"Cô tiên" xinh đẹp tự mình nuôi gần 400 chú chó mèo bơ vơ

Chia sẻ Facebook
29/09/2022 22:39:36

Tự mình nhận nuôi và chăm sóc gần 400 chú chó mèo, người phụ nữ nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ này không khỏi khiến nhiều người ngưỡng mộ.


" Mình vẫn phải đi làm công việc của mình, còn đâu thiếu thì xin khắp nơi ", đó là lời chia sẻ của chị Phương - người phụ nữ một mình nuôi gần 400 chú chó mèo bơ vơ. Để xây dựng nên mái ấm cho những con vật đơn độc như vậy, chị đã vượt qua cả sự ngăn cản của gia đình, lắm lúc buồn tủi nhưng vẫn không hề bỏ cuộc.

Chị Phương chuyển đến nơi vắng vẻ để nuôi gần 400 chú chó, mèo. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Chia sẻ trên kênh Độc Lạ Bình Dương, chị Phương cho biết hiện đang nuôi 309 chú chó và 52 con mèo, chúng đều có hoàn cảnh tương tự nhau như bị thương hay trong cảnh bơ vơ, gặp nguy hiểm mà không ai chăm sóc. Hầu như tất cả "thành viên" trong "ngôi nhà chung" này đều được chị tự bỏ tiền túi ra để chuộc về và chăm sóc.

Chị Phương tự xây ngôi nhà chung ở một nơi vắng vẻ cho những thú cưng của mình. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Được biết, vốn dĩ chị Phương sống với bố mẹ, nhưng vì liên tục mang chó mèo về nên đã khiến gia đình buồn lòng, phản đối vì lo cho cuộc sống của con. Do đó, chị mới quyết định chuyển đến nơi heo hút, vắng vẻ như hiện tại để tiện chăm sóc "đàn con" của mình.

Hiện đang có 309 chú chó và 52 con mèo được chị nhận nuôi. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Vừa bước vào "ngôi nhà chung", những chú chó đã nhanh nhảu chạy ra đón cô chủ xinh đẹp. Chị Phương chia sẻ chó mèo ở đây đều rất hiền, không làm hại người. Tất cả được nuôi trong một khu chuồng chung vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát và rất rộng rãi, đủ không gian cho việc chạy nhảy, nô đùa. Qua từng cái vuốt đầu, ôm hôn của chị Phương dành cho đàn chó, có thể thấy được sự yêu thương, che chở chân thành và nhiệt tình mà chị dành cho chúng.

Chị Phương ân cần, âu yếm cạnh đàn chó. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Những chú chó được ở trong không gian sạch sẽ, thoáng mát, rộng rãi. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

​Tuy nhiên, không phải tự dưng mà chị Phương thân thiết với đàn chó như hiện tại. Thời gian đầu khi mới đưa về, chị cũng từng bị chúng đề phòng và tỏ ra bất hợp tác, hầu như trên người lúc nào cũng có sẹo. Thậm chí, có những chú chó mà bây giờ chị Phương vẫn chưa thể thân thiết được.

Chị Phương từng có thời gian khó khăn trước khi thân thiết với đàn chó, mèo như hiện tại. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Nói về cơ duyên nhận nuôi nhiều chó như vậy, "cô tiên" xinh đẹp tâm sự rằng ban đầu, chị cũng chỉ nuôi 1 chú cún cưng như mọi người. Được một thời gian thì chú cún này bị lạc, chị đi tìm khắp nơi, lùng sục ở các lò mà vẫn không thấy. Song, việc lui tới những nơi như vậy khiến chị bị ám ảnh, thương những chú chó tại đó nên quyết định bán hết trang sức vàng, được khoảng hơn 50 triệu đồng để đi chuộc chúng về.

Tất cả đều được chị bỏ tiền túi ra chuộc về nuôi nấng, chăm sóc. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Ngay trong lần đầu tiên, chị Phương đã đón khoảng 70 thành viên về nhà mới, nhưng vì chưa quen nên 20 "đứa" đã chạy mất và không tìm lại được. Đến nay 2 năm trôi qua, mặc dù chưa thể tìm được chú chó cưng đầu tiên nhưng việc nuôi gần 400 chú chó và mèo đã giúp chị lấp đầy nỗi nhớ cún ngày xưa, tình cảm dành cho chúng cũng ngày một lớn hơn.

Chị Phương nguyện bỏ thời gian, công sức và tiền bạc để chăm sóc những chú chó, mèo bơ vơ này. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Có thể thấy, dù chỉ là một người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng chị Phương lại mạnh mẽ vô cùng, chấp nhận sống một mình ở nơi vắng vẻ để cưu mang những chú chó, mèo bơ vơ, hy sinh thời gian và sức khỏe của mình để bảo vệ, chăm sóc chúng. Mong rằng trong thời gian tới, công việc của chị ngày càng thuận lợi và có nhiều người biết đến mái ấm của chị để ủng hộ và hỗ trợ, giúp chị Phương đỡ vất vả hơn trong công việc đầy ý nghĩa này.


Đón đọc các tin tức hấp dẫn tại YAN nhé!

Có thể nhiều người sẽ thấy rằng chị Phương đang làm việc bao đồng nhưng thực tế, việc làm này vô cùng ý nghĩa vì đã cứu được sinh mạng của hàng trăm chú chó mèo. Động vật, thú cưng là một sự tồn tại không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, chúng là liều thuốc chữa lành tinh thần và là nguồn năng lượng để những chủ nhân cảm thấy phấn chấn, yêu đời và hạnh phúc hơn.

Tuy nhiên, việc nuôi thú cưng cũng không phải là vấn đề đơn giản bởi đây là một cam kết dài lâu và đòi hỏi phải có trách nhiệm, không gian, thời gian, tiền bạc, năng lượng, sự kiên nhẫn và tình yêu thương dành cho chúng. Mặt khác, động vật cũng có thể truyền bệnh sang người, nên hãy chuẩn bị sẵn sàng cả vật chất và tinh thần trước khi đón một em thú cưng về nhà và có những trải nghiệm tuyệt vời nhé!


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook