"Cô Tiên nhỏ" học giỏi của cặp vợ chồng khiếm thị

Chia sẻ Facebook
16/09/2022 10:03:24

Cô bé nghèo, có cả bố và mẹ đều là người khiếm thị, nhưng nghị lực và sự hiếu học của em thực sự khiến nhiều người nể phục. Bố và mẹ luôn tự hào vì em chính là 'cô Tiên nhỏ', là ánh sáng của gia đình.

Trong những ngày gần đây, khi các trường đại học công bố điểm xét tuyển thì các tân sinh viên trên cả nước đều vui mừng hân hoan chuẩn bị bước qua một trang mới của cuộc đời. Thế nhưng, đâu đó ngoài kia vẫn còn có những trường hợp phải đau đáu biết bao nỗi lo về con đường học tập trên giảng đường của mình.

Các trường đại học đã công bố điểm xét tuyển. (Ảnh minh họa: Giáo Dục/Lao Động)


“Cô Tiên” của cặp vợ chồng khiếm khuyết

Báo Tuổi Trẻ viết, em Nguyễn Thị Cẩm Tiên (Long An) là con gái của một cặp vợ chồng vô cùng đặc biệt. Bố mẹ Tiên là chú Nguyễn Chí Thành (51 tuổi) và cô Lê Thị Hằng (47 tuổi), bố mẹ của Tiên đều không nhìn thấy ánh sáng.

Nói về hoàn cảnh gia đình của Cẩm Tiên thì thật éo le. Được biết, chú Thành và cô Hằng bị mất thị lực hoàn toàn từ lúc bé. Họ quen biết, gắn bó và có tình cảm với nhau từ những ngày ở trường khiếm thị tại Long An.

Cẩm Tiên là đôi mắt của bố mẹ. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Tiên chính là kết tinh tình yêu của hai cô chú. Cô bé ra đời tuy có bố mẹ không hoàn hảo như những gia đình khác nhưng bố mẹ luôn cố gắng cho em cuộc sống đầy đủ, ấm áp nhất và coi em là “cô Tiên nhỏ” của gia đình.

Tiên cũng là một cô bé vô cùng ngoan và hiểu chuyện. Ngay từ nhỏ em đã hoàn toàn tự lo một mình, từ tự đi học, làm quen bảng chữ cái rồi tự học đánh vần vỡ lòng. May mắn, có cô hàng xóm chỉ em thêm rồi cô bé tự mày mò học khi lên những lớp cao hơn.

Cô Lê Thị Hằng - mẹ Cẩm Tiên bị khiếm thị từ nhỏ. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Tiên biết nhà mình khó khăn, không còn lựa chọn nào khác ngoài chuyện phải học thật tốt mới có thể thay đổi số phận. Vì vậy, suốt 12 năm đi học Tiên luôn là học sinh xuất sắc của trường và còn là một cán bộ gương mẫu. Em vinh dự là Bí thư Đoàn trường THPT Đức Hòa (Long An).


Chú Thành và cô Hằng vô cùng tự hào về con gái nhỏ của mình. Mỗi lần nghe được mọi người xung quanh khen Tiên, cô chú lại nở một nụ cười hạnh phúc trên môi. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời chú Thành: “ Vợ chồng tôi chưa một lần nhìn thấy mặt con gái, chỉ biết con có ý chí, cố gắng như vậy là vui lắm rồi”.

Chú Thành vô cùng tự hào về "cô Tiên nhỏ" của mình. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong học tập, “cô Tiên nhỏ” của cô Hằng, chú Thành trúng tuyển sớm ngành quản trị kinh doanh Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Thế nhưng niềm vui đậu đại học chưa được bao lâu thì nỗi lo về tiền học phí và rất nhiều thứ phải chi tiêu khác khi lên đại học ập đến với gia đình cô bé nghị lực này.


Tiên từng nói với bố mẹ rằng: “Con biết nhà mình nghèo, 12 năm con đi học, ba mẹ đã vất vả quá rồi. Giờ vô đại học, nào tiền trường, tiền ăn, tiền ở, con sợ làm ba mẹ cực thêm. Con có thể dừng lại, xin một công việc ở quê nhưng thật lòng con vẫn muốn học đại học”.

Người làm cha làm mẹ nghe con gái nói thế, ai có thể cầm lòng được. Đôi vợ chồng khiếm thị cũng cố gắng chạy vạy, nhờ chỗ người quen vay tiền. Cô Hằng lo chuyện này mà nhiều đêm trằn trọc chẳng thành giấc vì thương con gái. Chú Thành thì lại cố gắng ngày ngày chăm chỉ đi bán vé số để dành dụm tiền cho con.

Trường ĐH Công nghiệp TP HCM là ngôi trường mà Tiên đã trúng tuyển. (Ảnh: Trường ĐH Công nghiệp TP HCM)

May mắn, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã xem xét trường hợp của Cẩm Tiên và trao học bổng 100% học phí trong suốt bốn năm cho cô học trò nghị lực này. Cô bé cũng hứa sẽ học thật tốt để sớm ra trường, có việc làm lo cho ba mẹ.


Cô bé nghèo được tuyển thẳng vào 2 trường đại học

Cũng ở trong hoàn cảnh như Cẩm Tiên, cô bé Phương Nha (sinh năm 2004, Quảng Trị) sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ đều mất khả năng lao động. Vietnamnet viết, bố em bị khiếm thị còn mẹ thì mắc bệnh về tâm lý, không được tỉnh táo.

Phương Nha có cả bố và mẹ đều mất sức lao động. (Ảnh: Vietnamnet)

Gia đình em được xếp vào diện hộ nghèo của xã, mỗi tháng chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp 1,6 triệu đồng nuôi 5 miệng ăn. Thế nhưng, cô bé Phương Nha lại học rất giỏi, nhiều năm liền em là học sinh xuất sắc.

Nha thường phụ mẹ đi nhặt ve chai kiếm đồng ra đồng vào. (Ảnh: Vietnamnet)

Chính vì có thành tích học tập xuất sắc như vậy mà em đã được tuyển thẳng vào 2 trường đại học tại Đà Nẵng. Nhưng có lẽ con đường đến với giảng đường của em sẽ rất nhiều gian nan vì gia đình quá khó khăn.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Nha luôn cố gắng, phấn đấu học tập. (Ảnh: Vietnamnet)

Nha chỉ mong mình sẽ tiếp tục được đi học, để sau này có tấm bằng, xin việc kiếm tiền rồi giúp đỡ cho bố mẹ đỡ khổ hơn.

Có thể thấy, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng những cô bé như Cẩm Tiên hay Phương Nha lại có một nghị lực, tinh thần học tập khiến nhiều người phải cảm phục. Bạn có cảm nhận thế nào về câu chuyện trên, hãy để lại bình luận nhé!


Đọc nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Chẳng ai có quyền được chọn lựa bố mẹ và hoàn cảnh mình sinh ra. Trong thực tế cuộc sống, có rất em nhỏ không may mắn sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ lại khiếm khuyết, mất sức lao động. Nên ngay từ nhỏ các em đã phải tự lập, còn phải chăm sóc cả bố mẹ nữa.

Thế nhưng dù có khó khăn đến thế nào thì các em vẫn biết vượt lên số phận, cố gắng học tập để có thêm kiến thức vì các em hiểu chỉ có con đường học tập mới có thể giúp mình và gia đình thoát nghèo. Hy vọng những ai không may ở trong trường hợp ấy sẽ tiếp tục ước mơ, không ngừng cố gắng để có một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn ở phía trước.


Cùng tìm hiểu những câu chuyện thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook