Cô Tấm đời thực: Con trộn gạo với ốc vít, mẹ phải ngồi sàng mỏi tay

Chia sẻ Facebook
23/10/2022 20:35:40

Nhìn cả thùng gạo to ngập trong đống ốc vít, người mẹ cũng phải 'dở khóc dở cười' với cậu con trai của mình. Cô cũng tha thiết mong nhà trường có thể dạy cả cuối tuần để mình không phải tiếp tục chịu cảnh này.

Trẻ em vốn là lứa tuổi rất hiếu động, nhất là các bé học mẫu giáo thích tìm tòi khám phá thế giới xung quanh. Cũng bởi vậy mà không ít tình huống “dở khóc dở cười” ra đời khiến phụ huynh nhiều lần phải kêu trời vì chứng kiến “bãi chiến trường” của con để lại.


Mới đây, một phụ huynh đã phải tha thiết mong nhà trường không nên nghỉ học cuối tuần sau khi chứng kiến trò chơi của con. Cụ thể, tài khoản T.N.N đăng tải loạt ảnh và video ghi lại cảnh thùng gạo của gia đình ngập trong ốc vít. Đính kèm những bức ảnh này, người mẹ để lại dòng trạng thái: “Nhà trường có thể không cho nghỉ cuối tuần được không chứ tuần nào chủ nhật cũng tiền đình.”

Bài đăng của người mẹ khiến dân tình "dở khóc dở cười". (Ảnh: FB T.N.N)

Theo đó, cả thùng gạo to của gia đình bị dính toàn ốc vít, cả loại ốc mới lẫn những loại ốc đã han gỉ. Thoạt nhìn nhiều người vẫn nghĩ có lẽ cậu bé chỉ đổ bên trên lớp gạo, gạt lớp bên trên ra lọc là có thể sử dụng được. Tuy nhiên, khi xem clip người mẹ đăng tải, cô đã phải múc từng bát gạo ra đổ xuống rổ để lọc gạo riêng, ốc vít riêng. Đáng chú ý, không biết bằng cách nào số ốc vít của cậu bé còn lọt xuống tận đáy thùng. Chính vì thế, người mẹ phải lọc hết cả thùng gạo này không biết đến khi nào mới xong.

Cả thùng gạo to ngập đầy ốc vít, thành quả mà cậu con trai tạo ra. (Ảnh: FB T.N.N)

Hình ảnh phát ra "tiếng khóc" của người mẹ là đây chứ đâu. (Ảnh: FB T.N.N)

Chưa kể, mẻ gạo này sẽ bị dính bụi bẩn và cát còn sót lại, không biết khi nấu thành cơm sẽ như thế nào. Còn cậu con trai sau khi gây hậu quả xong thì gào khóc vô cùng đáng thương. Nhìn hình ảnh con như vậy, có lẽ không người mẹ nào lỡ đánh mắng thêm. Có lẽ chính vì vậy mà người mẹ mới tha thiết xin nhà trường có thể dạy con trai mình cả cuối tuần.

Nhìn hình ảnh con trai mếu máo thế này mẹ nào lỡ mắng con nữa chứ! (Ảnh: FB T.N.N)

Người mẹ phải múc từng bát gạo ra để lọc. (Ảnh: FB T.N.N)

Ngay sau khi đăng tải bài viết đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của netizen. Nhiều người còn liên tưởng đến truyện cổ tích Tấm Cám đoạn Tấm phải nhặt thóc khỏi gạo xong mới được đi xem hội. Một số phụ huynh cũng bày tỏ sự đồng cảm khi con mình cũng có những trò nghịch ngợm không kém cạnh.

Hai cậu con trai được mẹ hướng dẫn sàng gạo. (Ảnh: FB T.N.N)

Từ khi sinh con bỗng thấy tính kiên nhẫn được nâng cao. (Ảnh: FB T.N.N)

Một số bình luận của độc giả bên dưới bài đăng:


"Trường mẫu giáo có chức năng chính là giữ gìn tình cảm gia đình là chính, ước gì cho học cả chủ nhật."


"Ngày xưa Tấm bị nhặt thóc với gạo! Ngày nay thì nhặt gạo với ốc vít! Như mình là đưa ra đổ cả lu cho gà nhặt dần rồi mua bì mới về ăn thôi chứ tính mình không làm nổi cô Tấm."


"Thế mà hồi cho đi học ngày đầu thì bố mẹ khóc lên khóc xuống cơ. Giờ thì ngày nào ở nhà là ngày bố mẹ khóc."


"Bên cạnh đó, một số độc giả cũng nhắc nhở người mẹ nên để ốc vít tránh xa tầm tay của con. Bởi nếu trẻ nuốt phải thì sẽ vô cùng nguy hiểm."

Nhiều phụ huynh bày tỏ sự đồng cảm với người mẹ này. (Ảnh chụp màn hình FB T.N.N)

Trước đó, dân tình cũng rần rần chia sẻ hình ảnh ông bố ngồi bất lực nhìn hai cô con gái bôi mực ra khắp phòng. Cụ thể trong những bức ảnh được FB B.V đăng tải, ông bố ngồi bất lực trên chiếc ghế dựa đầu vào tường. Còn con gái vẫn hồn nhiên đội chiếc thùng lên đầu chơi đùa sau khi bôi mực ra khắp phòng.

Ông bố bất lực trước sự "thùy mị nết na" của hai cô công chúa nhà mình. (Ảnh: Fanpage B.V)

Mực vốn là loại khó tẩy, dây vào đồ nếu không biết cách xử lý sẽ bị hỏng toàn bộ. Chính vì vậy, khi vừa thấy cảnh này, ông bố không biết làm gì hơn ngoài cách im lặng bất lực. Đặc biệt, trong số những bức ảnh này, đáng chú ý nhất là khoảnh khắc có dòng chữ “con yêu bố” được viết bằng mực lên cánh cửa tủ đồ áo. Mặc dù nghịch như vậy nhưng hai cô công chúa nhỏ vẫn không quên bày tỏ tình cảm với bố. Nhìn vào dòng chữ này, có lẽ người cha cũng phải "dở khóc dở cười" không nỡ nạt nộ hay đánh mắng con.

Tuy hơi nghịch nhưng con rất yêu bố đấy nhé! (Ảnh: Fanpage B.V)

Nhìn chiếc bàn thế này có lẽ khó mà tẩy đi được. (Ảnh: Fanpage B.V)


Bạn đã từng chứng kiến cảnh tượng nào tương tự như vậy chưa? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé!

Trẻ em vốn là đối tượng hiếu động, thích nô đùa, chạy nhảy, khám phá mọi thứ xung quanh mình. Chính vì thế, phụ huynh cần để xa các vật có thể gây nguy hiểm cho trẻ như: đồ sắc nhọn, ốc vít (trẻ có thể nuốt phải), keo dán, xăng dầu,... Đồng thời bố mẹ cũng nên dành thời gian để mắt đến con em nhiều hơn, tránh để các bé tự chơi một mình có thể sẽ gặp phải tình huống tương tự như trên hoặc nguy hiểm hơn.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook