Cô Tấm 15 tuổi bị khiếm khuyết, tự mình làm mọi việc nhà

Chia sẻ Facebook
04/01/2023 20:39:47

Nhìnêm nhỏ 15 tuổi có đôi tay, đôi chân không lành lặnnhưng vẫn tháo vát cho chu toàn việc nhà, đỡ đần bố mẹ, người xem không khỏi xót xa và nể phục tấm gương nghị lực này.

Không phải đứa trẻ nào cũng may mắn được ở trong gia đình khá giả, có người giúp đỡ làm việc nhà, cũng không phải ai sinh ra cũng mang cơ thể trọn vẹn, khỏe mạnh. Nhiều cô bé, cậu bé dù bị khiếm khuyết bẩm sinh nhưng vẫn phải gạt qua nỗi thiệt thòi để sống thật tốt, đến trường, đỡ đần bố mẹ, điển hình như cô bé 15 tuổi trong câu chuyện dưới đây.

Cô bé 15 tuổi có cơ thể khiếm khuyết nhưng chăm chỉ như cô Tấm. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Cụ thể, fanpage Độc Lạ Bình Dương đã chia sẻ câu chuyện về cô bé Hoài Thương là nữ sinh lớp 9 ở Củ Chi, TP.HCM có cơ thể khiếm khuyết nhưng vẫn làm tròn việc nhà, siêng năng như cô Tấm. Em có đôi tay không lành lặn, đôi chân bị teo lại, mỗi bàn chân chỉ có 1, 2 ngón nên việc đi lại cũng rất bất tiện.

Từ bé em đã có đôi tay và đôi chân không lành lặn. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Em thường di chuyển bằng 1 chiếc xe 4 bánh. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Ấy vậy mà Thương vẫn làm được tất cả mọi việc một cách kỳ diệu. Mẹ Thương ban ngày bận rộn đi bán cá nên em ở nhà hay tự mình nấu cơm với món "tủ" là trứng chiên, cơm chiên. Với đôi tay không hoàn hảo, Thương tự mình bật bếp ga, đập trứng và cho vào chảo, cầm vá lật trứng rồi cho ra đĩa rất chuyên nghiệp. Nhìn em làm, ai cũng lo em bị thương nhưng cô bé có lẽ đã quá quen với việc này nên xử lý mọi việc rất nhẹ nhàng, thuần thục, đâu ra đấy.

Tự đập trứng cho vào chảo bằng đôi tay không hoàn hảo. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Tự hoàn thành món trứng chiên một cách thuần thục. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Rồi tự cho vào bát mang ra bàn ăn. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)


Những công việc khác như lấy nước ở bình hoặc khi lên kệ bếp để nấu ăn, Thương đều chủ động kê ghế để đứng, trèo lên cho dễ. Trong nhà, Thương có một chiếc ghế 4 bánh để ngồi lên di chuyển vì đi lại rất khó khăn. "Con thích làm lắm, thế là mình cũng để con ở nhà làm được gì thì làm tại vì sau này có đi học hay đi đâu xa vẫn tự chăm sóc bản thân được, chứ mẹ cũng khổng thể ở bên cạnh mãi ", mẹ của Thương tâm sự.

Dù chịu nhiều thiệt thòi nhưng Thương đã tự lập từ bé. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)


Đôi tay của Thương bị mất đi một phần nên em dùng 2 khủy tay để cầm thìa, đũa, cùng với sự hỗ trợ của đôi chân để tự mình ăn uống từ bé. Dù khó khăn nhưng em cũng đã quen với cách sinh hoạt trong cơ thể khiếm khuyết, luôn nở nụ cười vui vẻ với mọi người, chăm chỉ làm mọi việc mà không cần nhờ đến ai. Mẹ Thương nói: " Nhiều khi thấy khổ thật, nhưng mình đừng có nhìn lên mà hãy nhìn xuống, con mình vẫn hiểu biết, di chuyển được thì vẫn là may mắn ".

Thương tự ăn bằng đôi tay và đôi chân, thậm chí còn đút được cho người khác. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)


Thương cũng rất có duyên và khéo chăm sóc mọi người. Mẹ em kể thêm, trẻ con hàng xóm mỗi khi biếng ăn là lại qua nhà cho Thương đút, các em sẽ ngoan ngoãn ăn ngon lành. " Qua đây chiên cơm Thương đút là ăn hết, chứ bố mẹ ở nhà đút là không ăn đâu ", người phụ nữ chia sẻ. Ngoài ra, Thương ở nhà còn có thể tự chăm sóc cá nhân, thay quần áo, thậm chí là làm hoa lụa.

Em còn biết tự làm hoa lụa. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Sự nỗ lực và lạc quan của Thương ắt sẽ khiến rất nhiều người xem xót xa nhưng ngưỡng mộ vô cùng. Mong rằng em vẫn luôn vui vẻ như vậy và sống thật tốt cuộc đời mình, mọi người đều sẽ ủng hộ em.

Vậy mới thấy, ở trên đời có biết bao hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi nhưng họ vẫn không ngừng cố gắng, không oán trách mà sống đầy nghị lực, kiên cường, chẳng cần ai giúp đỡ vẫn làm tốt việc của mình. Nhất là khi ở tuổi của Thương, nhiều bạn nhỏ còn chưa kịp hiểu chuyện thì em đã sớm biết tự lo cho mình và gia đình, lạc quan với nụ cười luôn nở trên môi. Mong rằng em sẽ luôn khoẻ mạnh mà vui vẻ như vậy.


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook