi ngày chỉ gặp 5 – 10 phút để nghe tình hình bệnh của con. Lúc đó, bác sĩ cũng báo là tình hình của con rất nguy kịch, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tôi rất lo lắng, bồn chồn không thể nào bình tĩnh được”.



Con gái của anh giờ đã được xuất viện. (Ảnh: Thanh Niên)



Mọi người vẫn nhớ tới câu chuyện cảm động ngày nào. (Ảnh: Thanh Niên)


Trong hoàn cảnh bất lực đó, anh không còn cách nào khác nên ngày ngày ra góc sân, cầu mong cho con. Anh kể thêm: “Tôi dành rất nhiều tình thương cho con. Có những lúc tôi nghĩ nếu con không qua khỏi không biết cuộc sống của tôi sẽ như thế nào. Sống gần 40 năm trên cuộc đời, đây là kiếp nạn mà gia đình phải cố gắng vượt qua. Ở bệnh viện, tôi không nuốt nổi đồ ăn, chỉ biết cách cầu nguyện. Vợ chồng tôi động viên nhau, nếu không có vợ bên cạnh tôi cũng không đứng vững được”.



Để có được ngày hôm nay, người bố đã nỗ lực rất nhiều. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo tình trạng mới nhất, sau hơn 1 tháng điều trị, bé H. đã tỉnh táo, được về với gia đình sau thời gian dài cấp cứu. Vì quá mừng rỡ, anh C. đã viết thư cho bác sĩ, nói lời cảm ơn chân thành nhất. Ngày con xuất viện, không niềm vui nào có thể diễn tả được với gia đình anh. Bố mẹ là vậy, luôn yêu thương con vô điều kiện. Điều họ mong muốn nhất là con lớn lên bình an, khỏe mạnh.



Chỉ cần con ốm là bố mẹ lo lắng tột cùng. (Ảnh minh họa: Dân Trí)

Mẹ quỳ gối giữa nắng gắt bệnh viện cầu nguyện cho con đang nguy kịch

Trước đây, mạng xã hội từng chia sẻ hình ảnh người phụ nữ quỳ gối ở sân bệnh viện cầu nguyện cho con bị bệnh tim bẩm sinh. Con nhập viện đã lâu nhưng vì quá nguy kịch nên bác sĩ trả về với gia đình. Khi nghe tin con không thể vượt qua căn bệnh chị đã bật khóc quỳ gối ngay giữa sân khoa cấp cứu bệnh viện. Dù chỉ còn 1% hy vọng, chị vẫn muốn cố gắng đến cùng, chỉ mong con bình an.



Bệnh viện nơi con của người phụ nữ đang cấp cứu. (Ảnh: Vietnamnet)



Chị bất lực quỳ ở bệnh viện xin cho con. (Ảnh: Vietnamnet)



Bố mẹ vất vả chăm con ở viện. (Ảnh minh họa: Dân Trí)

Tình thương bố mẹ dành cho con không gì có thể đong đếm. Nó vĩ đại hơn bất cứ điều gì trong cuộc sống này.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN.

Sinh con ra trên đời, điều bố mẹ mong muốn nhất đó là con lớn lên khỏe mạnh, bình an. Để có được điều này, bố mẹ sẵn sàng đánh đổi cả tuổi trẻ, hay thậm chí mạng sống bản thân. Vì vậy, trong cuộc sống không gì có thể sánh bằng tình mẫu tử, phụ tử mà bố mẹ dành cho con cái. Dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa, phải chiến đấu tới 1% hy vọng cuối cùng, miễn sao con được bình an.


Cùng theo dõi thêm nhiều bài viết tại đây.

Kiều Ly - Theo Thể Thao & Văn Hóa

Vào Facebook để bình luận

THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI

Tải ứng dụng Đi Nào!

Tải ngay ứng dụng YAN - Theo dõi sự kiện giới trẻ mới nhất được cập nhật 24/7.

Công ty cổ phần Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc


Trụ sở cơ quan
Lầu 12, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quản lý và vận hành bởi:
công ty cổ phần kỹ thuật số yêu âm nhạc
232/17 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại
(+84) 2873 050 788

email
[email protected]

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 17/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/4/2017.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung
Ông Lê Vũ Anh

[email protected]

(+84) 2873 050 788

Chia sẻ Facebook