Con dâu đau ốm quanh năm, mẹ chồng mưu sinh kiếm tiền nuôi con

Chia sẻ Facebook
06/12/2022 20:39:36

Dù con dâu ốm đau, bệnh tật đến nỗi không thể đi làm, mẹ chồng luôn thông cảm và yêu thương như con gái ruột, tuổi già vẫn ra đường mưu sinh kiếm tiền lo cho con.

Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu luôn là điều khiến hội chị em ái ngại khi về nhà chồng. Tuy nhiên, bên cạnh những bà mẹ chồng khó tính, hay để ý thì vẫn còn rất nhiều người yêu chiều, thương "con gái nhà người ta" như ruột thịt, thậm chí còn sẵn sàng hy sinh vì con dâu.


Điển hình như mới đây, trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu , cô Võ Thị Huệ (68 tuổi, ở quận 8, TP.HCM) và chị Lê Thị Thúy Liễu (38 tuổi, quê Tiền Giang) đã khiến dân tình ngưỡng mộ bởi tình cảm gắn bó khăng khít, hy sinh vì nhau.

Làm dâu nhà cô Huệ, chị Liễu luôn được mẹ chồng yêu thương. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube MCVMedia)

Cụ thể, chị Liễu đã làm dâu của cô Huệ được 12 năm, sinh cho nhà chồng 3 đứa cháu nội. Nói về ấn tượng đầu tiên khi gặp mẹ chồng, chị cho biết cô rất dễ tính, thoải mái. Còn cô Huệ thì thương chị Liễu như con gái ngay từ lần gặp đầu tiên.

Chị Huệ đau ốm suốt 12 năm qua. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube MCVMedia)

Được biết, cô Huệ làm nghề thu mua, nhặt ve chai, thu nhập mỗi ngày khoảng 100-300 nghìn đồng nhưng cũng có hôm chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng. Chồng cô làm bảo vệ, lương 3 triệu đồng/tháng. Dẫu nhà khó khăn, cô vẫn đi vay mượn, chăm chút để con trai cưới vợ một cách tử tế, đàng hoàng.

Tuổi đã cao nhưng mẹ chồng vẫn đi làm mỗi ngày để lo cho gia đình. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube MCVMedia)

Sau khi kết hôn, cô Huệ lo lắng cơm nước, nhà cửa cho vợ chồng chị Liễu. Lúc chị mang thai, mẹ chồng cũng dè xẻn, chắt bóp mua đồ ngon cho chị tẩm bổ. Dù không giàu có nhưng cả nhà chị sống với nhau rất ấm áp, bình dị.


Tuy nhiên, sau khi sinh con đầu lòng 3 tháng, sức khỏe của chị Liễu suy giảm trầm trọng vì mắc bệnh nặng, phải nằm viện điều trị. Đỉnh điểm là 3 năm gần đây, nàng dâu phải đi chạy thận 3 lần/tuần vì biến chứng. " Hồi con gái tôi khỏe lắm, sau này bệnh biến chứng qua thận là khóc hoài, nhưng giờ cũng hết nước mắt để khóc rồi ", chị Liễu tâm sự.

Bệnh tật khiến chị Liễu không thể đi làm. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube MCVMedia)

Bệnh nặng cùng biến chứng thận khiến chị phải uống thuốc mỗi ngày, cơ thể yếu ớt hẳn, phải phụ thuộc vào đồng lương tài xế ba cọc ba đồng của chồng. Thương con, cô Huệ tuổi cao vẫn cần mẫn đi nhặt ve chai kiếm tiền cho nàng dâu chữa bệnh. Khi chị Liễu đi viện, mẹ chồng còn nghỉ làm, ở nhà đỡ đần chăm sóc 3 cháu nhỏ.

12 năm làm dâu là 12 năm đau bệnh, dẫu vậy cô Huệ càng thương chị Liễu chứ không hề ghét bỏ. Nhiều khi cô còn rơi nước mắt vì xót con phải chịu đựng đau đớn. Không mong giàu sang, phú quý, cô Huệ chỉ cầu cho con dâu được khỏe mạnh, hạnh phúc.

Thương con, cô Huệ vẫn đi nhặt ve chai kiếm tiền cho con dâu chữa bệnh. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube MCVMedia)

Còn về phía chị Liễu, chị luôn cảm thấy may mắn khi có mẹ chồng cũng như gia đình 2 bên sát cánh, động viên. Dù sẽ không thể sống bên cạnh họ thật lâu nhưng vì thương chồng, thương bố mẹ, chị cũng cố gắng thật vui vẻ, gắng gượng mỗi ngày.

Chị Liễu hạnh phúc vì có mẹ chồng tâm lý. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube MCVMedia)

Trước đó, câu chuyện mẹ chồng đi làm phụ hồ nuôi con dâu đang bầu của chị Phan Ngọc Nghĩa (30 tuổi) và cô Đoàn Thị Thu (62 tuổi) cũng khiến nhiều người xem xúc động. Dù hoàn cảnh gia đình không khá giả, nàng dâu vẫn luôn được mẹ chồng chăm sóc, đùm bọc.

Chị Nghĩa đã là con dâu được cô Thu yêu thương hết mực. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube MCVMedia)


Trên sóng Mẹ Chồng Nàng Dâu , chị Nghĩa chia sẻ được chồng dẫn về nhà ra mắt khi phát hiện có em bé, thế nhưng khác với vẻ ngoài lạnh lùng, cô Thu không trách mắng mà còn đưa chị đi siêu âm và hỏi cưới đàng hoàng. Khi về 1 nhà, sức khỏe của nàng dâu yếu nên cô Thu khuyên con ở nhà dưỡng thai, còn bản thân đi làm phụ hồ ở TP.HCM rồi gửi tiền về cho các con. Mặt khác, cô còn luôn "bênh" chị Nghĩa khi vợ chồng xích mích, điều hòa để gia đình được ấm êm, hòa thuận. Chị Nghĩa luôn biết ơn vì có mẹ chồng tuyệt vời như vậy.

Chị Nghĩa được dẫn về ra mắt khi mang bầu em bé thứ nhất. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube MCVMedia)

Cô Thu coi chị Nghĩa như con gái ruột của mình. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube MCVMedia)

Có thể thấy, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu trong xã hội hiện nay đã ngày càng thay đổi theo hướng tích cực. Bạn có cảm nhận thế nào về những câu chuyện trên, hãy để lại bình luận nhé!


Cùng đón đọc những tin tức thú vị tại YAN !

Việc kết hôn không chỉ là chuyện giữa đôi vợ chồng trẻ mà còn liên quan đến gia đình cả hai bên, cho nên đến nay, nhiều người vẫn lo lắng chuyện cưới chồng vì còn giữ định kiến và có những suy nghĩ không mấy tích cực về mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu.

Tuy nhiên, xã hội ngày càng phát triển, cởi mở, khoảng cách giữa các thế hệ cũng dần được xóa bỏ, mẹ chồng và "con gái nhà người ta" dần trở nên thân thiết, gần gũi hơn, yêu thương nhau như ruột thịt. Quan trọng là đôi bên biết cách nhún nhường, quan tâm đến cảm nhận và biết thay đổi vì nhau.


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook