Cô giáo Hà - Hành trình miệt mài nâng bước học sinh nghèo

Chia sẻ Facebook
20/11/2022 01:29:59

"Hành trình tôi đi, mỗi con đường, mỗi bản tôi đến, tôi gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn khác mà khiến tôi không thể dừng lại" - cô Hà bộc bạch.

Những bản làng vùng sâu vùng xa, nơi không nước, không điện, trường xa bản, những đứa trẻ không tự đi bộ đến trường học mà phải nhờ đến cha mẹ chở đi. Đồi núi trập trùng, chặng đường dài tới trường, đất quánh lại dưới bánh xe sau những cơn mưa, khiến đôi chân chùn lại không muốn đi. Rồi cái nghèo, cái đói lại quẩn quanh.


Xót thương và mong muốn những đứa trẻ được tới trường, nhiều năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Hà, trường THPT Phan Đình Giót đã lặn lội đến với các bản xa thành phố để động viên, hỗ trợ, để các em vững bước tới trường.


Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 , Ban Khoa giáo, Đài THVN thực hiện phim tài liệu Mẹ Hà khắc họa chân dung một cô giáo ở thành phố nhưng miệt mài với hành trình giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để các em có cơ hội đến trường và có một tương lai tươi sáng hơn.

Trường THPT Phan Đình Giót nằm giữa trung tâm thành phố Điện Biên Phủ. Không phải là trường nội trú của tỉnh nhưng trường có hơn 70% học sinh là người dân tộc thiểu số đến từ vùng sâu vùng xa của tỉnh Điện Biên như Tủa Chùa, Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông, Mường Chà... Nhiều em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cô giáo Nguyễn Thị Hà tốt nghiệp cử nhân sư phạm khoa Anh, trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội năm 2004. Cùng năm đó, cô về công tác tại trường THPT Phan Đình Giót. Năm 2016, cô Hà làm Phó Bí thư đoàn trường ngoài công việc chuyên môn, đây là khởi nguồn cơ duyên đưa cô đến với công việc thiện nguyện, hỗ trợ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.


Phim tài liệu Mẹ Hà đã mang đến những câu chuyện đầy cảm động về 4 em nhỏ trong 26 em hiện đang được cô Hà hỗ trợ hàng tháng.

Đầu tiên là câu chuyện về em Giàng A Say - cậu học trò mong muốn được gọi tiếng "mẹ Hà". Cô Hà kể hành trình của Say đến với cô rất trắc trở.

Lần đầu khi nhìn thấy Say đến trường, cô đã nghẹn ngào bật khóc trước một cậu bé gầy gò, da đen nhẻm, không có gì mang theo. Cô Hà sắm sửa đồ dùng cá nhân cho Say từ sách vở, bột ngũ cốc, kem đánh răng... để em bắt đầu hành trang vào cấp 3. Từ đó, sự hỗ trợ được duy trì hàng tháng dành cho cậu học trò nghèo này.

Cô lo cho Say từ sách vở, đồ dùng cá nhân... để em có thể theo học.

Sau Giàng A Say, trường hợp thứ 2 ở trường trường THPT Phan Đình Giót nhận sự hỗ trợ hàng tháng của cô Hà là em Vàng A Si, lớp 11B2. Tìa Dình là xã nằm trên địa bàn tuyển sinh của trường nên mỗi khi đến trường THCS Tìa Dình 2, cô Hà lại vào thăm nhà Si.


Bản Háng Sua là bản nghèo nhất xã, xã lại nghèo nhất huyện nên cô Hà phải rất khó khăn mới vào được nhà Si. Háng Sùa là bản "2 không" - không điện, không nước. Nhà Si là hộ nghèo với 10 nhân khẩu, trong đó có 8 người con, sau Si còn 4 em gái.

Cô Hà đến với gia đình em Vàng A Si.

Để có thể hỗ trợ, giúp đỡ được nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cô Hà và các cô giáo tại trường THPT Phan Đình Giót đã thành lập gian hàng "siêu thị 0 đồng". Ở đây, những nhà hảo tâm, hàng xóm, đồng nghiệp... đã gửi bất cứ thứ gì họ có thể trợ giúp, từ quần áo cũ/mới tới cả đồ sinh hoạt...

Ngoài các em ở vùng sâu vùng xa, nhiều trường hợp ở gần thành phố cũng được cô Hà hỗ trợ. Em Trần Đình An Na, lớp 6A1, trường THCS Thanh Luông, có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Mẹ em bị bệnh xơ cứng bì (căn bệnh hiếm gặp trên thế giới và chưa có cách chữa trị), không thể lao động. Em gái Na bị viêm hạch mạc treo mà gia đình không đủ điều kiện kinh tế để đi điều trị.

Trong lần đến thăm gia đình Na, mẹ Na nhận ra cô Hà cũng chính là cô giáo năm xưa của chị. Hai cô trò ôm nhau khóc, không ngờ lại tái ngộ trong hoàn cảnh như thế này.

Đúng như lời hứa của cô Hà, gia đình Na đều đặn nhận được quà từ việc kết nối của cô với những tấm lòng hảo tâm.

Hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Na.

Mẹ Na nhận ra cô Hà là cô giáo dạy cấp 3. Đã gần 20 năm trôi qua rồi, cô trò gặp nhau trong hoàn cảnh này thật sự rất xót xa.

Cô Hà thương cô bé Na nhỏ tuổi đã sớm phải lo toàn nhiều chuyện trong gia đình.

Hàng tháng, cô Hà gửi quà hỗ trợ gia đình Na.

Cuối tuần, cô Hà còn đến thăm gai đình anh Lường Văn Điện - chị Lò Thị Chở, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên. Anh chị có bé Lường Thị Nhân, 3 tuổi, bị tan máu bẩm sinh với hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.

Ngôi nhà vách đất của bé Nhân.

Nụ cười của bé Nhân khi được cô Hà tặng áo mới


Với cô giáo Hà, mỗi đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn đến với cô đều như nhân duyên sắp đặt. Dù không hỗ trợ được nhiều nhưng mỗi phần quà đều đặn hàng tháng đã phần nào giúp gia đình các em giảm bớt gánh nặng, mang lại những ngày tháng tốt đẹp hơn cho cuộc sống của các em.


Không chỉ một mình, cô Hà còn kéo cả gia đình vào cuộc. Chồng cô là giáo viên dạy Toán ở trường Phan Đình Giót, anh tình nguyện hỗ trợ vợ làm việc nhà và chăm sóc hai con để vợ của mình yên tâm đi "vác tù và hàng tổng".

Hành trình của cô Hà nhận được sự ủng hộ từ tổ ấm nhỏ.

Chia sẻ Facebook