Con đi làm xây nhà cho ba mẹ dưỡng già, nhà chưa xong đã ra đi mãi mãi

Chia sẻ Facebook
05/04/2023 19:42:51

Gia đình anh L. (nạn nhân vụ va chạm giao thông tại Phú Yên) có hoàn cảnh khó khăn. Anh là lao động chính trong gia đình, bản thân vừa xây nhà báo hiếu ba mẹ, nợ vẫn còn chưa trả hết.


20:00 04/04/2023

Vừa qua, dân tình đã không khỏi bàng hoàng khi nghe thông tin về vụ va chạm trên vách núi Phú Yên. Sự cố thương tâm này đã khiến 4 người ra đi mãi, làm 5 người bị thương nặng. Lúc này, người đau lòng nhất không ai khác chính là gia đình các nạn nhân xấu số.



Vụ va chạm rất nghiêm trọng. (Ảnh: Sức Khỏe và Đời Sống)


Báo Tuổi Trẻ đăng tải, anh N.V.L (40 tuổi) là một trong những nạn nhân xấu số đã không qua khỏi sau vụ va chạm. Chiều ngày 3/4, cơ thể anh L. được xe cứu thương đưa về nhà. Ngay khi thấy con nằm bất động trên chiếc băng ca, ông T. (ba anh L.) đã đổ gục xuống đất, vừa khóc vừa than trách: "Trời ơi, con ơi là con. Sao nỡ để cảnh người tóc bạc tiễn người tóc xanh thế này L. ơi…". Còn mẹ anh L. dù chân không thể đi lại được (do từng gặp va chạm giao thông) nhưng vẫn cố trườn ra ngoài để nhìn con lần cuối.

Chứng kiến cảnh tượng đó, tất cả mọi người đều vô cùng đau lòng. Theo lời kể của bà con hàng xóm xung quanh, ngay từ trưa, khi hay tin con không còn nữa, ông T. đã như người mất hồn. Ai cũng sợ hai ông bà sức khỏe yếu, không thể chịu đựng được tin dữ này. Khi chiếc xe tiến vào con hẻm, tiếng khóc thương cũng ngày một nhiều hơn.



Nỗi đau quá lớn khiến nhiều người không thể kìm được nước mắt. (Ảnh: Báo Bình Định)



Ông T. bật khóc khi thấy con được xe cứu thương đưa về nhà. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Suốt nhiều năm qua, gia đình ông T. đã phải sống trong một căn nhà xập xệ, bị xuống cấp trầm trọng. Không muốn gia đình phải chịu khổ, anh L. dốc sức làm lụng, cố gắng tích cóp, vay mượn khắp nơi để xây căn nhà cấp 4 cho ba mẹ an dưỡng tuổi già. Thế nhưng, nhà vừa mới cất lên, chưa kịp trét vôi sơn đón ba mẹ qua thì anh L. đã vĩnh viễn ra đi.


Chia sẻ với Báo Sài Gòn Giải Phóng, bà Nguyễn Thị Thảnh (60 tuổi, hàng xóm, người đang chăm sóc con nhỏ của anh L.) cho biết: "L. có số nghèo khổ từ gốc. Ba mẹ nó khổ, giờ đến nó cùng vợ con cũng nghèo. Nó là lao động chính, trong khi vợ thì đau ốm miết, người vợ giờ ốm teo thương lắm. Thằng L. đi trồng dưa thuê để trả nợ.


Có khi dưa lên giá thì lời chút đỉnh trả nợ, nhưng có khi giá dưa rớt thì lỗ trật mặt, nợ nần chồng chất. Bà con thấy thế thương lắm, hay quan tâm giúp đỡ khi thì chút cơm, chút mắm cho gia đình nó”.



Hình ảnh đau lòng của ông T. (Ảnh: Tuổi Trẻ)



Bà Thảnh cùng 3 người con của anh L.. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng)



Ai cũng đau lòng khi thấy xe cứu thương đưa anh L. trở về nhà. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng)


Trao đổi với báo Nông Nghiệp, ông Lê Hoàng Hiệp, Chủ tịch UBND xã Nhơn Thọ (thị xã An Nhơn, Bình Định) cho biết: "Gia đình anh L. đông con, vợ bệnh đau triền miên, cha mẹ diện cận nghèo. Bản thân anh L. làm đủ thứ nghề để nuôi sống gia đình, từ cắt đến gánh lúa thuê, hết làm ruộng đến đi hái và bốc dưa thuê lên xe từ trong tỉnh đến ngoài tỉnh."



Bà Phượng (hàng xóm) mếu máo khóc trong căn nhà trống trơn của anh L. (Ảnh: Tuổi Trẻ)



Nhiều người bàng hoàng khi biết đến vụ việc. (Ảnh: Sức Khỏe và Đời Sống)

Không chỉ anh L., vụ va chạm đã lấy đi rất nhiều mạng sống vô tội khác. Đến nay, dân tình vẫn không ngừng gửi lời tiếc thương, chia buồn đến những nạn nhân xấu số này.


Cùng đọc thêm nhiều thông tin hấp dẫn được cập nhật liên tục tại YAN !

Chẳng có nỗi đau nào to lớn và buồn lòng hơn việc mất đi người thân yêu trong gia đình. Những ngày vừa qua là giai đoạn khó khăn nhất đối với người nhà các nạn nhân. Biết bao mục tiêu chưa thể hoàn thành, biết bao lời nói chưa thể gửi gắm.

Những ngày vừa qua, chính quyền địa phương và hàng xóm xung quanh đã chung tay giúp đỡ gia đình các nạn nhân xấu số tổ chức tang lễ. Mong rằng điều đó sẽ giúp cho họ phần nào nguôi bớt được nỗi khó khăn.


Cùng đọc thêm những tin tức khác TẠI ĐÂY !

Thảo Chi - Theo Thể Thao & Văn Hóa

Click vào xem mọi người nói gì

Công ty cổ phần Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc


Trụ sở cơ quan
Lầu 12, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quản lý và vận hành bởi:
công ty cổ phần kỹ thuật số yêu âm nhạc
232/17 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại
(+84) 2873 050 788

email
[email protected]

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 17/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/4/2017.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung
Ông Lê Vũ Anh

[email protected]

(+84) 2873 050 788

Chia sẻ Facebook