Cô gái tích góp 26 năm để đi lấy chồng, đúng ngày cưới mưa ngập cả rạp

Chia sẻ Facebook
17/10/2022 21:05:00

Chỉ sau một đêm mưa lớn, nước đã dâng rất cao. Cô dâu chỉ đành ngậm ngùi nhìn công sức của mình chuẩn bị trong nhiều ngày ngập trong biển nước. Đối với cô, đây có lẽ là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời.

Đám cưới là một trong những ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của mỗi người. Thế nhưng đúng trong ngày này, cô dâu dưới đây lại phải đối mặt với một nỗi buồn to lớn. Bởi lẽ, ngày vui của cô, trời lại mưa lớn, nước dâng cao đến mức ngập cả rạp. Mọi thứ cô đã dày công chuẩn bị đều nằm trong biển nước.

Ngay cả rạp cưới cũng ngập trong biển nước. (Ảnh: Ben Phan)

Đoạn clip được chị gái của cô dâu ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội. Theo lời chủ clip cho biết, em gái của cô đã phải tích góp hơn 26 năm mới đủ tiền để đi lấy chồng. Thế nhưng, đúng ngày tổ chức lễ cưới lại mưa rất to. Ngay cả rạp cưới, cổng hoa cũng ngập trong biển nước cao gần 1 mét. Cũng bởi vậy nên các quan khách không thể đến, lễ cưới cũng chỉ đành tạm hoãn. Chứng kiến bao công sức bị lãng phí, cô dâu không khỏi buồn lòng.

Mọi sự chuẩn bị đều tan tành. (Ảnh: Ben Phan)

Cảnh tượng khiến cô dâu, chú rể không khỏi buồn lòng. (Ảnh: Ben Phan)

Mọi thứ đều trở nên lộn xộn. (Ảnh: Ben Phan)

Được biết, nhân vật chính của lễ đính hôn này là chú rể Như Tuệ và cô dâu Nhật Phương (cùng sinh năm 1996, sống tại TP.Huế). Chia sẻ với chúng tôi, cô dâu cho biết, ngay từ khi dựng rạp cưới, trời đã mưa rất to. Tuy nhiên, cô chẳng thể ngờ được rằng chỉ sau một đêm, nước đã dâng rất cao, thậm chí hơn cả nửa người. Bàn ghế, cổng hoa, rạp cưới... tất cả đều lộn xộn, ướt nhẹp. Dù khá buồn nhưng cô dâu vẫn cố tự an ủi chính mình.


Cô bày tỏ: "Ngày vui mà mưa ngập buồn lắm chứ. Mình tự tay chuẩn bị và chọn từng thứ mình thích để ngày vui diễn ra trọn vẹn nhất. Mà đêm đó nước lên cao cũng chỉ biết chấp nhận và dời lịch thôi.


Đời không như là mơ, bao nhiêu công sức, bao nhiêu ấp ủ của mình dồn hết vào đây, mà trời sợ mình đi lấy chồng hay sao ý, khóc trôi mọi thứ luôn. Hai đứa mệnh thuỷ nên kéo đại hồng thuỷ đến luôn. Đăng lại để những năm về sau có cái kỉ niệm, nói cho nhau nghe."

Ngay lúc dựng rạp, trời đã mưa rất to. (Ảnh: Ben Phan)

Chỉ sau một đêm, nước đã dâng cao. (Ảnh: Ben Phan)

Cả cô dâu, chú rể đều tiếc nuối vì không thể tổ chức lễ đính hôn đúng ngày. (Ảnh: Ben Phan)

Cũng theo cô dâu tiết lộ, trước khi tổ chức lễ cưới, cô và gia đình đã đi xem ngày rất kĩ. Trong tháng này chỉ có 2 ngày tốt là ngày 16 và 22. Vì lo sợ sang gần tháng 11, trời sẽ mưa nên cả nhà đã quyết định chọn ngày 16 cho sớm. Tuy nhiên mọi chuyện lại không như mong đợi.


Lần này vì nước ngập quá sâu nên buổi lễ đã phải tạm hoãn, rời sang ngày 22/10. Cô dâu nói: " Nghe nói 20, 21 tới lại có bão nhưng lần tới có mưa hay gì chắc cũng phải tổ chức thôi. Thực sự mình không muốn dời lịch chút nào nhưng bản thân lại không muốn mọi người phải lội nước, hay chính bản thân nhếch nhác trong ngày vui nên mình chỉ đành chọn dời lịch đi ".

Cô dâu chú rể đã phải mất rất nhiều công sức để có thể chuẩn bị cho buổi lễ. (Ảnh: Ben Phan)

Ngay khi được đăng tải, sự việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ dân tình. Hầu hết mọi người đều cảm thông cho cô gái. Đáng ra đây phải là ngày trọng đại nhất của cô, vậy mà mọi thứ lại không thể diễn ra như mong đợi. Nhiều người khi biết chuyện cũng đã nhanh chóng vào bình luận an ủi cô dâu.


"Tuy không thể tổ chức lễ cưới, nhưng dù sao sau hàng chục năm, bạn cũng đã có thể tìm được bến đỗ mới của cuộc đời. Đây có lẽ cũng là khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời người đấy".


"Mình cũng từng phải hoãn cưới vì dịch nên mình hiểu rõ cái cảm giác này lắm. Kiểu mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi còn phải hoãn lại, ngày vui mà không ai đến chúc phúc được. Khóc thật sự".


"Thực sự có tổ chức lại thì cũng chẳng còn niềm vui, háo hức như lần đầu tiên ý. Thương cô dâu thật sự. Chỉ biết chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc thôi".

Cô dâu và gia đình đều cố gắng giữ tinh thần lạc quan. (Ảnh: Ben Phan)

Đến nay, đoạn clip vẫn đang được dân tình chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Sự lạc quan của cô dâu, chú rể đã khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Dù không thể tổ chức lễ cưới nhưng họ vẫn coi đây là kỉ niệm đáng nhớ của cuộc đời. Mong rằng cả hai sẽ mãi hạnh phúc như hiện tại.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Bất kỳ cô gái nào cũng đều mong muốn đám cưới của mình có thể diễn ra một cách suôn sẻ, trọn vẹn. Thế nhưng có những sự cố không ai có thể lường trước được. Có lẽ cô dâu trên cũng chẳng thể ngờ đúng ngày vui của mình, trời lại mưa to đến mức nước ngập nửa rạp như vậy.

Dù không thể tổ chức đám cưới đúng ngày nhưng cô dâu cũng đã nhận về rất nhiều lời chúc phúc từ dân tình. Đây cũng có thể xem là món quà nhỏ an ủi cô.


Xem thêm nhiều thông tin TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook