Con cái không ai chịu nuôi, cụ bà phải tìm thức ăn thừa sống qua ngày

Chia sẻ Facebook
19/09/2022 22:01:11

Hình ảnh bà cụ tóc bạc trắng, lủi thủi ngồi một góc nhặt thức ăn thừa khiến ai xem xong cũng phải xót xa. Được biết, cụ bà có 2 người con nhưng không ai muốn chịu trách nhiệm nuôi mẹ.

Người ta thường nói rằng, việc không có con cái khi còn trẻ sẽ khiến nhiều người rơi vào cảnh cô đơn, không có con cháu chăm lo khi về già. Nhưng có một sự thật đau lòng rằng, không phải ai sinh ra trên đời cũng làm tròn bổn phận của con cái, báo đáp công ơn vì đã nuôi dưỡng, chăm sóc mình nên người của các bậc sinh thành.

Cụ bà tóc bạc trắng, gầy nhom lủi thủi ngồi một góc đường. (Ảnh: yidoutingli)

Mới đây, khoảnh khắc một bà lão 80 tuổi phải lang thang trên khắp các nẻo đường tìm ve chai, nhặt thức ăn thừa sống qua ngày đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo độc giả trê mạng xã hội xứ Trung. Câu chuyện này khiến ai đọc xong cũng không khỏi chạnh lòng bởi sự vô tình của những người con.

Đoạn video gây bão mạng xã hội khiến ai xem cũng phải chạnh lòng. (Ảnh: yidoutingli)

Cụ thể, một người phụ nữ khi đang đi trên đường đã bắt gặp một hình ảnh trông rất đáng thương. Theo đó, một cụ bà tóc bạc trắng, người gầy nhom đang cặm cụi phân loại phế liệu, trên tay là một hộp cơm mà ai đó đã vứt đi. Sau đó, bà cẩn thận đổ phần thừa còn lại vào chiếc hộp nhựa, dự định để làm bữa ăn cho ngày hôm nay. Người phụ nữ thấy vậy đã nhanh chóng bước đến, biếu cụ khoảng 700 nghìn đồng và bắt đầu tìm hiểu vì sao bà cụ đã già còn phải chịu cảnh khổ sở như vậy.

Người phụ nữ gửi bà ít tiền mong rằng cuộc sống của bà trong vài ngày tới sẽ no đủ hơn. (Ảnh: yidoutingli)

Được biết, cụ bà năm nay đã 80 tuổi, sinh được một con trai và hai con gái, tất cả đều đã trưởng thành và có gia đình riêng. Vì vậy, không ai chịu nhận trách nhiệm nuôi người mẹ già. Bà chỉ đành tự sống một thân một mình không ai chăm sóc, công việc chính là làm nghề thu nhặt phế liệu. Nhiều hôm bà chỉ ăn một bữa duy nhất trong ngày, nhặt nhạnh những đồ thừa bên lề đường về ăn.

Chứng kiến khoảnh khắc khổ cực của người đáng tuổi bà mình, người phụ nữ không kìm được mà xúc động, bày tỏ muốn liên hệ với một trong những người con của bà để họ có thể chăm lo cho bà tốt hơn. Thế nhưng bà đã ngay lập tức từ chối. Bởi dù cuộc sống có vất vả, bữa đói bữa no ra sao, bà cũng không đành lòng đảo lộn cuộc sống vốn đang bình yên của con cái, nhìn chúng bị tổn hại danh dự.

Dù có 3 người con nhưng không ai muốn chịu trách nhiệm nuôi bà. (Ảnh: yidoutingli)

Hình ảnh vất vả mưu sinh cực nhọc ở cái tuổi gần đất xa trời của cụ bà 80 tuổi khiến cô gái không đành lòng, vậy nên cô đã quyết định chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, hy vọng rằng những người con của cụ bà sau khi thấy cảnh này biết để đưa cụ về nhà, chăm sóc cụ tốt hơn. Chẳng ai biết vì sao các con cụ bà lại lựa chọn không chăm sóc mẹ, nhưng dù thế nào, việc không làm tròn chữ hiếu với người có công sinh thành ra mình là đã không đúng.

Khổ cực là vậy nhưng khi nhắc đến con, bà vẫn muốn giữ danh dự vì sự cuộc sống của con bị ảnh hưởng. (Ảnh: yidoutingli)

Trước đó, cùng chung hoàn cảnh với cụ bà 80 tuổi trên, một cụ bà sinh sống bằng nghề bán rong trên đường phố Hà Nội cũng từng bật khóc khi nhắc đến 9 người con của mình. Theo đó, trước đây bà rất giỏi, lo được cho các con từ nhà cửa đến đất đai. Thế nhưng không hiểu nguyên nhân gì mà khi về già, cả 9 người lại để mẹ tự mình mưu sinh mà không chăm sóc.

Tuổi về già, bà lão vẫn phải lang thang khắp phố phường để bán hàng rong. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok G.Y)


Bà rưng rưng kể: “Có lần thấy con ngồi cà phê ở phố Hai Bà Trưng, nó thấy mẹ mà không chào... Bà đứng nép vào con ngõ để xem nó có chạy theo để hỏi thăm không mà đứng 15 phút chả thấy đâu... Chán quá đành đi luôn. Bà đâu cần nó cho 1-2 chục gì đâu, chỉ cần nó hỏi mẹ ơi giờ mẹ ở đâu... Bà nghĩ là thôi mình cũng giữ sĩ diện cho các con. Các con đều ở Hà Nội nên mình cũng tránh”.

Cụ bà bật khóc khi nhắc đến những người con của mình. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok G.Y)

Có thể thấy, không phải người con nào sinh ra trên đời cũng đảm bảo được một tương lai an dưỡng tuổi già cho cha mẹ. Câu chuyện trên cũng chính là một bài học để mỗi người trong chúng ta ngẫm nghĩ về tình thương trong gia đình. Còn bạn, bạn nghĩ sao về hoàn cảnh khổ cực của cụ bà trên? Hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận ngay bên dưới nhé.


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN!

Lòng hiếu thảo là điều mà bất cứ người con nào cũng nên làm để báo đáp công ơn cha mẹ đã sinh ra và nuôi dạy mình nên người. Cả một đời khổ cực chăm sóc cho con cái, khi về già, con cái chính là chỗ dựa duy nhất để cha mẹ có thể nương tựa. Vì vậy, khi đã lớn khôn và thành đạt, mỗi người con hãy luôn quan tâm, phụng dưỡng công ơn sinh thành của cha mẹ. Thời gian của họ không còn bao lâu, đừng để khi mất đi rồi mới thấy luyến tiếc vì không chăm sóc họ sớm hơn nhé.

Chia sẻ Facebook